Thứ hai, 11/6/2007, 03:50 GMT+7

Real muốn giật Beckham khỏi tay người Mỹ

Chủ tịch Ramon Calderon cho biết, ông và cộng sự đang làm mọi việc để có thể giữ chân cựu thủ quân đội tuyển Anh ở lại sân Bernabeu thêm một thời gian dài nữa, chứ không sang Mỹ theo bản hợp đồng "bom tấn" với Los Angeles Galaxy.

Becks đã sẵn sàng tới nước Mỹ xa xôi để khoác áo Los Angeles Galaxy.
Becks đã sẵn sàng tới nước Mỹ xa xôi để khoác áo Los Angeles Galaxy. (Ảnh minh họa)

Đầu tháng một năm nay, Beckham đã gây xôn xao khi thông báo thỏa thuận thi đấu 5 năm cho Los Angeles Galaxy, kể từ mùa bóng 2007 - 2008, với mức lương tuần kỷ lục trong giới thể thao là một triệu USD.

Nhưng giờ đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại muốn anh gắn bó với sân Bernabeu thêm một thời gian nữa. "Không chỉ có tôi, mà tất cả các thành viên cũng như CĐV của Real Madrid đều muốn vậy", chủ tịch Ramon Calderon phát biểu khi có mặt tại Paris ngày hôm qua, để chứng kiến trận chung kết giải quần vợt Roland Garros giữa Rafael Nadal và Roger Federer.

Theo vị luật sư 55 tuổi này, bản hợp đồng "bom tấn" giữa Beckham và Los Angeles Galaxy có một điều khoản cho phép cựu thủ quân đội tuyển Anh có thể ở lại với gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, bất chấp đây là lần đầu tiên nó được công khai đề cập đến.

"Chúng tôi cần ngồi lại với Beckham, người đại diện của cậu ấy và giám đốc thể thao Mijatovic để đàm phán thêm về chuyện này. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đó sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với tôi", Ramon Calderon cho biết.

Tuy nhiên, tham vọng của chủ tịch Real Madrid đang vấp phải sự phản đối của Los Angeles Galaxy. Cựu danh thủ Alexi Lalas, tổng giám đốc của đội bóng Mỹ, khẳng định: "Tôi không nghi ngờ việc họ muốn giữ Beckham ở lại cho mùa bóng tới. Nhưng có một thực tế là "ván đã đóng thuyền". Chúng tôi đang háo hức chờ đợi ngày ra mắt của cậu ấy tại nước Mỹ. Chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi cả".

Thậm chí, người phát ngôn của Beckham cũng khẳng định, thân chủ của mình sẽ không quay lưng lại với Los Angeles Galaxy. "Sẽ không có chuyện hủy bỏ hợp đồng mới ký cùng Los Angeles Galaxy. David (Beckham) đã sẵn sàng cho ngày sang Mỹ. Nhưng trước khi ra đi, cậu ấy muốn chấm dứt sự nghiệp tại Real Madrid với một danh hiệu lớn, đó là chức vô địch Tây Ban Nha sắp đạt được".

Beckham cùng đồng đội có một cuộc ăn mừng nho nhỏ sau trận hòa Zaragoza cuối tuần trước, khi kết quả hòa 2-2 là một bước tiến lớn tiếp cận chức vô địch.
Beckham cùng đồng đội có một cuộc ăn mừng nho nhỏ sau trận hòa Zaragoza cuối tuần trước, khi kết quả hòa 2-2 là một bước tiến lớn tiếp cận chức vô địch.

Đầu mùa bóng này, một nguồn tin thân cận với Real cho biết, đích thân HLV Capello đã khuyên chủ tịch Calderon không nên đàm phán gia hạn hợp đồng với Beckham, vì khẳng định tiền vệ 32 tuổi sẽ không nằm trong kế hoạch xây dựng đội bóng của ông. Thậm chí, nhà cầm quân người Italy còn thẳng tay "tống" cựu thủ quân đội tuyển Anh lên khán đài suốt gần một tháng, sau khi bản hợp đồng "bom tấn" được công bố.

Thế nhưng, chính phong độ tuyệt vời của Beckham, sau khi được trở lại nhờ sự ủng hộ tích cực của các thành viên trong đội bóng, đã góp sức giúp "kền kền trắng" thăng tiến vượt bậc tại Liga. Chủ tịch Ramon Calderon tỏ ý nuối tiếc: "Đúng là một vài sự cố không hay đã xảy ra khi Beckham thông báo quá sớm ý định ra đi của mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã qua và chúng tôi sẽ làm mọi việc để có thể giữ cậu ấy ở lại. Beckham là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đang chơi một thứ bóng đá lôi cuốn và thể hiện một ý chí khủng khiếp. Điều đó được thể hiện rõ trong trận đấu với Zaragoza. Mặc dù bị chấn thương, cậu ấy vẫn chiến đấu hết hơn 90 phút (2-2)".

Phương Anh (theo AFP)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao