Henry: 'Thật thoải mái khi được ngồi ghế dự bị'
Dĩ nhiên, đây chỉ là câu nói pha một chút bông đùa của tiền đạo người Pháp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, chiều qua, Henry cũng thừa nhận chưa lấy lại được phong độ tốt nhất, và tâm sự thêm về một số nét mà anh cho là rất thú vị ở Barcelona.
 |
| Thierry Henry tỏ ra không phải chịu nhiều sức ép tại đội bóng mới. |
- Anh nhận xét như thế nào về cụm từ "Fantastic Four"? (bộ tứ siêu đẳng - ám chỉ 4 ngôi sao gồm Henry, Ronaldinho, Eto'o và Messi của Barca)
- Theo tôi được biết thì chỉ có một Fantastic Four. Đó là đề tài được khai thác rất thành công trên phim ảnh. Còn với Barca, có lẽ cụm từ này hầu như chẳng bao giờ tồn tại, mặc dù chúng tôi không thể tránh được việc dư luận và giới truyền thông thường xuyên nhắc đến nó.
- Barca đã có một sự khởi đầu kém mỹ mãn ở mùa giải năm nay(hòa 0-0 trên sân Racing).
- Đó đúng là một kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng chiến thắng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể giành trọn 3 điểm. Mùa giải chỉ mới bắt đầu nên chúng ta phải thật kiên nhẫn chờ đợi.
- Nhưng anh đã phải ngồi ghế dự bị trong trận đầu tiên tại Liga, sau khi được nhận được màn chào đón nồng nhiệt nhất trong lịch sử Barca...(với hơn 30.000 CĐV).
- Tôi cảm thấy thật thoải mái khi được ngồi ghế dự bị (cười lớn). Nhưng đúng là tôi chưa có được phong độ tốt nhất trong thời điểm này. Có lẽ, đó là sự trả giá cho việc phải nghỉ dưỡng thưỡng quá lâu (hơn 5 tháng), trong mùa giải trước. Tôi cần thêm từ ba tuần đến một tháng nữa để trở về với đẳng cấp như trước đây.
- Giữa Arsenal và Barca có gì khác nhau?
- Các buổi tập của Barca luôn chào đón CĐV và giới báo chí, không như tại Arsenal. Ngoài ra, cảm giác là một thành viên của đội bóng này cũng thật đặc biệt. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là những cầu thủ. Điều này thật khác so với một số lần tôi cùng Arsenal thi đấu với Barca.
Phương Anh (theo F24)