Ca ghép thận của HLV Riedl thành công mỹ mãn
Theo tin điện của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, ông Riedl đã tươi tỉnh và khỏe khoắn, sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng tại bệnh viện Vienna (Áo), hôm qua. Tuy nhiên, quả thận mới được ghép của nhà cầm quân người Áo sẽ chỉ "sống" được trong 5 năm.
 |
| HLV Riedl hứa sẽ sớm trở lại Việt Nam. Ảnh: Minh Hải. |
Ngay sau khi ca ghép thận cho HLV Riedl kết thúc, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, người theo dõi trực tiếp tại bệnh viện chuyên về thận ở Vienna, đã gọi điện về thông báo tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá rằng HLV Riedl đang trong quá trình hồi phục. Chỉ vài giờ sau khi rời bàn mổ, HLV trưởng ĐTQG đã có thể ngồi nói chuyện bình thường với các bác sĩ và thậm chí, ông còn cười đùa với vợ như khi khỏe mạnh.
Bác sĩ Hiền còn cho biết, vào19h ngày 6/3 (giờ Áo), người hiến thận, vốn là một Giám đốc Sở ở Việt Nam, đã lên bàn mổ và 3 tiếng sau, ông trở lại phòng hồi sức. 2h sáng ngày 7/3, HLV Riedl bắt đầu được ghép thận. Sau 5 tiếng làm việc không nghỉ, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên về thận vui mừng thông báo, ca phẫu thuật của nhà cầm quân người Áo thành công tốt đẹp. Tất cả các thông số y tế đều cho thấy sức khỏe của HLV Riedl bình thường như bao ca ghép thận thành công khác. Ông sẽ xuất viện vào tuần tới. Theo dự đoán của các nhà chuyên môn, một tháng sau ca ghép thận, HLV Riedl có thể đi lại và 2 tháng sau đó, ông trở thành một người bình thường, tức là hoàn toàn đủ sức để chạy và vận động mạnh.
Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên về thận của Áo cũng như ở Việt Nam, trong đó có cả những chuyên gia của Viện y học thể dục thể thao, cho rằng quả thận mới được ghép của HLV Riedl chỉ "làm việc" được trong 5 năm. Điều đó tức là, nhà cầm quân người Áo phải tiến hành ghép một quả thận khác vào năm 2012.
HLV Riedl hứa sẽ trở lại Việt Nam sớm hơn ngày 3/4/2007.
Minh Hải