Chủ nhật, 17/6/2007, 01:59 GMT+7

Đêm không ngủ của Real, Barca và xứ sở đấu bò

Quảng trường trung tâm ở Madrid sẽ tràn ngập tiếng hò reo phấn khích, hay các CĐV của Barca sẽ biến xứ Catalan thành một vũ trường để mừng chức vô địch? Câu trả lời sẽ có trong đêm nay, sau vòng đấu cuối cùng giải vô địch Tây Ban Nha.

Cuộc chia tay của Beckham, Carlos sẽ không thể tuyệt vời hơn với chiếc Cúp Liga thứ 30 trong lịch sử "Los Blancos".
Cuộc chia tay của Beckham, Carlos sẽ không thể tuyệt vời hơn với chiếc Cúp Liga thứ 30 trong lịch sử "Los Blancos".

Real chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận thắng. Có thể, Mallorca không hẳn là một đội bóng yếu (đang xếp thứ 12 và đã trụ hạng). Nhưng trước một đối thủ lớn đồng thời lại được thi đấu trên sân nhà như "kền kền trắng", thì dĩ nhiên thày trò HLV Gregorio Manzano phải chịu nằm "cửa dưới".

Một chiến thắng hay một trận hòa của Mallorca ngay tại Bernabeu sẽ là một kết quả tuyệt vời dành cho các culé (CĐV Barca, nếu đội này cũng thắng Nastic). Nhưng đó sẽ là một cái kết rất không có hậu cho Real, cho Beckham hay Carlos - những người luôn ý thức được rằng đây sẽ là trận cuối của họ cho đội bóng Hoàng gia.

Các culé (CĐV Barca) đang hy vọng, số tiền 2 triệu euro (có nguồn nói là 3 triệu) - như một số tin đồn cho biết, Barca sẽ tặng Mallorca nếu giúp họ cản được bước Real - sẽ tiếp thêm động lực và khát khao chiến thắng cho đội bóng xứ đảo. Rõ ràng, đây không phải là chuyện nói chơi. Bởi tại Tây Ban Nha, tình trạng "tiêm doping tiền" này rất phổ biến và trong nhiều trường hợp, nó thực sự phát huy "hiệu quả".

Tuy nhiên, Mallorca sẽ phải "leo núi" trong khi mất hai cầu thủ quan trọng là tiền vệ Ibagaza (treo giò) và tiền đạo Jankovic (bị gọi về đội tuyển U21). Có thể nói, đây là bài toán rất khó dành cho HLV Gregorio Manzano, nhất là khi đối thủ của ông lại tập hợp được lực lượng rất mạnh (ngoài lợi thế sân nhà) với sự có mặt của Beckham (kịp bình phục chấn thương mắt cá), Robinho, Diarra (hai cầu thủ được đội tuyển quốc gia đặc cách cho ở lại)....

Nhưng dẫu sao, không hẳn là Real không có lỗ hổng. Việc Helguera bị treo giò nhiều khả năng sẽ buộc Ramos phải đá cặp với Cannavaro. Mà bộ đôi trung vệ một già một trẻ này thì hiếm khi thể hiện được sự ăn ý - như những gì đã diễn ra hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, đây chưa phải là một điểm yếu đáng kể nếu xét trên khía cạnh sức mạnh tập thể của "kền kền trắng" - đội luôn cho phép hai tiền vệ phòng ngự lùi sâu để hỗ trợ tuyến dưới. Bởi vậy, khả năng chiến thắng của Real vẫn là rất lớn, và chỉ có một phép lạ mới cướp nổi chức vô địch đã nằm một nửa trong tay họ.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Real Madrid - Mallorca

Ở một trận khác, Barca sẽ chỉ phải đương đầu với một đội bóng đã xuống hạng, và cũng là một đại diện khác của xứ Catalan, Nastic. Một chiến thắng cho nhà vô địch mùa giải 2005-2006 là điều có thể dễ đoán trước, khi thày trò HLV Rijkaard quyết tâm chơi một trận vì danh dự và nuôi hy vọng.

Còn cơ hội thì Barca còn chiến đấu.
Còn cơ hội, Barca còn chiến đấu.
Đội hình xuất phát dự kiến trận Nastic - Barca

Ở trận đáng chú ý còn lại, Sevilla sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà với hy vọng rất mong manh vào chức vô địch. Nhà ĐKVĐ Cúp UEFA có sự hiện diện trở lại của Kanoute (được đội tuyển Mali đặc cách cho ở lại). Nhưng "tàu ngầm vàng" chỉ còn cách đấu trường châu Âu một khoảng không xa nữa. Đó sẽ là động lực để thày trò HLV Manuel Pellegrini quyết chơi một trận ra trò.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Sevilla - Villarreal

Thùy Dương

La Liga mùa giải 2006-2007
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao