Thứ tư, 29/8/2007, 07:34 GMT+7

Liverpool và Lazio vào vòng bảng Champions League

Trong loạt trận lượt về vòng sơ loại tối qua, các đại gia của bóng đá châu Âu đều có được những kết quả mỹ mãn. Đương kim á quân Liverpool đại thắng Toulouse tới 4-0. CLB thành Rome cũng đánh bại Dinamo Bucharest với tỷ số cách biệt.

Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp mang lại cho Liverpool (đỏ) một trận cầu dễ dàng. Ảnh: AP.

Chưa bao giờ Liverpool thiếu cùng lúc cả hai trụ cột Steven Gerrard và Jamie Carragher (vì chấn thương) trong một trận đấu thuộc Cup châu Âu, như hôm qua. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng thể gây khó cho “Lữ đoàn đỏ”, khi mà đối thủ của họ quá yếu (ở lượt đi, Liverpool thắng 1-0 ngay trên sân khách), lại khác xa về kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường danh giá này.

Lượt về vòng sơ loại thứ ba

Tính đến nay, đội chủ sân Anfield đã có cả thảy 5 lần vô địch (tính cả Cup C1 lẫn Champions League) và hiện là đương kim á quân. Trái lại, Toulouse chỉ là một anh lính mới. Cách đây 5 năm, họ thậm chí còn đang lóp ngóp ở tận giải hạng Ba của Pháp.  

Chính vì vậy, dù ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng đội chủ nhà vẫn dễ dàng có được thế trận lấn lướt hoàn toàn nhờ lối chơi đầy sáng tạo của tân binh Yossi Benayoun trong lần đầu tiên đá chính. Cựu ngôi sao của West Ham không trực tiếp lập công, nhưng có tới hai đường chuyền thành bàn trận này.

Tuy nhiên, để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong chiến thắng của Liverpool hôm qua, công đầu phải kể đến Dirk Kuyt. Tiền đạo người Hà Lan không chỉ tung ra đường chuyền quyết định để người đá cặp Peter Crouch bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 19, mà còn trực tiếp ghi hai bàn lúc về cuối trận vào các phút 87 và 90, để hoàn tất chiến thắng hoành tráng 4-0 cho Liverpool

Bàn còn lại của đội chủ nhà được ghi do công trung vệ Hyypia ở ngay đầu hiệp hai, sau quả đá phạt góc của Benayoun. Chiến thắng của Liverpool lẽ ra còn có thể đậm đà hơn nữa nếu Crouch tận dụng tốt hơn nữa hai tình huống dứt điểm bằng đầu, và xà ngang không từ chối nỗ lực của Kuyt.

Như vậy, với chiến thắng chung cuộc 5-0 sau cả hai lượt trận, chiến trường Champions League đã lại mở ra trước mắt thày trò HLV Benitez.

Một đại diện khác của Vương quốc Anh là Ranger (Scotland) hôm qua cũng giành được vé vào chơi vòng bảng, khi cầm chân chủ nhà Sao Đỏ Belgrade với tỷ số 0-0. Ở lượt đi, Ranger thắng 1-0.

Đội hình thi đấu:

Liverpool:
Reina; Arbeloa, Hyypia, Agger, Riise; Benayoun, Mascherano, Momo Sissoko (Lucas, 67’), Leto (Babel, 74’); Crouch, Kuyt.
Bàn thắng: Crouch 19’, Hyppia 49’, Kuyt 87’ & 90’.

Toulouse: Douchez; Paulo Cesar, Fofana, Cetto, Ilunga, Mathieu; Dieuze; Sirieix, Emana (Fabinho, 76’); Gignac (Bergougnoux, 54’), Elmander.

Một đội bóng lớn khác cũng có được kết quả thuận lợi ngay trên sân khách hôm qua là Lazio. Ở lượt đi, đại diện của Serie A bất ngờ để Dinamo Bucharest cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Trong trận lượt về tối qua, tưởng như bất ngờ sẽ lại xảy ra khi Florin Bratu tận dụng được sai lầm của hậu vệ đội khách ghi bàn đưa chủ nhà vượt lên ở phút 27. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đã chuyển biến theo hướng có lợi cho Lazio, nhờ sự tỏa sáng của Tommaso Rocchi.

Rocchi là người hùng của Lazio, tối qua. Ảnh: AP.

Chính tuyển thủ Italy là người mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách, sau khi thực hiện thành công quả đá 11 m, hai phút sau giờ nghỉ. Khoảng 7 phút sau, chính anh lại có đường chuyền để Goran Pandev lập công, trước khi tự anh ấn định chiến thắng 3-1 cho Lazio.

Còn một trận đấu nữa giữa Seville và AEK Athens lẽ ra cũng diễn ra tối qua, nhưng bị hoãn đến thứ hai tuần sau vì hậu vệ Antonio Puerta của đội bóng Tây Ban Nha mới qua đời vì nhồi máu cơ tim.

 Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao