Thứ sáu, 9/3/2007, 10:20 GMT+7

'Sát thủ hại chết' Arsenal thực ra là quân của Chelsea

Alex, hậu vệ của PSV ghi bàn đẩy á quân Arsenal khỏi Champions League mùa này, mang một bí mật mà giờ đây nhiều người mới biết. Anh thực ra là cầu thủ được Chelsea cho mượn từ ba năm trước, do không kiếm nổi giấy phép lao động tại Anh.
>Arsenal bị loại tại Emirates

Pha đánh đầu làm tung lưới Arsenal.
Pha đánh đầu làm tung lưới Arsenal.

Alex là người mở tỷ số cho Arsenal trong trận lượt về khi đá phản lưới nhà phút 58. Nhưng khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, chính trung vệ người Brazil đã lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu san bằng tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng quyết định, khiến đội bóng nước Anh sụp đổ và chia tay Champions League (chung cuộc là 2-1 nghiêng về PSV).

Được Chelsea mua về trong mùa hè 2004 từ Santos, ngôi sao 24 tuổi mau chóng bị đẩy cho đội bóng Hà Lan mượn do không kiếm nổi giấy phép lao động. Theo luật lệ khắt khe của xứ sở sương mù, cầu thủ ngoài EU muốn chơi tại Premiership phải đá ít nhất 75% số trận cho đội tuyển quốc gia, trong vòng 365 ngày sát thời điểm ký hợp đồng. Mà Alex, kể từ thời điểm cách đây 4 năm, mới khoác áo Brazil 7 lần.

Tỏ ra hài lòng về cậu học trò cao 1,90 m, HLV Koeman của PSV phát biểu: "Chúng tôi không biết liệu có giữ nổi Alex cho mùa giải tới hay không. Nhưng nếu PSV gặp Chelsea ở Champions League năm nay, chắc chắn cậu ấy sẽ được ra sân nếu không chấn thương và đạt phong độ tốt. Tôi nghĩ Chelsea sẽ rất hạnh phúc vì bàn thắng của Alex vào lưới Arsenal".

Minh Thành (theo F24)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao