Chelsea ngược dòng hạ 'tiểu quỷ' Reading
Đội chủ sân Madejski một lần nữa lại suýt gây sốc khi có được bàn mở tỷ số trong trận tiếp đại gia thành London tối qua. Tuy nhiên, với hai pha làm bàn của Lampard và Drogba, trật tự đã được vãn hồi, với chiến thắng 2-1 thuộc về Chelsea.
 |
| Reading luôn khiến các đội bóng phải khó chịu bởi lối chơi chặt chẽ và bền bỉ. Ảnh: AP. |
Reading được biết đến là đội bóng lâu đời bậc nhất nước Anh, nhưng không có bề dày thành tích tốt khi đây mới chỉ là năm thứ hai họ được góp mặt ở hạng đấu đỉnh cao nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, hiện nay, đội chủ sân Madejski lại là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi cái "thói quen" gây khó cho các ông lớn, nhất là với Chelsea.
| Vòng 2 |
Thứ năm, 16/8 Birmingham v Sunderland 2-2 (McShane 28' đá phản, O'Connor 82' - Chopra 75', John 90') Fulham v Bolton 2-1 (Healy 23', Smertin 26' - Helguson 12') Man City v Derby 1-0 (Johnson 43') Portsmouth v MU 1-1 (Mwaruwari 53' - Scholes 15) Reading v Chelsea 1-2 (Bikey 30' - Lampard 47', Drogba 50') Wigan v Boro 1-0 (Sibierski 55')
Thứ tư, 15/8 Tottenham v Everton 1-3 (Gardner 26' - Lescott 3’, Osman 37’, Stubbs 45’) |
Ở mùa giải năm ngoái, ngoài trận hòa 2-2 khổ sở ngay trên sân nhà, cuộc đối đầu với Reading trên sân khách đã để lại cho thày trò Mourinho những giây phút kinh hoàng. Đó là trận đấu mà không chỉ mồ hôi, công sức mà cả máu cũng đã phải đổ ra họ mới có được trận hòa 1-1. Trận đấu tháng 10 năm ngoái ấy có thể coi là một trong những trường hợp hy hữu của bóng đá thế giới, khi cả hai thủ môn của đội khách là Petr Cech và Cudicini lần lượt phải rời sân bằng cáng đến thẳng bệnh viện, sau những pha va chạm cực mạnh với cầu thủ Reading. Cudicini bình phục sau ít tuần tĩnh dưỡng, nhưng thủ môn số một của "The Blues" phải trải qua một ca phẫu thuật hộp sọ, và giờ, mỗi khi ra sân anh vẫn phải đội mũ phòng hộ.
Trước nay Petr Cech luôn nói không còn nhớ gì về sự việc đó nữa nhưng lần trở lại Madejski sau gần một năm này, nỗi ám ảnh như vẫn chưa dứt khỏi tâm trí anh. Chính vì vậy mà trong tình huống cản phá cú dứt điểm bằng đầu của Ivar Ingimarsson, Cech tỏ ra lỏng tay để bóng đến chân Bikey. Nhiệm vụ của hậu vệ người Cameroon là quá dễ dàng, khi trước mặt là khoảng trống quá lớn dẫn đến khung thành. Tỷ số 1-0 cho Reading. Cú chích bóng vào lưới của Chelsea cũng là pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ này, khi anh chỉ mới vào sân thay Michael Duberry bị chấn thương được vài giây trước đó.
 |
| Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Bikey (số 22). Ảnh: AP. |
Có phần may mắn trong bàn mở tỷ số, nhưng với lối chơi tích cực, quyết liệt ngay từ đầu trận, pha lập công của Bikey âu cũng là điều tất yếu. Thậm chí, nếu John Oster chỉn chu hơn một chút ở tình huống diễn ra ít phút sau đó, bóng đã không bật cột và rất có thể Reading đã có bàn nhân đôi cách biệt. Về phần Chelsea, hiệp một quả là quãng thời gian khó khăn với họ, khi lại phải đối chọi với lối chơi quá rát của đội chủ nhà (Carvalho phải rời sân ở phút 31 vì chấn thương). Nhưng Mourinho thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh và đưa ra những quyết định đúng đắn khi cần thiết.
Ngay đầu hiệp hai, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh bài ngửa: dùng một lúc hết luôn hai quyền thay người còn lại, rút hậu vệ cánh Ferreaira và tiền vệ Sidwell (cựu cầu thủ của Reading) ra, để thế vào đó là tiền đạo tân binh Pizarro và Obi Mikel. Những thay đổi táo bạo nhưng đúng lúc đó của Mourinho gần như ngay lập tức mang lại cho ông và các học trò những phần thưởng xứng đáng, đến một cách chóng vánh và dồn dập. Ngay ở phút 47, Lampard khôn ngoan đi bóng trong khu cấm địa Reading, qua cả thủ thành Hahnemann để lập lại thế quân bình 1-1. Khi niềm vui còn chưa kịp dứt, chỉ ba phút sau, Mourinho lại “phải” cười khi cậu học trò cưng Drogba tung ra cú dứt điểm tầm xa tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội cựu vô địch Ngoại hạng.
 |
| Drogba (phải) bắt đầu khai hỏa. Ảnh: AP. |
Dính hai “cái tát” liên tiếp của ông lớn, nhưng Reading vẫn thi đấu quật cường. Mặc dù vậy, điều đó cũng chỉ còn được thể hiện qua các pha bóng và… những tình huống phạm lỗi chứ không thể giúp họ chuyển hóa thành những điều cụ thể, bởi Chelsea lúc này đã có được tâm lý thoải mái, đá rất chắc chân. Chưa hết, việc Cisse phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 72 càng khiến hy vọng giành điểm của đội chủ nhà lịm dần cho đến hết trận.
Đội hình thi đấu:
Reading: Hahnemann, Murty, Ingimarsson, Duberry (Bikey, 29’), Shorey, Oster (Ki-Hyeon, 79’), Harper, Cisse, Hunt, Doyle, Long (Gunnarsson, 74’).
Dự bị không được sử dụng: Federici, De la Cruz.
Bàn thắng: Bikey 30’
Thẻ đỏ: Cisse (72’).
Chelsea: Cech, Ferreira (Pizarro, 46’), Ben Haim, Carvalho (Johnson, 31’), Ashley Cole, Wright-Phillips, Sidwell (Obi, 46’), Lampard, Malouda, Drogba, Kalou.
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Joe Cole.
Bàn thắng: Lampard 47’, Drogba 50’.
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Everton |
2 |
3 |
6 |
| 2 |
Man City |
2 |
3 |
6 |
| 3 |
Chelsea |
2 |
2 |
6 |
| 4 |
Sunderland |
2 |
1 |
4 |
| 5 |
Newcastle |
1 |
2 |
3 |
| 6 |
Arsenal |
1 |
1 |
3 |
| 7 |
Blackburn |
1 |
1 |
3 |
| 8 |
Liverpool |
1 |
1 |
3 |
| 9 |
Fulham |
2 |
0 |
3 |
| 10 |
Wigan |
2 |
0 |
3 |
| 11 |
Portsmouth |
2 |
0 |
2 |
| 12 |
MU |
2 |
0 |
2 |
| 13 |
Birmingham |
2 |
-1 |
1 |
| 14 |
Derby |
2 |
-1 |
1 |
| 15 |
Reading |
2 |
-1 |
1 |
| 16 |
Aston Villa |
1 |
-1 |
0 |
| 17 |
Boro |
2 |
-2 |
0 |
| 18 |
West Ham |
1 |
-2 |
0 |
| 19 |
Bolton |
2 |
-3 |
0 |
| 20 |
Tottenham |
2 |
-3 |
0 |
Dương Văn