Thứ ba, 19/6/2007, 10:32 GMT+7

Số phận Capello vẫn 'lửng lơ con cá vàng'

Góp công lớn giúp Real Madrid lần thứ 30 đăng quang tại Liga, nhưng nhà cầm quân 61 tuổi vẫn chưa rõ liệu mình có được ngồi tiếp trên chiếc "ghế nóng" hay không.
>Đêm 'trắng' ở Madrid

Capello còn chờ quyết định của Calderon, trước khi tiếp tục công việc tại Real hoặc phải thu xếp hành lý để ra đi.
Capello còn chờ quyết định của Calderon, trước khi tiếp tục công việc tại Real hoặc phải thu xếp hành lý để ra đi.
Với trận thắng Mallorca 3-1 hôm chủ nhật tuần qua, Capello đã trở thành một trong những HLV thành công nhất tại Real Madrid, khi đều giành chức vô địch Liga ở cả hai mùa bóng dẫn dắt CLB này (1996-1997 và 2006-2007). Tuy vậy, vị thế hiện giờ của "Don Fabio" lại khác hẳn so với 10 năm về trước. Nhà cầm quân 61 tuổi vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ chủ tịch Calderon - người đã suýt sa thải ông hồi giữa mùa do thành tích yếu kém.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định là muốn được tiếp tục làm việc tại Real. Nhưng tất cả vẫn còn tùy thuộc vào Calderon. Trong lần gặp tuần trước, tôi đã nói ý định này, nhưng ông ấy vẫn chưa đưa ra câu trả lời", Capello cho biết.

Sự lưỡng lự của Calderon - kéo dài suốt nhiều tuần qua - vốn được bắt nguồn từ cơn đại khủng hoảng hồi giữa mùa bóng. Khi đó, sau thất bại ở Cúp Nhà vua, Champions League, cũng như chuỗi thành tích yếu kém tại Liga, người lãnh đạo cao nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã định thay Capello bằng cựu danh thủ Michel - HLV đang dẫn dắt tuyến B. Nhưng vào thời khắc quyết định ở giải quốc nội, "kền kền trắng" bỗng chơi rất hay, còn nhà cầm quân 61 tuổi thì thường xuyên đưa ra được những chỉ đạo chiến thuật, nhân sự rất sáng suốt trên sân cỏ. Hệ quả là chỉ trong vòng 3 tháng, từ chỗ bị coi là nằm ngoài cuộc đua, Real đã trở lại ngoạn mục, vượt qua cả Sevilla lẫn Barca, để rồi cuối cùng giành chức vô địch Tây Ban Nha lần thứ 30 nhờ hơn đối thủ truyền kiếp thành tích đối đầu.

Tuy nhiên, sự lưỡng lự của Calderon vẫn còn một nguyên nhân khác. Đó là ông việc đã nhắm Schuster (HLV của Getafe) về thay Capello trong mùa hè này. Và có vẻ như đó cũng là một sự lựa chọn không tồi. Phát biểu ngày hôm qua, bản thân chiến thuật gia người Đức, mặc dù chưa công khai thỏa thuận bí mật với Calderon, đã tuyên bố sẵn sàng tiếp quản công việc hiện thời của Capello.

Schuster cũng chỉ còn cách Bernabeu một khoảng không xa.
Schuster cũng chỉ còn cách Bernabeu một khoảng không xa.

Cựu cầu thủ có biệt danh "thiên thần tóc vàng", từng thi đấu cho cả Real lẫn Barca, phát biểu: "Tôi đã sẵn sàng cho công việc này. Đó là quá trình chuẩn bị công phu, và Real hiển nhiên là tâm điểm của bản kế hoạch xây dựng một đội bóng chiến thắng. Tôi đang nóng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới".

Tuy nhiên, Schuster cũng đặt ra trường hợp bị Calderon bội ước, xé bỏ thỏa thuận đã ngầm cam kết. Nhà cầm quân đã dẫn dắt rất thành công Getafe trong mùa này (nằm trong top 10 Liga và lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua) không loại trừ khả năng sẽ sang Barca để thế chỗ Rijkaard.

Ông khẳng định: "Dĩ nhiên, Barca cũng nằm trong nhóm những CLB không thể từ chối. Một khi đã nhận được những lời mời như vậy, tôi nghĩ các HLV sẽ chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu. Điều quan trọng là phải luôn sẵn sàng hành động, trước khi cơ hội thuận lợi đến với chúng ta".

Thùy Dương (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao