Real soán ngôi Barca bằng cuộc ngược dòng ngoạn mục
Espanyol xuất sắc dẫn trước đội chủ sân Bernabeu tới 3-1, chỉ sau 34 phút bóng lăn, trong trận đấu ở vòng 34 Liga tối qua, bằng một hat-trick của Pandiani. Nhưng thày trò HLV Capello mới thật tuyệt vời, khi lộn ngược tình thế và giành thắng lợi 4-3.
 |
| Reyes và Van Nistelrooy góp công lớn trong 4 bàn thắng của đội nhà. |
Với kết quả trên, Real tạm dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha với 1 điểm nhiều hơn so với đối thủ truyền kiếp, Barcelona (66-65). Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan có thể lấy lại vị trí này nếu thắng Betis trên sân nhà, tối nay.
| Vòng 34 |
|
Chủ nhật 13/5 Real Madrid 4-3 Espanyol (Van Nistelrooy 30', Raul 49', Reyes 57', Higuain 89' - Pandiani 15', 27', 34') Sevilla 2-1 Recreativo (Maresca 13', Fabiano 81' phạt đền - Vazquez 89' phạt đền)
22h Bilbao - Deportivo Celta - Levante Racing - Mallorca Getafe - Atletico Osasuna - Villarreal Nastic - Sociedad
14/5 Barcelona - Betis 0h Valencia - Zaragoza 2h |
Quay trở lại với diễn biến chi tiết, do sẽ đá trận chung kết UEFA Cup giữa tuần tới với Sevilla, nên Espanyol chỉ tung vào sân đội hình dự bị. Ngược lại, đội chủ nhà có thể đưa ra sân những gương mặt sung sức nhất vì không phải chịu án phạt đáng kể nào. Tuy nhiên, thay vì được thưởng thức một trận đấu "dễ chịu", khán giả tại Bernabeu lại thường xuyên bị hành hạ bởi "những cơn đau tim" trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp thứ nhất, mà thủ phạm chính là mớ cầu thủ "hạng hai" của Espanyol.
Vì lao lên tấn công một cách vội vã, nên Real thường xuyên bị "hở sườn". Và đội khách đã tận dụng rất tốt điểm yếu này để tung ra những đợt phản công "chết người". Liên tiếp ở các phút 15 và 27, đại diện số hai của xứ Catalan dẫn trước liền hai bàn nhờ cùng một "bài" khá đơn giản: Rufete tạt bóng từ bên cánh phải như đặt, và Pandiani chỉ việc dứt điểm tung lưới thủ thành Casillas.
 |
| Chân sút người Uruguay (trái) lại trở thành "hung thần" đối với người giữ thành của Real, như hồi anh vẫn làm khi còn khoác áo Deportivo. |
Cú sốc bị "gác" hai quả khiến nhiều khán giả bắt đầu liên tưởng đến trận thua thảm hại 0-3 trước Recreativo hồi cuối năm 2006. Nhưng, như thường lệ, Van Nistelrooy vẫn là người nhen nhóm hy vọng cho "kền kền trắng". Phút 30, sau quả tạt từ cánh trái của Raul, tiền đạo người Hà Lan đã có mặt đúng lúc, đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy vậy, một sai lầm (do lỗi kèm người thiếu quyết liệt) lại khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn thua thứ ba, khoảng 4 phút sau.
Tiền vệ Moha thoải mái đảo bóng trong vòng cấm, trước khi chuyền ngang để Pandiani sút chân trái cực nhanh từ khoảng cách 12 m, đưa Espanyol dẫn trước 3-1. Đây là khoảng cách đủ để thày trò HLV Valverde, những người sẽ đá trận chung kết Cúp UEFA vào đêm thứ tư này, có được cú hích tâm lý thuận lợi. Tuy nhiên, mọi việc đã không đơn giản như vậy.
Kinh nghiệm và sự bùng nổ của sức trẻ giúp Real chiến thắng
 |
| Capello vẫn chưa hết thời như người ta nghĩ. |
Dường như, trong giai đoạn cuối mùa, cứ mỗi lần đội bóng gặp khó khăn là y như rằng, HLV Capello lại thể hiện được bản lĩnh cầm quân. Và lần này, ông tiếp tục tỏ ra thông minh khi đưa Helguera và Reyes vào sân sau giờ nghỉ. Sự có mặt của trung vệ 31 tuổi, cho phép đẩy Ramos sang cánh phải, là nguyên nhân giúp hàng thủ Real được củng cố vững chắc hơn. Còn tiền vệ đang mượn từ Arsenal, người còn thiếu kinh nghiệm nhưng thừa sức trẻ, đã truyền "lửa" cho hệ thống tấn công có vẻ khá uể oải trong hiệp một.
