Thứ năm, 26/7/2007, 09:32 GMT+7

Real cười tủm về chính sách chuyển nhượng của Barca

Một số cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng, đại kình địch của họ sẽ ngã đau sau khi bổ sung Thierry Henry vào lực lượng vốn đã đầy các ngôi sao tấn công.

Ronaldinho và Henry trên sân tập, trong chuyến du đấu tại Scotland của Barca.
Ronaldinho và Henry trên sân tập, trong chuyến du đấu của Barca tại Scotland.

Sau thất bại ở mùa bóng 2006-2007, Barca đã bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ 4 tân binh gồm hậu vệ cánh Eric Abidal, trung vệ Gabriel Milito, tiền vệ thủ Yaya Toure và đáng chú ý nhất là trung phong kỳ cựu Thierry Henry. Song, thay vì tỏ ý e ngại trước nỗ lực tăng cường lực lượng của đối thủ, một số thành viên của nhà ĐKVĐ Liga lại có vẻ đắc chí.

Thủ môn Casillas chế nhạo: "Barcelona hiện nay làm tôi nhớ lại đến chính Real Madrid trong 4 năm vừa qua, sở hữu rất nhiều ngôi sao nhưng chẳng đoạt được danh hiệu nào. Phải rồi, họ có những tài năng phi thường như Eto'o, Ronaldinho, Messi, Iniesta, Deco, và cả Henry nữa. Nhưng đáng tiếc, số lượng cầu thủ ra sân chỉ được giới hạn trong 11 người. Và, hơn nữa, chẳng ai trong số các siêu sao này biết chơi phòng ngự cả. Thật là thú vị".

Guti, một đội phó khác của Real Madrid, cũng "chua" thêm: "Tôi có cảm giác Barca là một tập hợp của những tên tuổi lớn, còn chúng tôi mới thực sự là một đội bóng đúng nghĩa".

Thùy Dương (theo AFP)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao