Thứ hai, 2/7/2007, 08:05 GMT+7

Robinho lập hat-trick giúp Brazil 'rửa mặt'

Sau thất bại đầy bất ngờ trong trận ra quân gặp Mexico tại Copa America 2007, "các vũ công Samba" đã phần nào lấy lại được thể diện bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước Chile tối qua, đều nhờ các pha làm bàn của tiền đạo ngôi sao đội Real.

Robinho - người hùng của Brazil tối qua. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Chile đã có một trận ra quân ấn tượng khi chiến đấu ngoan cường để thắng ngược Ecuador 3-2, dù chỉ 10 phút trước khi hết giờ họ còn đang bị dẫn trước 2-1. Dẫu vậy, cũng trong 10 phút cuối, nhưng ở trận gặp Brazil tối qua, Chile đã chẳng làm nên đột biến lần nữa. Chẳng những vậy, họ còn để Robinho liên tiếp ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Selecao.

Copa America 2007

Kết quả này khiến cục diện của bảng B bắt đầu đi theo chiều hướng "khó xử". Tối qua, vị khách mời Mexico tiếp tục giành chiến thắng (2-1 trước Ecuador) để củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận. Trong khi đó, Brazil kịp lên được thứ hai với 3 điểm trong tay, nhưng bám ngay sau họ là Chile (bằng điểm).

Hồi tuần trước, "Vũ đoàn Samba" bước vào trận đấu đầu tiên của họ tại Copa America 2007 với biết bao kỳ vọng. Tuy nhiên, trước một Mexico chơi quá hiệu quả, với lối đá phòng ngự phản công khoa học, đội ĐKVĐ đã phải ôm trái đắng với kết quả thua 0-2. Thày trò Dunga như sa chân vào bão tố, chịu những dèm pha và chỉ trích dữ dội từ nhiều phía. Tình cảnh của Brazil tựa như cái nơi tối qua họ đến chơi trận thứ hai tại giải, gặp Chile vậy. Sân Monumental được xây dựng vội vàng từ một năm trước, nhưng chưa được hoàn thiện nên bùn đất vẫn còn vương vãi khắp bên ngoài. Còn ở phía trong, nhiều góc vẫn còn ngổn ngang những vật liệu xây dựng. Đội tuyển áo vàng xanh của Dunga cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên không tránh khỏi những thiếu sót như vậy.

HLV Dunga sẽ còn nhiều việc để làm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông là một HLV có triển vọng bởi trong quá khứ từng là một cầu thủ tài năng và thành công. Sau thất bại trước Mexico, nhà cầm quân trẻ đã kịp có những điều chỉnh hợp lý cho trận đấu tối qua, khi để Diego ngồi ngoài, thay vào đó là Anderson - cầu thủ ít nhiều đã để lại ấn tượng khi được vào sân trong hiệp hai ở trận ra quân. Áp lực tấn công cũng thường xuyên được Dunga gia tăng theo dòng trận đấu, bằng cách để Robinho chơi tự do, rồi quyết định tung Baptista vào sân ngay đầu hiệp hai khi Anderson xuống sức và tiếp tục giữ Wagne Love ở trên hàng công (dù không thể hiện được nhiều nhưng tiền đạo của CSKA Moscow sau đó đã gián tiếp mang lại cho Brazil hai bàn thắng). Những quyết định trên, cộng với tâm lý quyết thắng khi đã lâm vào thế cùng đường là những yếu tố cơ bản giúp Brazil có được trọn vẹn ba điểm. Dù rằng, sẽ vẫn còn nhiều điều đáng nói về lối chơi kém sáng tạo của họ trong trận đấu tối qua.

Nhanh chóng lấn át và chiếm lĩnh được thế trận, nhưng trong phần lớn thời gian thi đấu, đội tuyển của Dunga không có nhiều những miếng đánh cụ thể. Phần vì họ không có thủ lĩnh thực sự để điều nhịp và dẫn dắt lối chơi, phần vì Chile không phải là đối thủ tầm thường. Tuy không thật nguy hiểm trong những pha lên bóng, nhưng sự kiên cường mà Chile từng thể hiện trong trận ra quân thì vẫn còn nguyên. Bởi vậy, cầm bóng nhiều nhưng gần như trong suốt hiệp một, Brazil cũng không mấy khi tạo được những tình huống ngon ăn thực sự, ngoại trừ cú dứt điểm từ xa của Daniel Alves phút 30, sau khi vào thay Maicon do chấn thương.

Nhưng không như trong trận ra quân, may mắn lần này đã trở về với Brazil. Phút 36, Gilberto treo bóng vào trong khu cấm địa từ cánh trái. Một hậu vệ Chile lao vào truy cản. Không đến mức nghiêm trọng nhưng Wagner Love vẫn lăn ra ngã, mang về cho Brazil quả phạt đền đầy tranh cãi. Không bỏ lỡ cơ hội, trên chấm 11m, Robinho dứt điểm tầm thấp làm bó tay thủ thành Chile, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Có được bàn thắng, nhưng lối đá của đội tuyển áo vàng-xanh cũng không sáng lên là mấy. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Doni, gần cuối hiệp đấu này, họ hoàn toàn có thể đã bị thủng lưới sau pha đánh đầu kỹ thuật của Suazo.

Ba pha làm bàn của Robinho trong trận đấu tối qua.

Sang hiệp hai, chính ngôi sao mới về đầu quân cho Inter còn tiếp tục đe dọa khung thành Selecao, bằng một cú sút phạt điệu nghệ ở đầu hiệp và sau đó là cú dứt điểm căng ở phút 72. Ở tình huống đầu tiên, bóng ra ngoài trong gang tấc, còn trong pha sóng gió sau đó một cái bóng áo vàng-xanh kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng chưa hết, sóng gió ít phút sau lại ập đến với khung thành Brazil, khi Jorge Valdivia dứt điểm thẳng từ góc hẹp. Tuy nhiên, bóng lần này vẫn lại ra ngoài khá vô duyên cho Chile.

Không tận dụng được cơ hội, Chile đã phải trả giá. Không áp đặt được nhiều sức ép nhưng chỉ với những phút bừng sáng của Robinho, trước khi dứt trận Brazil cũng kịp có được chiến thắng cách biệt lớn. Phút 84, tiền đạo Real băng lên nhận được chuyền như đặt của Vanger Love, rồi tinh tế dứt điểm từ góc hẹp, một lần nữa hạ thủ thành Chile. Tỷ số được nhân đôi lên thành 2-0 cho Brazil. Chưa đầy ba phút sau, Robinho lại tỏa sáng. Anh nhận rồi dẫn bóng từ khoảng cách 40 m cách khung thành đối phương, đi qua hai hậu vệ rồi lại dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp, khi đã đối mặt với thủ thành Chile, hoàn tất chiến thắng 3-0 đậm đà nhưng không hề dễ dàng cho đội ĐKVĐ.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Doni - Maicon (Alves, 28') - Juan, Alex, Gilberto - Silva, Mineiro, Elano (Josué, 75'), Anderson (Baptista, 46') - Robinho, Vagner Love.

Chile: Bravo - Riffo (Vargas, 54'), Fuentes, Contreras, Ormeno - Sanhueza, Melendez (Iturra, 19'), Gonzalez, Jara (Lorca, 46'), Valdivia - Suazo.

TT Đội Trận T H B HS Điểm

D.M.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao