Thứ bảy, 17/3/2007, 07:23 GMT+7

'Nóng' trên Cao Nguyên ở vòng 3 V-League

Sau thất bại cay đắng ở vòng hai, chiều chủ nhật này, CLB giàu tham vọng Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ở lại Pleiku để tiếp đội chưa có điểm nào -Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Hai đại gia khác là Đồng Tâm và Bình Dương có phần dễ thở hơn khi hành quân đến sân Cao Lãnh và Thánh Hóa.

Hoàng Anh Gia Lai (trắng) không thể tiếp tục mất điểm trước Cảng Sài Gòn. Ảnh: Huy Tường.

Sau trận ra quân đầy hăm hở trước Bình Định tại Quy Nhơn bằng chiến thắng 2-0, Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ gây thất vọng khi thua Nam Định ngay ở Pleiku. Rõ ràng với trận thua ở vòng hai, HAGL cho thấy sự bất ổn định của mình. Họ chưa có một sự kết dính giữa nội và ngoại binh. Những cầu thủ trẻ như Gia Hoàng, Anh Tuấn, Quốc Việt dù được HLV Chatchai tin tưởng giao nhiệm vụ nhưng họ vẫn là măng non. Trong khi đó, các trụ cột khác như Duy Quang, Văn Đàn, Ngọc Cảnh buộc phải ngồi ngoài do dính chấn thương. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, "thuyền trưởng" Chatchai đang trông chờ vào những ngoại binh. Tuy nhiên, sự thể hiện của họ vẫn chưa rõ nét, nhất là Thonglao. Tiền vệ ngôi sao tiền tỷ này, sau hai trận, anh chỉ mới được đánh giá là tròn vai, chưa có một dấu ấn nào sâu đậm tại CLB Phố Núi. Tin vui nhất với HAGL là tiền đạo Douhou Sey, cầu thủ Bờ Biển Ngà, đã có giấy phép chuyển nhượng quốc tế. Sự bổ sung này sẽ bù lấp vào khả năng dứt điểm yếu kém của bộ đôi Minh Nghĩa - Yaw Preko trên hàng công.

Vòng 3 V-League

Dù vậy, đối thủ của HAGL cũng đang ở tâm trạng khốn đốn. Phải thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân khách, hai đã thua, còn trước mắt "tướng" Chỉnh thì một HAGL không được phép sảy chân. Nhìn vào thực lực thì việc kiếm điểm của Cảng trước HAGL là vô cùng khó khăn. Đội hình với nhiều gương mặt trẻ và họ chưa thể hiện được nhiều. Còn bộ ba cầu thủ ngoại từng giúp họ trụ hạng thành công ở mùa trước là Helio - Elenido -Niweat thi chưa có được phong độ tốt. "Biết làm sao được, trong tay tôi chỉ có vậy. Việc thi đấu 3 trận đầu trên sân khách là một bất lợi vô cùng cho chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ của tôi vẫn đủ tinh thần và cố gắng cho trận đấu có ý nghĩa sống còn với HAGL ở chiều chủ nhật này", Ông Chỉnh cho biết.

Ưu thế đang nghiêng về phía đội bóng Cao Nguyên. Tuy nhiên, nếu tiếp tục mất điểm trên sân nhà, thì có thể HAGL sẽ bị Bình Dương và Đồng Tâm tạo khoảng cách lớn hơn. Còn với Cảng Sài Gòn, một trận thua đồng nghĩa họ sẽ tiếp tục vùi cuối bảng xếp hạng. Thế nên, trận đấu này có thể xem là tâm điểm đáng chú ý cho chiều chủ nhật, thậm chí là cả vòng 3.

Đồng Tâm, Bình Dương đua vị trí đầu bảng

Trận derby miền Tây giữa người anh cả Đồng Tâm và đội bóng láng giềng Đồng Tháp cũng được coi là trận đấu đáng chú ý. Khác với mùa trước thường khởi đầu chật vật, hai trận thắng trên sân nhà, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Khánh Hòa, Đồng Tâm đang thăng hoa với sức mạnh ổn định của mình. Minh Phương, Tài Em vẫn đóng vai trò là bộ đôi tiền vệ chủ lực. Còn khi Antonio bị tịt ngòi thì Calisto đã có một Tshamala, tốc độ, mạnh mẽ, và quan trọng là chớp thời cơ rất tốt. Trong khung gỗ, Santos vẫn chứng minh là chốt chặn yên tâm cho hàng thủ. Hành quân đến Cao Lãnh, gặp đội bóng mà họ thắng nhiều hơn là bại thì một chiến thắng nữa là không nằm ngoài tầm khả năng "phù thủy" Calisto. Và quan trọng, chiến thắng họ sẽ tạo đà cho trận đấu tại đấu trường C1 châu Á vào thứ tư tới với CLB Adelaide United của Australia.

Về đội chủ sân, sau hai trận, 1 bại và 1 hòa, một bước khởi đầu chưa gọi là quá tệ hại so với các đội chưa có điểm nào. Đối đầu với Đồng Tâm là cơ hội để cho "tướng" Vân và các học trò khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến đấu. Dù ĐKVĐ được đánh giá cao hơn, nhưng Đồng Tháp có khả năng tạo bất ngờ để cản bước tiến của Đồng Tâm.

Bình Dương cũng quyết tâm đeo đuổi vị trí dẫn đầu với Đồng Tâm ở chuyến hành quân ra Bắc Trung Bộ để gặp tân binh Thanh Hóa. Có hai trận thắng, nhưng Bình Dương chưa thể chứng tỏ sức mạnh thật sự của họ. Tuy nhiên, có lẽ HLV Lê Thụy Hải đang áp dụng chiến thuật của Mourinho là không cần đá đẹp, quan trọng là có được 3 điểm. Thế nhưng, khả năng này của họ sẽ gặp một trở ngại lớn khi trước mắt là một Thanh Hóa không muốn rớt hạng ngay sau mùa đầu lên chơi V-League. Hơn nữa, các cầu thủ Bình Dương sẽ phải nhập tâm để thi đấu trong một sân sẽ đầy ắp khán giả. Cửa thắng của Bình Dương là ngang với Đồng Tâm.

Chiến thuật hợp lý của Calisto sẽ giúp Đồng Tâm chiếm lĩnh ngôi đầu? Ảnh: Nguyễn Việt.

Hai trận derby tại miền Trung

Dù đại bại 1-3 tại Long An, nhưng các cầu thủ trẻ Khánh Hòa vẫn được đánh giá cao. Vòng 3 này, đội bóng Phố Biển tiếp tục gặp một thử thách lớn là Đà Nẵng, đội bóng bất bại sau hai vòng đấu với 1 thắng, 1 hòa. Với "tướng" Tường, thi đấu trên thánh địa Nha Trang, mục tiêu của họ không ngoài 3 điểm. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục một trận hòa cho đội bóng Sông Hàn là khả thi.

Trên sân Vinh, 4 điểm giành được là động lực để Sông Lam Nghệ An chào đón Huda Huế. Được động viên về sức mạnh tài chính, Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải với hừng hực khí thế. Sức mạnh của Sông Lam là một đội bóng đồng đều về nội binh. Công Vinh thì đã lấy lại được phong độ khi anh vừa ghi bàn giúp đội tuyển Olympic Quốc gia đánh bại Indonesia 1-0 trên sân khách. Ưu thế bất lợi đang nghiêng về đội quân của ông Đoàn Phùng.

Danh sách các cầu thủ bị treo giò vòng 3:

Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp), Phan Văn Tài Em (Đồng Tâm Long An), Nguyễn Hoàng Vương (Bình Dương), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA).

Xếp hạng V-League

TT Đội Trận T H B Điểm

An Nhơn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao