Deco mong được về dưới trướng Mourinho
"Ý tưởng được tái hợp cùng Jose đang dấy lên trong tôi. Nếu điều ấy diễn ra thì tốt biết mấy", những tâm sự của siêu sao Barca như đánh trúng "tim đen" đội bóng đang theo đuổi anh lâu nay - Chelsea.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình Porto dưới thời Mourinho, giành được những thành công vang dội cách đây vài năm. Mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2004.
 |
| Sau khi chia tay Mourinho, Deco (giữa) chuyển đến chơi cho Barca. |
Kể từ khi chuyển đến Barca, sau cái năm đỉnh cao nói trên với Porto, Deco tiếp tục thể hiện được đẳng cấp. Tuy nhiên, sự thoải mái mà anh có tại Nou Camp dần dần cũng đã không còn vẹn nguyên. Thậm chí, từng xuất hiện không ít lời đồn đoán về khả năng tiền vệ gốc Brazil này muốn tìm đường ra đi. Mà việc HLV Rijkaard mới mang Henry đến có thể sẽ khiến khả năng này rộng mở hơn.
Bởi vậy, không phải vô cớ mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Sun của Anh, tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha đã khẳng định: "Ý tưởng được tái hợp cùng Jose đang dấy lên trong tôi. Ông ấy là người có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp, và mang lại cho tôi nhiều thứ. Tôi từng hợp tác cùng Jose, và nếu điều đó diễn ra lần nữa thì tốt biết mấy".
Deco trước đây từng không ngớt lời ngợi khen sự hấp dẫn của Premiership. Cho đến nay, thái độ của anh về giải đấu quốc nội hàng đầu thế giới này vẫn vậy: "Ngoại hạng Anh hẳn nhiên là một giải đấu đỉnh cao, sánh ngang hàng với La Liga, chơi ở đó hoàn toàn phù hợp với tôi. Giống như việc đem so sánh MU và Chelsea với Barcelona vậy. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đó đều là những đội bóng lớn. Chơi cho những CLB như thế luôn rất thú vị".
Những tâm sự của Deco hẳn nhiên khiến Barca không thể không lo lắng. Trái lại, Chelsea và nhất là Mourinho thì lại được phép "tủm tỉm cười". Việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha mong muốn tái hợp với Deco là chuyện chẳng còn lạ gì. Nhiều năm qua, ông không ít lần mời cậu họ trò cũ về Stamfford Bridge, nhưng bất thành.
Hà Uyên