Thứ tư, 8/8/2007, 09:03 GMT+7

Hoà Phát đánh bại Khánh Hoà trong trận 'boxing'

Mới thay HLV, Hoà Phát giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Khánh Hoà. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ chiều nay chẳng khác gì trận đấu quyền anh, và rất nhiều cầu thủ đội khách rời sân với những vết thâm tím trên lưng và phía sau đầu.

Williams Dos Santos vui sướng với bàn mở tỷ số cho Hoà Phát.
Williams Dos Santos vui sướng với bàn mở tỷ số cho Hoà Phát. Ảnh: Hoàng Hà.

Một chiến thắng là điều Hoà Phát đang khát khao và quyết tâm "cháy hết mình" để thực hiện mục tiêu đó hòng tìm ra một đốm lửa hồng soi rọi con đường trụ hạng. Họ thay HLV trưởng, xốc lại tinh thần cho các cầu thủ và quả thật chưa bao giờ kể từ đầu mùa, họ ra sân với tâm trạng nặng nề như vậy. Và cũng chưa khi nào, lượng chỉ đạo viên của đội bóng thủ đô lại nhiều đến thế. Trên băng ghế kỹ thuật, HLV trưởng Trần Bình Sự và các trợ lý hò hét đến khản cả tiếng, phía ngoài, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, ông Phan Anh Tú, cũng nhiệt tình chỉ dẫn từng đường bóng cụ thể và cả kỹ năng câu giờ.

Sau khi nỗ lực đến kiệt sức, Hoà Phát đã có được điều họ muốn, với chiến thắng 2-0 trong một trận đấu mà Khánh Hoà không có một tình huống nguy hiểm nào. Williams Dos Santos hiện thực hoá ưu thế bằng bàn mở tỷ số từ một pha kiến tạo tuyệt vời của Ánh Cường vào phút 43. Da Silva ấn định chiến thắng quan trọng cho đại diện thủ đô 5 phút trước khi hết giờ. Về cuối trận đấu, các cầu thủ Hoà Phát sử dụng tới quá nửa đội hình là các hậu vệ để bảo vệ thành quả. Bao lo lắng, dồn nén khắc khoải của ban lãnh đạo, các cầu thủ và cả người hâm mộ Hoà Phát bỗng biến thành niềm vui sướng khôn tả khi trọng tài Vũ Bảo Linh thổi hồi còi mãn cuộc. Một màn ăn mừng hoành tráng cho đội chủ nhà và Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn không ngần ngại thưởng đội 200 triệu đồng.

Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự cho biết: "Tôi mới lên dẫn dắt Hoà Phát được 2 ngày nên cũng chưa kịp thay đổi gì cả. Những điều quan trọng nhất thì vẫn kế thừa từ thời của HLV trưởng Vương Tiến Dũng. Chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng và các cầu thủ đã rất nỗ lực để thực hiện điều này. 7 trận còn lại, với chúng tôi, đều là những trận chung kết mà tất cả đều phải nỗ lực cao nhất để giành kết quả tốt nhất có thể. Tôi tin vào học trò như tin vào chính bản thân mình".

"Khánh Hoà chỉ thua trọng tài"

Tấn Tài bị đánh bầm dập khắp người. Ảnh: Hoàng Hà
Tấn Tài (xanh) liên tục bị phạm lỗi. Ảnh: Hoàng Hà.

Điều dễ nhận ra nhất trong trận đấu này chính là những pha vào bóng đầy ác ý của các cầu thủ Hoà Phát nhắm vào Tấn Tài - ngôi sao duy nhất đồng thời là ngòi nổ trong những đợt tấn công của Khánh Hoà. Alphonse, Paldiha và Lê Văn Lưu thay nhau chăm sóc tiền vệ của đội tuyển quốc gia. Hậu vệ Võ Đức Lam thường xuyên dùng cùi chỏ đánh vào phần sau đầu cũng như hàng loạt những pha đánh kín vào phần lưng của Tấn Tài. Sau trận đấu, tiền vệ đội Khánh Hoà tâm sự với VnExpress với khuôn mặt nhăn nhó: "Đau quá! Hậu vệ của Hoà Phát toàn đánh nguội vào tôi và bây giờ, toàn bộ lưng và phần gáy rất đau. Chơi ác ý như thế để giết chết bóng đá à?".

Trong khi đó, HLV Lê Hữu Tường tỏ ra rất uất ức khi tâm sự với VnExpress: "Tôi rất buồn vì trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Trước lối đá láo và như đánh quyền anh của Hoà Phát, trọng tài Vũ Bảo Linh vẫn không rút thẻ. Những tình huống đánh nguội từ phía sau của Võ Đức Lam đối với Tấn Tài cần phải phạt thẻ đỏ trực tiếp. Ông ta không làm vậy nên Hoà Phát càng đá láo và chúng tôi phải chịu hậu quả. Chúng tôi chỉ thua vì trọng tài và chính sai lầm của trọng tài, chính khả năng kiểm soát trận đấu kém của trọng tài đã biến trận đấu bóng đá thành trận đấu quyền anh".

HLV Lê Hữu Tường:
HLV Lê Hữu Tường: "Tôi bó tay trước trọng tài Vũ Bảo Linh". Ảnh: Hoàng Hà.

V-League sau vòng 19

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao