Real và Barca đợi chờ 'hàng thải' từ Chelsea
Tiếng là những cầu thủ mà đội chủ sân Stamford Bridge có thể không dùng nữa, nhưng đó đều là các ngôi sao chất lượng nhiều khả năng sẽ giúp hai đại gia Liga tăng cường được sức mạnh.
 |
| The Blues cần thay đổi, và đó cũng là cơ hội tuyển quân cho những đội bóng khác. |
Sau một mùa bóng khá thất bát (bị Liverpool loại ở bán kết Champions League và để MU bỏ xa 5 điểm tại giải Ngoại hạng Anh khi chỉ còn 3 vòng đấu), Chelsea sắp phải đối mặt với một cuộc cải tổ lớn. Thông tin này chẳng phải do giới báo chí đồn đại, mà được xuất phát từ chính miệng HLV Mourinho. "Đội bóng sẽ có nhiều thay đổi trong mùa hè 2007", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.
Tự tin phát biểu về tương lai, điều đó chứng tỏ "Special One" chẳng hề bận tâm đến việc mình sẽ bị "đá" khỏi chiếc ghế đang ngồi tại Stamford Bridge. Hiện danh sách ứng cử viên thay thế Mourinho ngày càng ngắn hơn (Mancini mới gia hạn hợp đồng với Inter, Rijkaard chưa muốn rời Barca, Hiddink còn đang mải mê với vòng loại Euro 2008 cùng đội tuyển Nga). Bởi vậy, chỉ còn hai gương mặt sáng giá là Marcello Lippi và Juande Ramos (HLV CLB Sevilla). Mà cho dù nhân vật nào có thể sẽ kế nhiệm Mourinho đi nữa, thì với một hệ thống tư duy chiến thuật mới, chắc chắn đội ngũ nhân sự của The Blues sẽ bị xáo trộn không ít.
Đây là lý do mà Real và Barca - hai CLB đã chuẩn bị khoản ngân sách khá lớn - sẵn sàng đón nhận những món "hàng thải" chất lượng từ đại gia thành London. Theo tờ Diario Sport, Robben đang trở thành mục tiêu chung của cả hai vị chủ tịch, Ramon Calderon và Joan Laporta. Phẩm chất kỹ thuật mà tiền vệ người Hà Lan đã thể hiện xem chừng khá phù hợp với môi trường bóng đá Tây Ban Nha, thêm vào đó, cầu thủ 23 tuổi còn đang tỏ ra kém hạnh phúc tại sân Stamford Bridge do thường xuyên phải vào sân từ băng ghế dự bị.
Ngoài Robben, Real và Barca cũng hy vọng Chelsea sẽ đồng ý để họ thương lượng với Lampard, Carvalho, và thậm chí là cả Essien - cầu thủ mà HLV Mourinho rất "cưng". Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Sheva và Ballack - hai ngôi sao ít nhiều gây thất vọng trong mùa bóng này - cũng được tạo cơ hội để tìm lại bản thân ở một chân trời mới.
Khi tỷ phú Abramovich đặt chân xuống Stamford Bridge, mỗi mùa hè là một chuỗi ngày hội tuyển quân của Chelsea. Nhưng trong thời điểm thừa thiếu mất cân bằng hiện nay, bên cạnh việc "mua vào" một cách thận trọng sẽ là công cuộc "thay máu" hứa hẹn đáng chú ý.
P.V. (theo DS, Guardian)