Bóng đá tấn công lên ngôi tại vòng 19 V-League
Cả 7 đội chủ nhà đều thắng, có tới 28 bàn được ghi, 8 cầu thủ nội là tác giả trong những trận đấu mà bóng đá tấn công thực sự thăng hoa. Đó là điều "xưa nay hiếm" ở giải vô địch chuyên nghiệp Việt Nam kể từ khi được khai sinh năm 2000.
Sân Chi Lăng trở thành điểm đáng chú ý của vòng đấu chiều tối thứ tư, không chỉ bởi đây là cuộc đấu của Đà Nẵng và Thanh Hoá - những đội bóng nhiều duyên nợ, mà còn vì thực lực tương đương nhau. Và hơn 1000 CĐV đến sân đã được đền đáp bằng bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với chiến thắng 4-3 thuộc về đội chủ nhà trong một buổi chiều mà bóng đá cống hiến thực sự lên ngôi.
 |
| Đà Nẵng chiến thắng thuyết phục trong trận đấu rất hay. Ảnh: T.Tú. |
Bị xử thua 0-3 sau sự cố vỡ sân Thanh Hoá, đoàn quân của HLV Trần Văn Phúc đến làm khách tại sân Chi Lăng với quyết tâm "đá vì danh dự của những người đàn ông và đòi lại món nợ cũ". Đội bóng xứ Thanh chơi tấn công ngay từ đầu. Nhưng chính họ phải chịu hậu quả từ các tình huống phòng ngự thiếu chặt chẽ sau bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng của Almeida ở phút 13. Không nao núng, đội bóng xứ Thanh điều chỉnh lối chơi và vẫn trung thành với triết lý tấn công để mở đầu cho một cuộc đuổi bắt ngoạn mục về tỷ số. Amakuro và Mai Tiến Thành lật ngược thế cờ với 2 pha dứt điểm thành công, giúp Thanh Hoá dẫn lại 2-1. Nhưng hai phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, Almeida đưa trận đấu về điểm cân bằng 2-2.
Hiệp hai là khoảng thời gian Đà Nẵng trở lại với sức mạnh vốn có, ngay cả khi Mai Tiến Thành một lần nữa đưa Thanh Hoá vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 49. Sau bàn thua, HLV Phan Thanh Hùng tung toàn bộ hoả lực đồng thời đẩy cao đội hình lên hòng ghi thêm bàn thắng. Những nỗ lực đến quên mình của toàn thể đội bóng sông Hàn đã được đền đáp. Tiền đạo Lương Phúc thiết lập thế quân bình 3-3 ở phút 60 và Văn Mẹo ấn định chiến thắng ở phút 89, buộc Thanh Hoá phải chịu thất bại đồng thời khép lại một cuộc đuổi bắt nghẹt thở trên sân Chi Lăng.
| Kết quả vòng 19 V-League |
|
GĐT – HN ACB: 2-1 Việt Thắng 45’+1, 62’ - Enock Bentil 73’
Đà Nẵng – Thanh Hoá: 4-3 Almeida 13’ 43’, Lương Phúc 60’, Văn Mẹo 89’' - Amakuro 33’, Tiến Thành 38’, 49’
Hoà Phát – Khánh Hoà: 2-0 Williams Santos 43’; Da Silva 85’
CSG – Nam Định: 4-3 Helio 28’; De Jesus 30’ 73’; Ejike (phản lưới nhà) 84’ - Harrison 5’ ,65’; Ajoku Darlington 45’+2
Huế - Bình Định: 4-2 Oyebola 2’; Adrew Opara 42’, 73’; Barbieri 76’ - Hoàng Lâm 64’; Washington 80’
Bình Dương – SLNA: 2-0 Kesley 67’; Philani 84’
HAGL - Đồng Tháp: 1-0 Agostinho 66’ |
Đội bóng ấn tượng nhất V-League vòng này chính là CLB bét bảng Huda Huế. Bị chỉ mặt là đội bóng có tới 99% nguy cơ xuống hạng nhưng thày trò HLV Đoàn Phùng có một trận đấu tuyệt vời trên sân Tự Do và làm ngỡ ngàng cả 5.000 CĐV của chính họ với chiến thắng cách biệt 4-2. Trước trận đấu, ngay cả những cầu thủ cố đô cũng chẳng dám nghĩ đến chiến thắng chứ nói gì đến việc ghi 4 bàn trước bậc "đại ca" là Bình Định. Ngay từ phút thứ 2, Oyebola bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho Huế khi nhiều cầu thủ đối phương vẫn chưa kịp chạm bóng. Và 2 phút trước giờ nghỉ, Adrew Opara nổ súng quyết định, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trong những tràng pháo tay không ngớt của người hâm mộ bóng đá cố đô.
Sang hiệp hai, Huda Huế chơi trùng xuống và đó là lý do Phan Quý Hoàng Lâm gỡ lại một bàn cho Bình Định với pha dứt điểm rất ấn tượng ở phút 64. Ngay lập tức, HLV Đoàn Phùng nhắc nhở các học trò và việc phòng ngự chặt bên sân nhà, triển khai bóng nhanh ở 2 biên đã được thực thi. Chính sự điều chỉnh này đã giúp Huế ghi liền hai bàn, do công của Adrew Opara ở phút 73 và Barbieri 3 phút sau đó. Khi đã xuống sức, các cầu thủ Huế chủ động tổ chức phòng ngự chặt và cố gắng kiểm soát bóng càng lâu càng tốt. Trước chiến thuật đổ bêtông đó, đội Bình Định chỉ gỡ thêm được một bàn, nhờ công của tiền vệ Washington ở phút 80. Người Huế vui sướng không chỉ bởi họ vừa trải qua một trận đấu tuyệt vời mà chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước những đối thủ mạnh đã giúp họ nhìn thấy chiếc phao cứu sinh để tránh bị chìm xuống hạng Nhất mùa tới.
Nhưng niềm vui thì chưa trọn vẹn với những CLB và cả nhà tổ chức. Lý do là lượng CĐV đến sân còn quá ít, với tổng số 26.500 người trên 7 sân cỏ cả nước, trung bình chỉ 3.786 người mỗi trận (số liệu của LĐBĐ VN).
V-League sau vòng 19
| TT |
Đội |
Trận |
Thắng |
Hoà |
Bại |
Điểm |
| 1 |
BÌNH DƯƠNG |
19 |
13 |
5 |
1 |
44 |
| 2 |
HAGL |
19 |
9 |
4 |
6 |
31 |
| 3 |
ĐÀ NẴNG |
19 |
8 |
7 |
4 |
31 |
| 4 |
THANH HOÁ |
19 |
7 |
7 |
5 |
28 |
| 5 |
LONG AN |
19 |
7 |
6 |
6 |
27 |
| 6 |
BÌNH ĐỊNH |
19 |
7 |
5 |
7 |
26 |
| 7 |
NAM ĐỊNH |
19 |
6 |
7 |
6 |
25 |
| 8 |
CSG |
19 |
6 |
6 |
7 |
24 |
| 9 |
SLNA |
19 |
5 |
8 |
6 |
23 |
| 10 |
HÒA PHÁT |
19 |
5 |
6 |
8 |
21 |
| 11 |
KHÁNH HOÀ |
19 |
6 |
3 |
10 |
21 |
| 12 |
HN.ACB |
19 |
5 |
5 |
9 |
20 |
| 13 |
ĐỒNG THÁP |
19 |
3 |
9 |
7 |
18 |
| 14 |
HUẾ |
19 |
4 |
6 |
9 |
18 |
T.T.