Hiệu quả của hai sự thay đổi trên nhanh chóng được thấy rõ, khi Real có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở ngay đợt tấn công đầu tiên sau giờ nghỉ giải lao. Đây cũng là một "tác phẩm" của kinh nghiệm, được khởi đầu từ quả giật gót của Van Nistelrooy, còn Raul băng xuống sút chìm cực đẹp qua chân thủ môn Kameni.
Như được cổ vũ bởi khát khao chiến thắng, Real càng đá càng hay. Nên với Espanyol, đội tung nhiều cầu thủ dự bị ra thi đấu, thì cách biệt trước mong manh nhanh chóng bị san lấp cũng không có gì quá khó hiểu. Phút 57, thủ môn Kameni mắc sai lầm khi băng ra vòng cấm phá bóng, và Reyes đã chẳng bỏ lỡ thời cơ "vàng", sút nối chính xác vào khung thành bỏ trống, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
 |
| Sat sót của Kameni đã xóa sạch mọi công lao trước đó của thủ môn này và đồng đội. |
Espanyol thi đấu co cụm trong khoảng thời gian cuối trận. Và nếu may mắn, lẽ ra họ có thể ra về với 1 điểm. Tuy nhiên, nỗ lực phòng ngự của thày trò Valverde đã không thể cưỡng nổi khao khát giành ngôi đầu của đội chủ nhà. Phút 89, cầu thủ trẻ Higuain trở thành người hùng của Real khi tự phát động một đợt tấn công bên cánh phải, "đập tường một hai" với Reyes để xâm nhập vòng cấm, rồi sút chính xác vào góc gần, ấn định chiến thắng 4-3 quý như vàng cho "kền kền trắng".
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Iker Casillas; Cicinho (Helguera, 46'), Sergio Ramos, Cannavaro, Roberto Carlos; Emerson, Diarra; Higuaín, Guti (Reyes, 46'); Raúl (Miguel Torres, 90'), Van Nistelrooy.
Espanyol: Kameni; Velasco (Jarque, 75'), Lacruz, Marc Torrejón, Chica; Angel, Costa; Rufete (Coro, 67'), Jonatas, Moha; Pandiani (Luis García, 60').
T.T.
| La Liga mùa giải 2006-2007 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Real |
34 |
20 |
6 |
8 |
66 |
| 2 |
Barcelona |
33 |
19 |
8 |
6 |
65 |
| 3 |
Sevilla |
34 |
19 |
7 |
8 |
64 |
| 4 |
Valencia |
33 |
18 |
5 |
10 |
59 |
| 5 |
Zaragoza |
33 |
15 |
10 |
8 |
55 |
| 6 |
Atletico |
33 |
14 |
9 |
10 |
51 |
| 7 |
Recreativo |
34 |
14 |
8 |
12 |
50 |
| 8 |
Getafe |
33 |
13 |
10 |
10 |
49 |
| 9 |
Racing |
33 |
12 |
13 |
8 |
49 |
| 10 |
Villarreal |
33 |
13 |
8 |
12 |
47 |
| 11 |
Espanyol |
34 |
11 |
12 |
11 |
45 |
| 12 |
Mallorca |
33 |
13 |
6 |
14 |
45 |
| 13 |
Deportivo |
33 |
11 |
10 |
12 |
43 |
| 14 |
Osasuna |
33 |
10 |
7 |
16 |
37 |
| 15 |
Betis |
33 |
7 |
14 |
12 |
35 |
| 16 |
Levante |
33 |
7 |
12 |
14 |
33 |
| 17 |
Bilbao |
33 |
8 |
9 |
16 |
33 |
| 18 |
Celta |
33 |
7 |
9 |
17 |
30 |
| 19 |
Sociedad |
33 |
6 |
9 |
18 |
27 |
| 20 |
Nastic |
33 |
6 |
6 |
21 |
24 | |