Thứ tư, 9/5/2007, 07:49 GMT+7

10 tân binh gây thất vọng nhất Premiership mùa này

Chelsea để mất ngôi vô địch, một phần vì những bản hợp đồng mới đắt giá của họ không phát huy được năng lực. West Ham còn bi đát hơn khi các ngôi sao sáng mà họ rước về bất ngờ sa sút hoặc bị chấn thương, đẩy CLB vào cảnh vật lộn để trụ hạng.

Robert Huth (Middlesbrough, 6 triệu bảng)

Huth sa sút quá nhiều so với khi anh còn ở Chelsea.
Huth sa sút quá nhiều so với khi anh còn ở Chelsea. Ảnh: BBC.

Trung vệ 22 tuổi người Đức được chính HLV Southgate đánh giá là bản sao của mình thời còn thi đấu và là mẫu trung vệ có lối toàn diện bậc nhất trong số những đồng nghiệp cùng tuổi ở giải Ngoại hạng. Nhưng Huth chẳng để lại chút ấn tượng nào, ngoài sự thất vọng tràn trề mà anh tạo ra suốt 8 tháng qua. Chấn thương, phong độ sa sút khiến cựu cầu thủ Chelsea chỉ được ra sân đúng 10 lần rồi dần mất vị trí vào tay Jonathan Woodgate và Emanuel Pogatetz.

Carlton Cole (West Ham, 2 triệu bảng)

Trung bình 3 bàn thắng mỗi mùa là con số khó có thể chấp nhận được với một tiền đạo. Tuy nhiên Alan Pardew vẫn ngó lơ và rước Cole về từ Chelsea hồi đầu mùa này vì tin vào tiềm năng phát triển của anh. Nhưng đổi lại, anh chỉ một lần đáp ứng niềm tin nơi ông thày bằng cách ghi bàn ngay trong trận ra mắt, rồi gây thất vọng tràn trề trong những trận tiếp theo và chẳng đóng góp gì nhiều cho West Ham đang vùng vẫy trong mối lo rớt hạng.

Chính vì thế mà ngay sau khi được chỉ định thay Pardew dẫn dắt West Ham, HLV Alan Cubishley đã quyết định đẩy Cole lên ghế dự bị và sử dụng những Tevez, Harewood nhiều hơn. Và phải đến lúc này, "Những chiếc búa" mới lấy lại phong độ để dần thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ và thắp sáng hy vọng trụ hạng như hiện tại. 

Khalid Boulahrouz (Chelsea, 7 triệu bảng)

Chỉ riêng việc HLV Mourinho chấp nhận kéo Esssien từ tuyến giữa về đá cặp trung vệ, chứ dứt khoát không chịu dùng Boulahrouz khi Terry hay Carvalho vắng mặt trong những trận đấu quan trọng, đã đủ để thấy hậu vệ mang áo số 9 gây thất vọng đến mức nào. Cuối tuần qua, trong lần hiếm hoi được ra sân, Boulahrouz tiếp tục chứng tỏ anh là kém cỏi như thế nào khi truy cản trái phép Baptista trong vòng cấm, giúp cho Arsenal mở tỷ số trên chấm phạt đền.

Nhưng đây chưa phải là lần đầu tiên hậu vệ 25 tuổi này khiến đội nhà phải lãnh hậu quả bởi sự chậm chạp và vụng về. Trước đó, anh đã "hào phóng" tặng Everton rồi Wigan 2 quả phạt đền vì những lỗi tương tự. Phong độ tồi tệ của tuyển thủ Hà Lan này giải thích vì sao cặp Terry - Carvalho phải ra sân liên tục để rồi quá tải và thay nhau dính chấn thương trong những giai đoạn quyết định của mùa giải.

Gabriel Paletta (Liverpool, 2 triệu bảng)

Nằm trong hàng thủ vững chắc thứ nhì giải Ngoại hạng mùa này (mới để thủng lưới 25 lần sau 37 trận) là vinh dự lớn cho bất kỳ hậu vệ nào, nhưng điều đó lại chẳng mấy ý nghĩa đối với Paletta bởi anh hầu như không có chút đóng góp nào tích cực nào trong thành tích đáng nể kể trên. Được đánh giá là hậu vệ đầy triển vọng khi gia nhập Liverpool trong mùa hè 2006, nhưng tài năng trẻ người Argentina đã không thể thích nghi với môi trường bóng đá Anh và vì thế không tái hiện được phong độ ấn tượng như khi còn khoác áo CLB quê nhà Banfield.

Tính đến hiện tại, Paletta mới được ra sân đúng 9 lần và hầu như lần nào cũng gây thất vọng. Sự vụng về của hậu vệ 21 tuổi này là nguyên nhân quan trọng khiến Liverpool bị Arsenal hất văng khỏi League Cup. Trong hai lần gần nhất được HLV Benitez tin tưởng cho ra sân ở giải Ngoại hạng, Paletta cũng mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến thất bại liên tiếp của CLB vùng Merseyside trước Fulham và Postmouth.

Javier Mascherano (West Ham, hợp đồng cho mượn)

Bất chấp phong độ tuyệt vời ở Liverpool hiện tại, tuyển thủ Argentina vẫn bị liệt vào số những tân binh gây thất vọng nhất mùa này bởi màn trình diễn tồi tệ ở West Ham trong giai đoạn lượt đi. Được ca tụng lên tận mây xanh khi cùng Tevez đến với đội chủ sân Upton Park từ Corinthians hồi đầu mùa, nhưng rồi Mascherano dần chìm vào quên lãng bởi những lý do hết sức khách quan.

Ngoài sự thất vọng, Mascherano chẳng để lại ấn tượng nào trong nửa mùa giải chơi cho West Ham. Ảnh: DM.
Mascherano chẳng để lại chút ấn tượng nào trong nửa mùa giải chơi cho West Ham, ngoài sự thất vọng. Ảnh: TM.

Anh không thể thích ứng với thứ bóng đá "sút và chạy" kiểu Anh ở CLB mới. Trong khi đó, hai HLV Pardew rồi Cubishley đều không biết cách làm thế nào để phát huy năng lực của viên ngọc quý mà họ có trong tay. Chính vì vậy, anh chỉ được chơi đúng 7 trận và lãng phí phần lớn quãng thời gian của lượt đi trên ghế dự bị. Chỉ đến khi được Liverpool tuyển mộ hồi tháng 1/2007 và đặt vào vị trí tiền vệ đánh chặn sở trường, Mascherano mới trở lại là chính mình và tỏa sáng rực rỡ, góp phần quan trọng giúp đội bóng của HLV Benitez giành vé dự chung kết Champions League.

Djimi Traore (Charlton, 2 triệu bảng)

Đội chủ sân The Valley phải bỏ ra 2 triệu bảng để tậu Traore từ Liverpool nhưng đến kỳ chuyển nhượng mùa đông thì chịu lỗ, bán gấp cho Postsmouth với giá bằng một nửa, đơn giản chỉ vì họ không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh lấy lại phong độ. Ngay trong trận ra mắt với Charlton, Traore không những đã chơi tồi mà còn phạm lỗi thô bạo và bị truất quyền thi đấu khiến đội nhà thảm bại 1-3 trong trận derby với West Ham. Dù được tạo điều kiện ra sân thêm 9 trận nữa ở giải Ngoại hạng, Traore vẫn chẳng để lại ấn tượng nào.

Bernardo Corradi (Manchester City, 1 triệu bảng)

3 lần lập công và hai lần nhận thẻ đỏ là tất cả những gì có thể nói về mùa giải đầu tiên của anh trong màu áo "Man xanh". Không đến nỗi quá tệ như đồng đội Paul Dickov (chưa có bàn nào), nhưng màn trình diễn tệ hại của Corradi trên hàng công giải thích vì sao Man.City thành đội bóng có hàng công kém nhất giải Ngoại hạng mùa này (chỉ ghi được 28 bàn) và hiếm khi vượt quá nửa trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh không dư dật về tài chính, số tiền mà BLĐ đội bóng này bỏ ra để mua đứt cựu tuyển thủ Italy từ Valencia là một sự phung phí nghiêm trọng.

Matthew Upson (West Ham, 6 triệu bảng)

West Ham đang dần biến giấc mơ trụ hạng trở thành hiện thực, sau một thời gian dài ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ. Cú đào thoát ngoạn mục này có công rất lớn những cầu thủ mới đến CLB trong tháng 1/2007 như Boa Morte, Lucas Neil hay Kepa Blanco... Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến Upson - tân binh đắt giá nhất dưới thời HLV Curbishley.

Ngay trong trận ra mắt, trung vệ 28 tuổi này đã bị chấn thương khi mới chơi được 30 phút. Hơn một tháng sau, anh trở lại trong trận tiếp Tottenham và tiếp tục phải rời sân vì lý do tương tự chỉ sau 11 phút thi đấu và vắng mặt từ đó đến tận bây giờ. Chưa kể đến khoản lương tuần hậu hĩnh 45.000 bảng, cứ chiếu theo số tiền 6 triệu bảng mà CLB bỏ ra để rước anh về từ Birmingham, thì trung bình West Ham mất đứt 150.000 bảng cho mỗi phút Upson hiện diện trên sân.

Michael Ballack (Chelsea, chuyển nhượng tự do)

Gia nhập đội bóng của tỷ phú Abramovich với bao sự kỳ vọng, nhưng rút cuộc thủ quân ĐT Đức chẳng làm cho hàng tiền vệ Chelsea mạnh lên, mà ngược lại còn khiến tuyến này trở nên khô cứng và ít hiệu quả hơn so với trước khi anh xuất hiện. Ballack đang ăn lương 130.000 bảng mỗi tuần ở Chelsea là một Ballack khác hẳn so với thời anh khoác áo Leverkusen hay Bayern Munich.

Những đường chuyền sắc sảo, những bàn thắng ngoạn mục ngày càng ít đi, thay vào đó, người hâm mộ chỉ thấy siêu sao 30 tuổi này chậm chạp hơn, vụng về hơn và ngày càng kém sáng tạo. Tất nhiên, sự sa sút này cũng có nguyên nhân khách quan, đó là việc Ballack và Lampard có lối chơi giống nhau và thường xuyên giẫm chân nhau khi cả hai đều là những cái tên không thể thay thế trong đội hình xuất phát của HLV Mourinho.

Ballack và Sheva là những nỗi thất vọng lớn nhất của Chelsea mùa này.
Ballack và Sheva là những nỗi thất vọng lớn nhất của Chelsea mùa này.

Shevchenko (Chelsea, 30 triệu bảng)

Đẳng cấp và tài săn bàn của Sheva là điều không hề phải bàn cãi, điều đó thể hiện qua gần 200 bàn thắng mà anh ghi trong 7 năm khoác áo Milan. Tuy nhiên, khả năng "sát thủ" đó đã không tái hiện khi anh gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng trị giá 30,7 triệu bảng - kỷ lục chuyển nhượng của "The Blues" và là vụ mua sắm lớn nhất giải Ngoại hạng mùa này.

14 bàn thắng trên tất cả các mặt trận không phải là điều mà BLĐ, HLV Mourinho cũng như tất cả các CĐV Chelsea trông đợi ở chân sút người Ukraine. Nếu chỉ tính riêng ở giải Ngoại hạng, số lần phát hỏa của Sheva mùa này chỉ dừng lại ở 4 bàn thắng, bằng một nửa so với những gì mà Salomon Kalou, người đá dự bi cho anh, làm được. Màn trình diễn nghèo nàn ấy là một nguyên nhân khiến Chelsea không bảo vệ được ngôi quán quân Premiership sau hai năm liền chiếm giữ, và bị loại ở bán kết Champions League.

Mai Khanh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao