Chủ nhật, 20/5/2007, 09:05 GMT+7

HN.ACB hạ HAGL, bóng đá thủ đô trọn niềm vui

Bị sút thủng lưới trước, ngay ở phút thứ 10, nhưng các cầu thủ HN.ACB đã thi đấu nỗ lực và hoàn tất cuộc lội ngược dòng để hạ đối phương bằng tỷ số 2-1. Với 3 điểm chiều nay, đội bóng thủ đô thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá thủ đô mới được trải qua một vòng đấu hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Một ngày sau khi Hoà Phát đánh bại SLNA 2-1 ngay trên chảo lửa Vinh, thì HN.ACB cũng đánh bại cựu vương HAGL trên sân Hàng Đẫy bằng tỷ số trên. Trận đấu giữa HN.ACB và HAGL kết thúc, HLV Vương Tiến Dũng và Hoàng Văn Phúc bắt tay chúc mừng nhau, với nụ cười rất tươi. Gương mặt của hai vị chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn và Nguyễn Đức Kiên cũng không còn căng thẳng như khi hai CLB đứng ở bét bảng xếp hạng nữa. Còn 3000 khán giả trên sân Hàng Đẫy cũng đứng hết cả lên vỗ tay chúc mừng bóng đá thủ đô.

Lần thứ hai liên tiếp, HN.ACB giành chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà
Lần thứ hai liên tiếp, HN.ACB giành chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước một HAGL chỉ còn là cái bóng của họ, HN.ACB vẫn không khẳng định được sự khác biệt về thế và lực. Thậm chí, đội bóng chủ nhà còn bị ép sân trong 20 phút đầu của trận đấu. Những pha lên bóng của đội bóng phố núi, với sự cơ động của Sakda và đặc biệt là nhạc trưởng Thonglao, HAGL nắm giữ thế trận. Họ tấn công trực diện và khoan thẳng vào phía trước mặt 2 trung vệ của HN.ACB. Phút thứ 10, trong một pha tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ, Douhou vượt qua trung vệ Mạnh Dũng rồi dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số cho HAGL.

Sau bàn thua, các cầu thủ HN.ACB xốc lại tinh thần và tập trung tổ chức tấn công, dựa vào những pha câu bóng bổng từ hai cánh lên phía trên cho hai tiền đạo. Và ở phút 29, từ một pha lên bóng như vậy, hậu vệ phải Đức Tuấn chuyền dài vượt tuyến, trung vệ HAGL phá trượt bóng, Mbabazi vượt qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào khung thành trống, cân bằng tỷ số. Được lợi tâm lý từ pha làm bàn của tiền đạo người Brazil, các cầu thủ HN.ACB có nhiều tình huống tấn công tốt nhưng hầu hết các tình huống dứt điểm đều không thành công, trong đó có pha đánh đầu cận thành hỏng ăn của Moller.

Sang hiệp hai, HAGL dốc toàn lực lên tấn công và chủ động khai thác tối đa sức mạnh càn lướt của Douhou. Trong hai tình huống đá phạt trực tiếp, cách khung thành HN.ACB 25m, Thonglao làm CĐV độ chủ nhà thót tim nhưng trái bóng không chịu vào lưới. Phút 65, thậm chí, Minh Nghĩa đã sút bóng chạm xà ngang và đó là tất cả những gì HAGL làm được trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu hôm nay.

Các cầu thủ HAGL (đỏ) chỉ còn là cái bóng của chính mình trong mấy năm trước. Ảnh: Hoàng Hà.

Dâng quá cao, đội khách chịu bàn thua thứ hai từ một tình huống tấn công của đối thủ, ở phút 74 sau pha phối hợp của hai cầu thủ mới vào sân thay người. Trong pha chạm bóng đầu tiên, Huỳnh Điệp tạt bóng bằng chân trái rất dẻo, Benitez đánh đầu hiểm hóc, hạ thủ thành Quốc Việt mang lại bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho HN.ACB và giúp bóng đá thủ đô trọn vẹn hưởng niềm vui. Với chiến thắng quan trọng ở vòng 12, cả HN.ACB và Hoà Phát đều có thêm niềm tin cho cố gắng trụ hạng.

V-League vòng 12

Bảng xếp hạng V-League
(Thứ tự của Thanh Hoá và CSG chỉ là tạm thời)

TT Đội Trận T H B Điểm

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao