'Collina không phải là đấng cứu thế của bóng đá Italy'
Đích thân "Vua sân cỏ" lừng danh một thời đã khẳng định như vậy sau khi được bổ nhiệm làm người phân công trọng tài cho Serie A và Serie B mùa tới - kết thúc hai năm xa rời đời sống bóng đá xứ mỳ ống.
Uy tín mà Collina tạo dựng thời còn cầm còi chính là lý do khiến ông lọt vào "mắt xanh" của LĐBĐ Italy (FIGC) và Ban tổ chức các hạng đấu Lega Calcio khi hai cơ quan này tìm một Ủy viên phụ trách trọng tài mới. Đây là vị trí chịu rất nhiều điều tiếng sau khi Paolo Bergamo, người phân công trọng tài ở các mùa giải 2004-05 và 2005-06 bị phát giác đã làm "chân rết" cho "Bố già" Moggi trong scandal dàn xếp tỷ số lớn nhất lịch sử Italy.
 |
| Kinh nghiệm 28 năm cầm còi sẽ giúp ích rất nhiều cho Collina khi ông trở thành người phân công trọng tài cho Serie A và Serie B mùa tới. Ảnh: RAI. |
Tự hào khi được chọn vào cương vị quan trọng này, nhưng Collina cũng muốn giảm nhẹ áp lực từ đại bộ phận tifosi - những người trông đợi sự hiện diện của ông sẽ mang đến một cuộc cách mạng thực sự trong giới trọng tài Italy. "Tôi biết mình được kỳ vọng rất nhiều và hứa sẽ làm hết sức mình để hoành thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng tôi không phải là vị cứu tinh của bóng đá nước nhà", cựu trọng tài sinh ở Bologna nhẹ nhàng phát biểu sau khi nhậm chức.
Song song với việc bổ nhiệm Collina, Hội đồng trọng tài Italy (FRA)cũng xem xét một cách nghiêm túc ý tưởng thuê "vua sân cỏ" mang quốc tịch nước ngoài ở mùa giải tới. "Các CLB được phép đưa ra sân đội hình toàn cầu thủ ngoại thì lực lượng trọng tài cũng không nhất thiết phải hoàn toàn là người Italy", Chủ tịch FRA Cesare Gussoni lý giải.
Phương Minh