Thứ ba, 16/1/2007, 05:58 GMT+7

Vết thương 'bàn tay Chúa' của đội tuyển Anh bị 'xát muối'

Hơn hai thập kỷ trước, Maradona đã dùng tay để ghi bàn vào lưới đội bóng xứ sương mù ở tứ kết World Cup 1986. Gần đây, "vết thương" này lại tấy lên khi một trong hai vị trợ lý trọng tài tham gia trận đấu năm xưa tiết lộ rằng ông đã nhìn thấy "rõ mồn một" nhưng chẳng dám phất cờ.

Pha ghi bàn nổi tiếng của Maradona.
Pha ghi bàn "nổi tiếng" của Maradona.

Bogdan Dotchev giữ kín bí mật suốt một thời gian dài. Nhưng sau khi bị trọng tài chính bắt trận đấu năm xưa là Ali Bin Nasser (người Tunisia) chỉ trích hồi tuần trước, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống Maradona ghi bàn bằng tay, vị trợ lý già này bèn nổi nóng phản công lại.

Dotchev bình luận: "Ali Bin Nasser là thằng ngốc, chỉ xứng đáng chăn lạc đà hơn là điều khiển một trận đấu tại World Cup. Ở châu Âu, một bàn thắng như thế sẽ không bao giờ được công nhận. Các trọng tài châu Âu luôn được bắt ít nhất một hoặc hai trận đấu quan trọng trong một tháng, để làm quen với sức ép lớn. Trong khi đó, ở sa mạc Tunisia, Ali Bin Nasser chẳng có gì ngoài lạc đà".

Vị trợ lý được đánh giá là trọng tài tốt nhất Bulgaria trong quá khứ tiết lộ thêm ông đã nhìn thấy rõ mồn một Maradona đã dùng tay để ghi bàn. Nhưng giải thích: "Khi trọng tài chính đã công nhận bàn thắng thì tôi không thể phất cờ và nói rằng nó không hợp lệ. Luật khi đó không cho phép tôi hành động như vậy".

Tuy nhiên, chi tiết này đã bị ông Keith Hackett, chủ tịch hội đồng trọng tài vương quốc Anh, người từng bắt gần 100 trận đấu quốc tế trong khoảng thời gian 1981-1991, kịch liệt phản đối. "Chẳng có luật nào trong thời điểm đó nói rằng trợ lý không được kiến nghị trọng tài chính về một tình huống bóng chạm tay. Việc bàn thắng của Maradona được công nhận là một trong những bằng chứng về sự bất tài của đội ngũ cầm cân nảy mực".

Giới hâm mộ sân cỏ Anh quốc cho rằng nếu trọng tài không công nhận bàn thắng bằng tay, chưa chắc Argentina đã đoạt chức vô địch thế giới lần thứ hai.
Giới hâm mộ sân cỏ Anh quốc cho rằng nếu trọng tài không công nhận bàn thắng bằng tay, chưa chắc Argentina đã đoạt chức vô địch thế giới năm 1986.

Còn nhớ, sau ghi dùng tay đẩy bóng qua đầu thủ môn Peter Shilton, "cậu bé vàng" đã thản nhiên hớn hở chạy ra đường biên ăn mừng (Argentina thắng 2-1. Bàn còn lại của đoàn quân tango được Maradona ghi bằng một pha solo ngoạn mục từ giữa sân, qua 6 cầu thủ đối phương). Ngay sau trận đấu, để chữa thẹn, Maradona bèn nói bàn thắng đó được ghi bởi "cái đầu của tôi và bàn tay của Chúa".

* Xem bàn thắng "bàn tay của Chúa" của Maradona

Thiên Thanh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao