Thứ ba, 22/5/2007, 10:19 GMT+7

Pele và Eriksson tin Milan sẽ thắng Liverpool

Từng nhiều lần dự đoán và phần lớn là sai, nhưng Vua bóng đá vẫn mạnh dạn "tiên tri" đại diện Italy lên ngôi vô địch Champions League sau trận chung kết tại Athens tối thứ tư. Quan điểm này cũng được cựu HLV trưởng tuyển Anh chia sẻ.

"Xem Milan lần lượt hạ Bayern và MU ở các vòng trước, cá nhân tôi cho rằng sẽ là hợp lý nếu họ chiến thắng và đăng quang ngôi vô địch. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đại diện Italy đòi lại món nợ năm 2005", nhật báo Gazzetta dello Sports trích lời Pele trên số ra hôm qua.

Pele đặt niềm tin vào đội bóng có người đồng hương xuất sắc của ông.
Pele đặt niềm tin vào đội bóng có người đồng hương xuất sắc của ông.

Huyền thoại người Brazil cho rằng trận chung kết năm nay sẽ hoàn toàn khác với những gì diễn ra khi Milan gặp MU trong hai trận bán kết. "Liverpool không chơi thứ bóng đá cởi mở và đậm chất tấn công. Trái lại, họ thiên về sức mạnh, phá lối chơi đối phương và chú trọng đến phản công, được phát động bởi thủ lĩnh Gerrard", ông nhận xét về đối thủ sắp tới của đội bóng áo sọc xanh đen.

CHUNG KẾT

Pele cũng cho rằng cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ có vai trò quyết định đến sự thành bại của hai đội dự trận tranh Cup ngày 23/5 này. "Ngay khi biết những cái tên góp mặt ở chung kết, tôi đã hình dung ra những pha đối đầu giữa Mascherano và Gattuso. Milan mạnh hơn nếu xét trên phương diện kỹ thuật và có hai cá cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt, đó là Seedorf và Kaka. Người đầu tiên rất mạnh trong khâu giữ bóng và kiến tạo, còn người kia thì làm tôi nhớ đến Johann Cruyff bởi tốc độ, khả năng bùng nổ, sự nhạy cảm trước khung thành. Chỉ riêng bộ đôi này thôi cũng đủ tạo nên công thức chiến thắng cho bất kỳ đội bóng nào", Vua bóng đá dành những lời có cánh cho đội bóng mà ông yêu mến.

Milan sẽ vượt qua Liverpool cũng là nhận định của Sven Goran Eriksson, nhà cầm quân từng nhiều năm làm việc ở cả Anh và Italy. Có một chi tiết thú vị là thoạt đầu cựu HLV trưởng ĐTQG Anh không nghĩ vé sang Athens lại dành cho hai đội bóng kể trên, mà sẽ rơi vào tay MU và Chelsea. Nhưng cũng vì đánh bại được "Quỷ đỏ" và "The Blues" mà Eriksson cho rằng Liverpool và Milan xứng đáng đi đến trận tranh Cup Champions League mùa này.

"Các rossoneri đã chơi hay trước MU ở Old Tralford và chơi tuyệt vời khi về lại sân nhà San Siro đá trận lượt về. Trong khi đó, Liverpool thì đã tận dụng triệt để sức mạnh đến từ sự cỗ vũ cuồng nhiệt của các fan trung thành ở Anfield để vượt qua Chelsea", chiến lược gia người Thụy Điển nhận xét trên tờ Il Giornale.

Bị thuyết phục bởi thứ bóng đá mà Ancelotti đeo đuổi, Eriksson dự đoán Milan sẽ thắng Liverpool.
Bị thuyết phục bởi thứ bóng đá mà Ancelotti đeo đuổi, Eriksson dự đoán Milan sẽ thắng Liverpool.

HLV từng dẫn dắt Sampdoria, Roma và Lazio không giấu cảm tình cá nhân của ông đối với đội bóng áo sọc đỏ đen: "Tôi cảm thấy rất vui khi Milan, với nhiều học trò cũ của tôi như Seedorf, Favalli Nesta và cả HLV của họ, vào chung kết. Tôi đã làm việc với Ancelotti khi anh ấy còn đá ở Roma năm 1985. Milan hiện nay thể hiện rõ nét tính cách của Ancelotti: luôn đeo đuổi thứ bóng đá đẹp, kỹ thuật và giàu tính cống hiến".

Kaka ngại Crouch 
Ảnh Milan và Liverpool đổ bộ xuống 'điểm hẹn cuối cùng' 
Ancelotti và Benitez 'cãi nhau' vì Ferguson 
5 bước có thể hóa giải sức mạnh của Milan
Milan châm ngòi cuộc khẩu chiến với Liverpool
Ferguson quả quyết Milan sẽ vô địch Champions League

Phương Minh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao