Thứ hai, 13/8/2007, 09:56 GMT+7

Ferguson: 'Đó không phải là ngày của chúng tôi'

HLV của MU buông lời than thở sau trận hòa thất vọng với Reading, trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh, hôm qua. Trong khi đó, Mourinho lại không kìm được những nụ cười sung sướng khi cùng Chelsea lập kỷ lục bất bại trên sân nhà.  

Rất muốn có một khởi đầu tốt đẹp, nhất là khi ba ông lớn còn lại là Liverpool, Arsenal và Chelsea đều giành chiến thắng, nên trong trận gặp Reading tối qua, MU thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ dù có rất nhiều cơ hội cũng không tài nào biến được thành bàn thắng, hoặc là do kém duyên hoặc là do thủ thành của Reading chơi quá hay.  

"Đó không phải là ngày của chúng tôi", HLV Ferguson nói sau trận đấu. "Tôi cho là chúng tôi đã áp đảo Reading và có những cơ hội tốt. Chúng tôi lẽ ra phải có được một bàn thắng từ O’Shea, Paul Scholes hay Wes Brown trong hiệp hai".

Ferguson và các học trò đã có một khởi đầu không như ý. Ảnh: AP.

"Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Kết quả thì rõ ràng là không được như ý, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó sẽ giúp chúng tôi có được một bài học. Bị mất Rooney là một tổn thất lớn đối với chúng tôi. Nếu có cậu ấy, MU hẳn là sẽ giành chiến thắng trận này. Chúng tôi thiếu một cầu thủ có khả năng chơi như một trung phong. Và phải trả giá vì điều đó".

Về đối thủ, không hài lòng với lối chơi quá thiên về phòng ngự của Reading, nhưng HLV Ferguson tỏ ra thông hiểu về điều này: "Họ không quan tâm đến lối chơi trong trận đấu này, họ chỉ muốn một kết quả tốt và một điểm. Tôi có thể hiểu điều đó. Bất cứ đội bóng nào khi đến đây cũng muốn làm điều đó. Chúng tôi đã đối mặt với chuyện này từ 20 năm, khi tôi đến đây".

Trong khi đó, niềm vui đang ngập tràn Chelsea. Với chiến thắng 3-2 trước Birmingham hôm qua, Chelsea đã lập nên kỷ lục bất bại liên tiếp trên sân nhà ở giải đấu cao nhất nước Anh: 64 trận. Kỷ lục trước thuộc về con số 63 của Liverpool, được xác lập trong quãng thời gian từ năm 1978 đến 1981.

HLV Mourinho và cậu học trò mới Malouda. Ảnh: AFP.

"Tôi sẽ phải về nhà, ngồi xuống và nhớ về tất cả những cầu thủ đã giúp chúng tôi lập nên kỳ tích này", HLV Mourinho sung sướng tâm sự. "Một số người đã không còn ở đây nhưng tôi vẫn muốn nhớ đến họ. Đó là Gudjohnsen, Geremi, Duff và tất cả những người khác. Kỷ lục này có ý nghĩa với Chelsea nhiều hơn với cá nhân tôi. Mọi người đều biết, kỷ lục trước thuộc về Liverpool, thuộc về những cầu thủ hàng đầu như Dalglish, Hansen, Phil Neal. Còn bây giờ, nó thuộc về Chelsea, về Terry, Lampard, cả Gudjohnsen và những người không còn ở đây nữa. Chelsea đã viết tên mình vào lịch sử. Tôi dĩ nhiên rất hãnh diện, vì tôi cũng nằm trong một phần lịch sử ấy".

Bản thân Mourinho, nếu cộng cả số trận khi còn dẫn dắt Porto, đang có mạch 99 trận bất bại trên sân nhà tại các giải vô địch quốc gia. Trận đấu trên sân Stamford Bridge sắp tới ở Ngoại hạng, Chelsea sẽ tiếp Portsmouth. "Người đặc biệt" hy vọng đó sẽ là trận thứ 100 bất bại của ông: "Tôi đã đạt được con số 99, và hy vọng bạn tôi - Harry (HLV Portsmouth) - sẽ không giết chết mong muốn lập kỷ lục 100 trận bất bại của tôi. Tôi khao khát được đạt tới con số đó".

Hà Uyên

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao