Thứ bảy, 7/4/2007, 07:34 GMT+7

Đồng Tâm hoà HN.ACB trong trận đấu như giải nghiệp dư

Vắng những pha bóng đẹp, thiếu hoàn toàn những đường phối hợp ăn ý, cuộc so tài giữa hai đội đều khát điểm là HN.ACB và Đồng Tâm kết thúc không bàn thắng. HLV tạm quyền đội tuyển quốc gia, Mai Đức Chung, lắc đầu: "Chẳng có nét gì để mà nói về chuyên môn cả".

Chất lượng chuyên môn quá thấp của hai đội khiến nhiều khán giả bỏ về. Ảnh: Hoàng Hà
Chất lượng chuyên môn quá thấp của hai đội khiến nhiều khán giả bỏ về. Ảnh: Hoàng Hà.

Trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và HN.ACB được kỳ vọng sẽ hấp dẫn bởi cả hai đều thi đấu không tốt trong thời gian gần đây và rất cần điểm. Nhưng cục diện thực tế diễn ra trên sân làm rất nhiều người thất vọng. Đội bóng của thày phù thuỷ Calisto mất hẳn dáng dấp của một đội bóng lớn từng hai lần liền vô địch quốc gia. Lối chơi chỉ xoay quanh Tài Em, Minh Phương và Ishamala giờ đã trở nên nhàm chán và quá dễ để đối thủ bắt bài.

Hai cầu thủ trốn đội của HN.ACB là tiền đạo Moeller và trung vệ Sama đã trở lại, sau gần 20 ngày “mất tích”. Họ có mặt trong khu kỹ thuật của đội bóng thủ đô nhưng không được đưa vào sân. Ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện đã nhắc nhở 2 cầu thủ nói trên. Hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc đang thử việc đối với một tiền đạo người Nga để sẵn sàng bổ sung cho giai đoạn 2.

Trong khi đó, HN.ACB vẫn thiếu một thủ lĩnh thực thụ trên sân và hầu hết những pha tấn công đều chỉ mang dấu ấn cá nhân. Tệ hơn, thể lực của đội bóng thủ đô không đủ để duy trì tốc độ thi đấu trong cả trận và những cầu thủ thay nhau bị chuột rút. Trong cả trận đấu này, hành lang cánh phải của họ hoàn toàn bị tê liệt. Thậm chí, tiền vệ cánh phải Nguyễn Tân Thịnh còn có một tình huống gây cười khi vấp bóng ngã ngay ở cột cờ góc khi không có ai kèm. Trận đấu được xen kẽ bằng những pha bỏ lỡ của cầu thủ hai đội và các tình huống dứt điểm chệch khung gỗ. Trận hoà không bàn thắng kết thúc một cách tẻ nhạt, nhất là khi cả hai đội đều có tư tưởng thoả mãn với một trận hoà. Quyền HLV trưởng ĐTQG Mai Đức Chung thở dài ngao ngán: "Một trận đấu không có gì về chuyên môn. Nói chung, không thể bình luận gì về trận đấu này".

HLV Calisto của Đồng Tâm tiếp tục ngồi trên khán đài, do lĩnh án kỷ luật của LĐBĐVN. Nhưng từ vị trí đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhìn thấy rõ hơn một trận đấu nhàm chán và cả hai đội đều không xứng đáng giành 3 điểm. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra hài lòng: "Một trận hoà trên sân khách không phải là kết quả quá tệ với chúng tôi, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, lẽ ra, nếu Tostao và Ishamala tỉnh táo hơn, chúng tôi đã có thể rời sân với 3 điểm". HLV Hoàng Văn Phúc cũng chẳng có gì phải tiếc nuổi bởi "Cả đội đều đã cố gắng nhưng không may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Một điểm cũng tốt cho HN.ACB trong giai đoạn khó khăn này".

Vòng 6 V-League

Bảng xếp hạng V-League

TT Đội Trận T H B Điểm
 
Vòng 6 giải hạng Nhất

Thứ tự giải hạng Nhất

TT Đội Trận T H B Điểm

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao