Thứ tư, 16/5/2007, 05:47 GMT+7

Mourinho gặp rắc rối với cảnh sát

HLV của Chelsea đã bị đưa về một đồn cảnh sát khu vực, tối qua, do có hành vi chống đối người thi hành công vụ để bảo vệ... chú cún cưng.

"Vận hạn" vẫn chưa thôi đeo bám Mourinho. Ảnh: Sun.

Tối qua, khi đang tham gia buổi bình chọn Cầu thủ hay nhất Chelsea mùa bóng vừa qua, Mourinho nhận được điện báo của vợ về việc chú chó thuộc dòng Yorkshire của họ đang bị cảnh sát đòi mang đi.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hộc tốc chạy ra đường bắt taxi về nhà ở Belgravia, London (nhà thuê, khoảng 19.000 bảng một tháng). Tại đây, ông bắt gặp một nhân viên sở y tế - được hộ tống bởi hai cảnh sát - đang muốn mang chú chó cưng đi kiểm dịch. Mourinho tỏ ra rất tức giận nên đã lời qua tiếng lại với các nhân viên công vụ.

Chính vì vậy mà "Người Đặc biệt" đã bị đưa đến đồn cảnh sát Belgravia và bị "xạc" một mẻ ra trò, tại đây. Phải đến sau khi bị thẩm vấn và lấy dấu vân tay, ông mới được thả về.

Sở cảnh sát cho biết, chú chó của Mourinho hiện vẫn bị giữ tại một cơ sở thú y để kiểm dịch. Trong khi đó, không tiết lộ danh tính của những người liên quan, nhưng một phát ngôn viên cảnh sát cũng xác nhận câu chuyện om sòm tối qua. 

D.M.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao