Thứ sáu, 7/9/2007, 09:41 GMT+7

Vụ Ballack, tiếng nói từ 'Hoàng đế' Beckenbauer

Thủ quân tuyển Đức còn cơ hội ở Chelsea? Đến Real? Hay trở lại Bayern?... Tất cả đều có lời giải đáp, qua cái nhìn của ông hoàng bóng đá Đức. Đó như một cách đi tìm lời giải cho chuyện Ballack bị Chelsea loại khỏi danh sách dự vòng bảng Cup C1.
>Ballack bị bỏ rơi / Bí mật vụ Chelsea bỏ rơi Ballack

"Hoàng đế" Beckenbauer và cựu tuyển thủ Đức Guenter Netzer.

- Quan điểm của ông về vụ việc Michael Ballack?

- Nếu Chelsea ra quyết định loại Ballack khỏi danh sách 25 cầu thủ dự vòng bảng Champions League mùa mới mà không thông qua cầu thủ này, thì đó thực sự là một dấu hiệu không tốt đối với cậu ấy.

- Thế còn cơ hội của anh ấy ở Chelsea?

Trong một diễn biến mới nhất, hôm qua, Ballack đã bí mật đến gặp các bác sĩ của CLB Bayern - đội bóng cũ của anh - để xin tư vấn. Chuyến đi này (theo báo chí Đức) là đã được thông báo đến ban lãnh đạo Chelsea.

- Còn chứ, nếu cậu ấy thực sự quyết tâm vì điều đó. Tôi nghĩ rằng, cách đây một năm, việc Ballack quyết định chuyển đến Chelsea là một sai lầm. Nếu đến MU hay Real, thì có thể đã khác. Vì ở đó cậu ấy sẽ có nhiều đất diễn hơn. Ở Chelsea, Frank Lampard đã quán xuyến tuyến giữa quá tốt rồi. Và sự ưu ái dành cho cầu thủ này cũng khác. Đó không chỉ vì cậu ấy là cầu thủ hàng đầu, mà còn là một người hùng ở đó nữa.

- Điều đó có nghĩa là Ballack phải chuyển đến một CLB khác?

- Đi đâu bây giờ? Thị trường chuyển nhượng mãi đến tháng 1/2008 mới mở cửa trở lại. Tôi không tin rằng, Bernd Schuster của Real vẫn muốn mua Ballack một khi đã có cả Arjen Robben lẫn Wesley Sneijder.

- Trở lại Bayern chăng?

- Không, không. Điều đó vốn dĩ là không thể. Mà nói thật là chúng tôi không thể kham nổi khoản lương của cậu ấy.

- Lần gần đây nhất ông nói chuyện với Ballack là khi nào?

- Ở trận ra quân của Bayern tại Bundesliga, gặp Rostock. Cậu ấy ngồi cùng tôi trên khán đài. Lúc đó trông cậu ấy rất lạc quan, Ballack còn nói là sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại sau khi phẫu thuật.

- Vào lúc này chẳng ai biết đích xác là khi nào Ballack có thể trở lại. Theo ban lãnh đạo tuyển Đức thì tháng 10, trong khi phía Chelsea cho rằng phải đến tận tháng 11 hoặc lâu hơn nữa.

- Sự chênh lệch này khiến người ta có cảm giác rằng, Ballack đang đứng giữa bãi chiến trường, mà một phía là các bác sĩ Đức và bên còn lại là các chuyên gia y tế của đội bóng Anh. Sẽ thật tệ hại nếu như một cầu thủ phải trả giá cho những hiềm khích nhỏ nhặt của người khác. Cá nhân tôi thì luôn mong cậu ấy sớm trở lại.

Những ý kiến khác của người Đức

Trong một lá thư ngỏ của Guenter Netzer (cựu tuyển thủ Đức và Real, chuyên gia bóng đá) gửi đến Ballack, được đăng trên một số tờ báo của Đức có nội dung tóm lược như sau: Ông không ngạc nhiên với sự việc của Ballack. Theo Netzer, trong tay HLV Mourinho có quá nhiều ngôi sao, đồng nghĩa với nhiều sự lựa chọn. Nhưng, điều cốt yếu là, nhà cầm quân này không bao giờ bận tâm đến tên tuổi của các cầu thủ, mà phong độ mới chính là vấn đề mấu chốt. Chính vì vậy, Netzer mong rằng, Ballack "hãy nổi điên", nhưng không phải là với những người đã loại anh khỏi danh sách dự vòng bảng Champions League mùa này, mà là với chính anh. Hãy bực bội với chính phong độ lúc này của anh để cải thiện nó và để khi đó chẳng ai có thể loại anh cả.

Trong khi đó, HLV Joachim Loew của tuyển Đức lại khẳng định: "Quyết định của ban lãnh đạo Chelsea là không công bằng với Ballack. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại sớm hơn những nhận định mà phía Chelsea đưa ra. Khi tôi hỏi chuyện Ballack, cậu ấy không thể giải thích cho tôi cặn kẽ lý do vì sao người ta lại làm thế với cậu ấy. Sau mấy trận vòng loại Euro 2008 sắp tới, tôi sẽ gọi điện cho Mourinho để hỏi rõ sự việc".

Dương Văn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao