Ferguson nguyện cầu cho Chelsea sảy chân
Cách đây chưa lâu, Mourinho từng mong MU hụt bước. Và tối qua, điều đó cũng đã ứng vào "Quỷ đỏ", với thất bại 1-2 trước Portsmouth. Khoảng cách giữa hai đội đã bị thu hẹp. Và giờ, đến lượt Ferguson mong đối phương sơ sẩy ở chặng còn lại.
 |
| Hiện nay, Ferguson cần hơn bao giờ hết những toan tính thật chuẩn xác. Ảnh: Reuters. |
Với thất bại tối qua, MU đã bị Chelsea rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm. Trong cuộc đua trường kỳ tại Ngoại hạng mùa này, đây là lần hiếm hoi "Quỷ đỏ" để đội ĐKVĐ bám sát đến vậy. Tuy nhiên, Ferguson vẫn tỏ ra rất tự tin: "Bị thu hẹp khoảng cách, nhưng chúng tôi vẫn đang hơn họ 3 điểm và có hiệu số bàn thắng thua hơn nhiều. Đó vẫn là điều vô cùng có ý nghĩa. Nếu bây giờ là đầu mùa giải, tôi cũng chỉ mong có thế".
"Vả lại, Chelsea đang góp mặt ở nhiều đấu trường. Chặng đường phía trước của họ rõ ràng là rất chông gai và ai biết là sẽ có gì sẽ xảy đến với họ. Tại Ngoại hạng cũng còn 6 vòng đấu nữa, tôi chẳng tin là trong từng ấy trận họ lại vẫn chẳng gặp phải vấn đề gì".
Đánh giá về thất bại tối qua, Ferguson phàn nàn: "Chúng tôi mới trở về từ Cup châu Âu. Và rõ ràng, đó là điều không thích hợp cho một trận đấu căng thẳng trên sân khách, tối thứ bảy này".
"Tuy nhiên, MU cũng đã có những cơ hội và chỉ không thể có chiến thắng vì thủ môn của đối phương đã chơi quá tốt. Tôi bởi vậy chẳng có lý gì để đổ lỗi cho thất bại này. Ít ra thì với màn trình diễn này, chúng tôi vẫn cho thấy được cá tính của mình trong cả mùa giải này. Tôi hy vọng rằng, các học trò sẽ sớm lấy lại được thăng bằng sau thất bại này".
"Trên thực tế, lẽ ra chúng tôi phải làm được một cái gì đó tốt hơn trong trận đấu này. Nhưng thôi, tôi sẽ không phàn nàn nhiều về điều đó. Đối thủ của chúng tôi đã chơi rất chặt chẽ. Tôi nghĩ, đây là trận đấu hay nhất của họ thời gian qua".
Tối qua, Arsenal cũng đã phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này, trước West Ham (0-1). Sau trận, Wenger cho biết, ông đã không thể tin nổi những gì xảy ra. Vì, đội chủ nhà đã tạo được vô số cơ hội nhưng lại không thể ghi được dù chỉ là một bàn.
D.M.