Thứ hai, 16/7/2007, 06:44 GMT+7

Đại thắng Argentina, Brazil lại lên ngôi vua Copa America 

3-0 cho "Vũ đoàn Samba", kết quả khó tin nếu chiếu theo phong độ của hai ông lớn Nam Mỹ trước trận chung kết sáng nay. Nhưng thực tế thì Brazil đã lại hạ gục đại kình địch như ba năm trước, để tái đăng quang trong nước mắt của Argentina.

Alves góp công lớn trong chiến thắng sáng nay của Brazil. Ảnh: Reuters.

Chung kết Copa America năm 2004 là một trận đấu kịch tính. Tưởng như chức vô địch năm đó đã thuộc về Argentina khi họ có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 87. Nhưng không, đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Adriano đã giúp Brazil lập lại thế quân bình 2-2. Và sau đó, nhờ chiến thắng trong loạt sút cân não mà đội tuyển áo vàng xanh có được chức vô địch Nam Mỹ lần thứ 7 trong lịch sử dự giải. Còn Argentina ngậm ngùi gặm nhấm nỗi cay đắng vì thực tế là trận đó (và trong phần lớn giải đấu năm đó) họ chơi thuyết phục hơn.

Copa America 2007

Chính vì vậy mà trước trận chung kết năm nay, nhiều người đã mong chờ vào một cuộc phục thù cho "các vũ công Tango". Nếu điều đó diễn ra thật thì cũng là hợp lý. Trong hành trình tới trận đấu cuối cùng của giải năm nay, Brazil và Argentina đều được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, nhưng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trong khi "các vũ công Samba" thể hiện một lối đá tẻ nhạt và khó nhọc giành chiến thắng, thì Argentina lại chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa, đến độ, chỉ sau 5 trận họ đã có tới 16 lần "đốt" lưới đối phương.

Cũng chính vì phong độ thuyết phục đó mà không ít nhận định trước trận đều cho rằng, rất có thể Argentina sẽ không khó để hạ gục đối thủ truyền kiếp, đồng thời giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Copa America sau 14 năm trời mòn mỏi đợi trông. Dẫu vậy, với tư cách là người trong cuộc, chính Javier Zanetti của Argentina lại tỏ ra thận trọng: "Trong những trận đấu giữa Brazil và Argentina không có ai là đội chiếu trên hay chiếu dưới cả. Mỗi khi gặp chúng tôi, họ thường thi đấu rất tốt". Ngôi sao đang khoác áo Inter đã đúng, nhưng vẫn còn thiếu.

Brazil trong trận gặp Argentina sáng nay đúng là đã chơi khá hơn những vòng trước (không đẹp nhưng cực kỳ hiệu quả), tuy nhiên, đáng thất vọng là đối thủ của họ - đúng vào lúc quan trọng nhất lại không duy trì được phong độ đỉnh cao. Vẫn còn đó Messi, Riquelme, Veron cùng những gương mặt khác từng làm nên những giây phút thăng hoa trước Colombia, Peru, Mexico... ở các vòng trước, nhưng đoàn quân hùng hậu của HLV Basile lại hoàn toàn bất lực trong việc triển khai lối chơi. Ở phương diện tấn công, suốt cả trận, số cơ hội thực sự mà họ tạo về khung thành Doni bên cầu môn đối diện chỉ dừng ở con số 2. Trong khi đó, tuyến phòng ngự lại chơi như mơ ngủ, để các chân sút Brazil dễ dàng có được bàn thắng trong những cơ hội ít ỏi. Tệ hơn, một trong ba bàn thua của Argentina trận này lại đến từ chính pha đá phản của trung vệ thủ quân Ayala - người sau trận được bầu là Cầu thủ hay nhất giải năm nay.

HLV Dunga (áo trắng) phải chịu nhiều áp lực, nhưng giờ thì đã được dịp "nở mày nở mặt". Ảnh: Reuters.

Xét một cách công bằng thì mọi chuyện có thể sẽ rẽ sang một chiều hướng khác có lợi cho Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) nếu như trong những phút đầu trận họ làm được điều gì đó cụ thể hơn là những pha phối bóng hoa mỹ, hay nếu như Brazil không sớm có được bàn mở tỷ số, ngay ở phút thứ 4. Cầu thủ mang lại lợi thế lớn lao đó cho đội tuyển vàng xanh là Julio Baptista. Sau khi nhận bóng từ đường chuyền dài của đồng đội, ngôi sao Real nhẹ nhàng ngoặt bóng thoát khỏi tầm chắn của một cái bóng áo trắng-xanh, tạo khoảng trống rồi cứa lòng đưa bóng vào góc xa khung thành Abbondanzieri.

