Arsenal lại 'dính đạn'
Chuỗi ngày buồn vẫn chưa thôi đeo bám "Pháo thủ". Hậu vệ Eboue, dù không dính thẻ trong vụ ẩu đả với Chelsea tại chung kết League Cup, vẫn phải lĩnh án treo giò 3 trận. Còn ông thày Wenger đang bị LĐBĐ Anh (FA) đưa vào tầm ngắm, bất chấp việc Lampard mới lên tiếng giải oan cho Adebayor.
Trong vụ loạn đả trên sân Thiên niên kỷ tối chủ nhật tuần trước, Arsenal có hai cầu thủ là Adebayor và Toure phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Fabregas dính thẻ vàng.
 |
| Eboue vẫn còn hăng máu ngay cả khi được Mourinho và ông thày Wenger can ngăn. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, sau khi xem xét lại các băng hình và tiến hành điều tra, FA kết luận, Eboue đã đánh Wayne Bridge của Chelsea khiến cầu thủ này sau đó phải cần tới sự chăm sóc của bác sĩ. Các trọng tài đã bỏ lọt và không xử lý thẻ với hậu vệ người Bờ Biển Ngà, nhưng FA vẫn quyết định treo giò Eboue 3 trận, tính từ cuối tuần này.
Trong khi đó, HLV Wenger lại mới nhận được các cảnh báo từ FA về những chỉ trích mới đây của ông nhắm vào một trong hai vị trợ lý trọng tài điều hành trận gặp Chelsea. Chiến lược gia người Pháp cho rằng, vị trợ lý nọ đã "nói dối trắng trợn" rằng, Adebayor đánh Lampard khiến cậu học trò của ông phải lĩnh thẻ đỏ. Trong cảnh báo của FA nêu rõ: "Việc nghi ngờ tính trung thực và khẳng định các trọng tài nói dối là một hành vi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Chúng tôi sẽ yêu cầu Wenger giải trình về điều này".
Liên quan đến sự việc kể trên, mới đây, đại diện của tiền vệ Lampard bên phía Chelsea đã lên tiếng khẳng định, Adebayor không động chạm gì đến thân chủ của ông. Vị đại diện này cho hay: "Tôi mới nói chuyện với Lampard. Cậu ấy khẳng định là không bị ai đẩy hay đánh gì cả".
Hà Uyên tổng hợp