Ferguson: 'Đúng là MU quá may mắn'
HLV người Scotland đã nửa mừng nửa hú vía khi đánh giá về chiến thắng 1-0 trước Liverpool, tối thứ bảy. Ông cũng ủng hộ quyết định của trọng tài rút thẻ đỏ đối với hành động nóng nảy của cậu học trò Scholes. Trong khi đó, Mourinho tuyên bố "Giấc mơ vẫn còn".
Bị chủ nhà Liverpool ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng MU vẫn là đội giành chiến thắng 1-0, nhờ pha lập công ở phút đá bù cuối cùng của hiệp hai. Và đó là lý do để Ferguson phải thốt lên sau trận đấu: "Hẳn là Liverpool phải cảm thấy tiếc nuối về trận đấu này lắm lắm".
 |
| Ferguson (phải) rất hài lòng với kết quả giành được trên sân Anfield tối qua, dù phải nhờ đến chút may mắn. Ảnh: AP. |
"Nhưng quả thật, đó là một kết quả cực kỳ mỹ mãn đối với chúng tôi", nhà cầm quân cao niên nhất của Ngoại hạng hào hứng nói tiếp. "Chúng tôi đã có nhiều tình huống 'hút chết' trong thế trận mà Liverpool là đội kiểm soát tốt hơn. Họ đáng ra phải là đội giành chiến thắng ở trận này. Tôi thấy chúng tôi thật sự đã gặp may. Hai tuần nay, điều ấy luôn hiện hữu trong những trận đấu của chúng tôi. Nhưng, nói gì thì nói, chẳng ai có thể thành công mà không nhờ đến may mắn. Để giành chức vô địch cũng vậy".
Tuy nhiên, trận thắng trên sân Anfield tối qua của MU cũng phải trả những cái giá khá đắt: Scholes sẽ bị treo giò 3 trận, do phải nhận thẻ đỏ vì hành động định đấm lại Alonso sau một pha tranh chấp, còn Rooney thì dính chấn thương.
Nhìn nhận về những tổn thất này, Ferguson nói: "Việc trọng tài phạt thẻ đỏ với Scholes là hoàn toàn xác đáng. Tôi thấy rất rõ tình huống này. Trong bóng đá, không ai có quyền làm những hành động kiểu đó. Còn với trường hợp của Rooney, tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ các bác sĩ. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã dính chấn thương ở đầu gối".
Trong khi đó, với chiến thắng 2-0 trên sân của Portsmouth tối qua, Chelsea cũng phần nào trút bớt gánh nặng trên đường đeo bám MU. Khoảng cách giữa hai đội hiện là 9 điểm, nhưng "The Blues" vẫn còn một trận chưa đấu. Và đó là cơ sở cho niềm tin của Mourinho về khả năng lật ngược thế cờ với "Quỷ đỏ" thành Manchester.
 |
| Với Mourinho, còn sống là còn hy vọng. Ảnh: AP. |
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quả quyết: "Chúng tôi tin, thậm chí phải tin vào điều đó. Trong bóng đá, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi có những cầu thủ tốt nhất thì chuyện thu hẹp được khoảng cách với MU chẳng là vấn đề quá lớn. Công việc của chúng tôi hiện tại sẽ là tiếp tục chiến đấu chống lại họ, thắng trong trận đấu bù để thu hẹp cách biệt xuống còn 6 điểm, gây áp lực, rồi giành chiến thắng trong trận đấu trực tiếp trên sân Stamford Bridge và chờ họ sơ sẩy".
Cách đây vài ngày, chính Mourinho đã lên tiếng mỉa mai những chiến thắng của MU là nhờ nhiều đến "may mắn và trọng tài". Tuy nhiên, sau khi bị Ferguson "chỉnh", HLV của Chelsea đã "đổi giọng" khi nhắc đến đối thủ: "MU đáng được tôn trọng. Họ liên tục có những chiến thắng quan trọng và đang là đội có nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua năm nay. HLV của họ, cầu thủ của họ và CLB của họ đều đáng được tôn trọng".
D.M.