Bàn thua sớm như đánh vào lòng tự trọng của các cầu thủ Argentina. Họ không muốn một lần nữa lại gục ngã trước những người láng giềng. Và đó có lẽ là lý do chính để các học trò của HLV Basile vùng lên mạnh mẽ những phút sau đó, ấn tượng nhất chính là những tình huống xử lý đầy chất nghệ sĩ của Messi bên cánh trái. Trong một lần như vậy, Argentina suýt chút nữa đã có được bàn gỡ. Từ quả tạt bên sườn trái của tài năng đang chơi cho Barca, Veron đánh đầu mớm bóng để Riquelme tung chân sút. Thủ thành Doni đã bó tay nhưng cột dọc lại nói lời từ chối. Phút 33, Riquelme lại có cơ hội ở vị trí dứt điểm tương tự, nhưng lần này, Doni đã xuất thần tung người hóa giải. Đây chính là hai cơ hội nguy hiểm nhất mà Argentina có được trận này.

Ngay trước pha dứt điểm thứ hai kể trên của Riquelme, có một tình huống có thể gọi là bước ngoặt của cuộc đấu cuối cùng của Copa America năm nay. Trong một pha tranh chấp, Elano của Brazil dính chấn thương nên không thể thi đấu tiếp. HLV Dunga buộc phải tung hậu vệ cánh phải Daniel Alves vào sân. Sở dĩ gọi đây là bước ngoặt vì chính Alves sau đó là người đã góp công lớn trong cả hai bàn thắng cuối, dập tắt nỗ lực gượng dậy của Argentina và qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Đầu tiên là ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0 cho Selecao. Phút 40, trong một pha phản công sắc bén, Alves dâng cao bên cánh phải rồi căng một đường chuyền tầm trung khó chịu vào trong, cắt ngang khung thành Argentina. Trong nỗ lực giải nguy, trung vệ Ayala xoài người chọc chân nhưng vô tình lại đưa bóng vào thẳng lưới nhà. Vẻ chán chường hiện rõ lên khuôn mặt những ngôi sao áo trắng-xanh từ đó, và theo họ sang cả hiệp hai.

Nỗi thất vọng của Messi và đồng đội. Ảnh: Reuters.

Hai bàn thua, trong một thời điểm khác và trước một đối thủ khác, có lẽ chưa thể làm dàn sao Argentina nản chí. Nhưng, hôm nay, đối thủ của Albiceleste là đại kình địch Brazil, vốn chẳng lạ gì họ. Messi, Veron, Riquelme hay Tevez đều chẳng thể có cơ hội để nhảy những vũ điệu tango rộn rã khi đứng chắn trước mặt họ là hàng thủ dày đặc, chơi tập trung và kỷ luật của Brazil. Chưa hết, "bài câu giờ" và những pha phạm lỗi có chủ đích của đội bóng Selecao cũng góp phần khiến tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Argentina bị suy giảm do ức chế tâm lý.

Cũng chính vì thế mà khi Brazil bất ngờ vung ra "nhát dao" cuối cùng, hàng thủ Argentina đã chẳng thể chống cự dù hơn người (3 chống 2). Tình huống diễn ra ở phút 70 - cũng là pha lên bóng nguy hiểm nhất trong hiệp hai. Vẫn xuất phát từ một pha phản công sắc sảo, Wagner Love đi bóng mạnh mẽ trước mặt hai cái bóng áo xanh-trắng, rồi chọc một đường bóng xuống sâu cho Alves. Trong tư thế thuận lợi, ngôi sao của Sevilla tung ra cú dứt điểm sệt vào góc xa khung thành đối phương, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Brazil.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Doni - Maicon, Alex, Juan, Gilberto - Elano (Alves, 34'), Mineiro, Josue, Baptista - Vagner Love (Fernando, 90'), Robinho (Diego, 91').

Argentina: Abbondanzieri - Zanetti, Ayala, Milito, Heinze - Mascherano - Veron (Luis Gonzalez, 67'), Cambiasso (Aimar, 59'), Riquelme - Messi, Tevez.

D.M.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao