Eto'o: 'Ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt tôi'
Trung phong số một của Barcelona giãi bày nỗi hổ thẹn sau trận thua 0-4 trước Getafe, thất bại khiến đội bóng xứ Catalan bị loại ở vòng bán kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha, dù đã thắng lượt đi tới 5-2.
 |
| Eto'o (phải) đã có những khoảnh khắc không thể quên trong sự nghiệp cầu thủ. |
"Rõ ràng, đó không phải là màn trình diễn mà các CĐV đã mong chờ ở một CLB vĩ đại như Barcelona. Có thể thua một trận nào đó, nhưng không phải là cái cách mà chúng tôi đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm qua. Tôi không biết phải lý giải như thế nào nữa", Eto'o rầu rĩ phát biểu.
"Thật đáng hổ thẹn. Ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt tôi. Sau trận đấu, không ngủ được, tôi đã thầm khóc, mà vẫn chẳng thấy bớt nguôi ngoai vết thương này", tiền đạo 26 tuổi tâm sự thêm.
Việc bị Getafe loại ở trận đấu đêm thứ năm có thể coi là một trong những "cú sốc" nặng nề nhất đối với lịch sử Barcelona những năm gần đây. Với lợi thế dẫn trước 3 bàn, đội bóng xứ Catalan tràn trề hy vọng lọt vào chung kết Cúp Nhà vua. Nhưng bất chấp đội hình xuất phát có Ronaldinho - cựu cầu thủ hay nhất thế giới, và Samuel Eto'o - siêu sao từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Phi, thày trò HLV vẫn thảm bại 0-4 trước đối thủ được đánh giá là có lực lượng yếu hơn nhiều, dẫn tới cuộc chia tay trong ánh mắt thất thần.
Sáng thứ sáu, cả đội đã có một cuộc họp với HLV Rijkaard và chủ tịch Laporta, trước khi ra sân tập và hứng chịu cơn thịnh nộ của hàng trăm culé (biệt danh của các CĐV Barca) - những người mà phần đông đã thóa mạ họ bằng các ngôn từ như "lũ lười nhác" hay "bọn hám tiền".
Tuy nhiên, Eto'o lại nhìn sự kiện này theo chiều hướng tích cực. Tiền đạo người Cameroon nhận xét: "Nếu các CĐV không tới sân tập để chỉ trích thì chứng tỏ họ đã chán chúng tôi tới mức nào. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra, và điều đó cho thấy họ vẫn tin tưởng và biết chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn".
 |
| Puyol và các đồng đội cần một quyết tâm lớn để có thể gượng dậy sau thảm bại. |
"Cú ngã sõng soài" của Barca trên sân Coliseum đêm thứ năm cũng đã nhanh chóng trở thành "giọt nước tràn ly", để báo giới Tây Ban Nha có lý do thực hiện một cuộc so sánh thú vị giữa kỷ nguyên "Galactico" trước đây của Real và những vấn đề hiện tại ở sân Nou Camp. Một số "tiêu chí" như: sự chia rẽ nội bộ giữa các nhóm cầu thủ, biểu hiện tự mãn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và việc chú ý quá nhiều vào thương mại hơn là thành công trên sân cỏ, lập tức trở thành những đề tài "hot" được bình luận rộng rãi.
Tuy nhiên, thay mặt toàn đội, Eto'o vẫn tỏ ra khá rắn rỏi: "Chúng tôi không phải là những Galactico. Đừng so sánh Barca với Real trước đây. Với đội hình hiện tại, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt trong 3 hay 4 năm nữa. Nhưng hãy khoan bàn về tương lai, khi Barca vẫn còn 5 trận đấu ở mùa giải này. Cuộc so tài với Betis hôm chủ nhật tới sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể tạm quên đi những gì đã xảy ra ở bán kết lượt về Cúp Nhà vua".
Barca hiện dẫn đầu Liga với 2 điểm hơn đối thủ truyền kiếp Real Madrid đứng ngay phía sau, song giải vẫn còn 5 vòng nữa. Chủ nhật này, họ sẽ tiếp Betis trên sân nhà Nou Camp, trong khi "kền kền trắng" có thể được tận hưởng hương vị xếp ở vị trí số một nếu thắng Espanyol tại Bernabeu, tối nay.
Phương Anh (theo Reuters)