Chỉ thắng Liverpool 1-0, vua Barca 'băng hà'
Bàn thắng duy nhất của Gudjohnsen giúp CLB xứ Catalan hạ Liverpool ngay tại Anfield. Nhưng chừng đó chưa đủ để nhà vô địch Champions League 2006 đảo ngược kết quả thua 1-2 ở lượt đi. Luật bàn thắng sân khách quyết định vé tứ kết thuộc về thày trò Benitez.
 |
| Ronaldinho tiếc rẻ sau một pha bóng hỏng ăn. |
Trước trận đấu đêm qua, Liverpool có thừa lợi thế để vào tứ kết. Ngoài việc được chơi trên sân nhà trong lần tái ngộ, lực lượng dưới trướng HLV “cáo già” Benitez còn thuộc dạng tinh nhuệ bậc nhất xứ sở sương mù. Chính vì thế, dù lạc quan đến mấy, các nhà chuyên môn vẫn không đánh giá cao khả năng lội ngược dòng của nhà ĐKVĐ. Và thực tế, diễn biến trên sân đã chứng minh tính đúng đắn của nhận định này.
| Lượt về vòng 16 đội |
Thứ tư 7/3 (trong ngoặc là tỷ số chung cuộc, đội in đậm vào tứ kết) Lyon - Roma 0-2 (0-2) (Totti 22', Mancini 44') Liverpool - Barcelona 0-1 (2-2) (Gudjohnsen 75') Chelsea - Porto 2-1 (3-2) (Robben 48', Ballack 79' - Quaresma 15') Valencia - Inter 0-0 (2-2)
Thứ năm, 8/3, 2h45 Milan - Celtic (lượt đi 0-0) Arsenal - PSV (0-1) MU - Lille (1-0) Bayern - Real Madrid (2-3) |
Barca chơi không khởi sắc hơn so với trận lượt đi. Đó là lý do giúp Liverpool, với sự tự tin thường thấy khi được chơi trên sân Anfield, hoàn toàn chiếm thế chủ động trong hiệp một. Nếu không quá vô duyên, chắc hẳn các chân sút của đội bóng thành phố cảng phải có ít nhất 1 bàn thắng trong số 3 cơ hội rõ rệt.
Tâm lý không còn gì để mất "cho phép" Barca tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, tất cả những gì mà đội bóng xứ Catalan làm được là một cú sút đập cột của Ronaldinho và một bàn thắng do công Gudjohnsen. Đối với các culé (CĐV Barca), chừng đó vẫn còn quá ít. Song nếu tính đến khả năng phòng ngự khủng khiếp của đội chủ nhà, hẳn HLV Rijkaard cũng nhận ra kết quả thu được là không tồi. Nhà cựu vô địch có quyền ngẩng cao đầu rời Anfield.
 |
| Gudjohnsen, tác giả của bàn duy nhất, bắt tay thủ quân Gerrard của Liverpool khi tan trận. |
Quay trở lại với các diễn biến chính, nhập cuộc bằng sơ đồ 3-4-3, với cầu thủ đá thòng là Thuram, đội khách sớm lộ ý đồ lội ngược dòng. Tuy nhiên, Liverpool nhanh chóng đối phó bằng phương án kèm chặt, hạn chế đến mức thấp nhất không gian chơi bóng của đối phương. Không chỉ thế, HLV Benitez còn tỏ ra sắc sảo khi chỉ đạo các học trò chủ động chơi tấn công, một mặt để tranh thủ cơ hội ghi bàn "phủ đầu", mặt khác nhằm kéo dãn đội hình - làm giảm khả năng phối hợp nhóm của Barca.
Phút thứ 7, tỷ số suýt được mở cho Liverpool, nếu cú sút chân trái từ cự ly 18 m của Riise đi chính xác hơn. Không lâu sau, lại là tiền vệ cánh trái người Nauy khiến các culé thót tim khi đưa bóng đập xà từ khoảng cách 20 m.
Việc Barca không làm chủ được thế trận khiến khung thành thủ môn Valdes liên tục bị đe dọa. Phút 26, tưởng chừng lưới đội khách phải rung lên dữ dội sau 3 cú sút liên tiếp của Bellamy, Kuyt, và Riise. Nhưng may mắn cho nhà vô địch Champions League 2006 là Valdes cùng Puyol kịp chọn chính xác vị trí phá bóng.
Có thể thấy rõ sự chênh lệch về thế trận giữa hai bên trong hiệp một, dù khu trung tuyến thường xuyên bị "cày nát". Trong khi Liverpool chơi thoáng, chủ động, thì cả 3 tuyến của Barca đều bị chia cắt. Do các cầu thủ ít hỗ trợ được nhau nên đội khách chẳng có cơ hội đáng kể trước khung thành thủ môn Reina. Theo thống kê của tờ Marca, tỷ lệ cú sút của Liverpool và Barca sau 28 phút đầu là 9-0, còn sau 43 phút là 10-1.
Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một của Liverpool thuộc về Sissoko. Lợi dụng pha phá lên như "dọn cỗ" của Valdes ở phút 35, tiền vệ người Mali mau lẹ dứt điểm từ cự ly 27 m về phía khung thành bỏ trống. Nhưng bóng lại "cưỡi" xà ngang ra ngoài.
 |
| Thủ môn Valdes có một ngày làm việc vất vả. |
Việc bị "dồn vào chân tường" buộc Barca phải lao lên sau giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, khả năng tổ chức phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà chỉ cho phép nhà vô địch 2006 có đúng 2 cơ hội. Đầu tiên là pha đối mặt Reina của Ronaldinho ở phút 53, nhưng cựu cầu thủ hay nhất thế giới lại đưa bóng trúng cột dọc.
Hẳn Ronnie sẽ phải nuối tiếc mãi bởi nếu sớm mở được tỷ số, cơ hội cho Barca sẽ rộng hơn. Phút 75, tức là chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Gudjohnsen phá bẫy việt vị trước khi dắt bóng qua thủ môn Reina, phá thế quân bình cho trận đấu.
Còn tới gần 20 phút để nỗ lực, song các phương án hãm thành của thày trò HLV Rijkaard đều bị đánh bật trở lại chẳng mấy khó khăn. Thậm chí, nếu Liverpool may mắn hơn, tỷ số phải là 1-1 khi Crouch đệm bóng vọt xà sau quả tạt bên cánh phải.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Agger, Arbeloa, Gerrard, Sissoko, Xabi Alonso, Riise (Fabio Aurelio, 77'), Bellamy (Pennant, 67'), Kuyt (Crouch, 89').
Barca: Valdés; Oleguer, Thuram (Gudjohnsen, 71'), Puyol, Márquez, Xavi, Iniesta, Deco, Messi, Ronaldinho, Eto'o (Giuly, 61').
Khoa Thanh