Dakar Rally, cuộc đua với tử thần
Gần 30 năm qua, Dakar Rally luôn là giải đua đường trường khốc liệt nhất thế giới. Tuy nhiên, gió cát sa mạc, nỗi cô đơn, sự rủi ro, thậm chí, cả cái chết cũng không ngăn nổi khát khao chinh phục của con người - các tay đua. Dưới đây là những góc hình về bốn chặng đầu tiên của cuộc đua năm nay.
 |
| Quãng bình yên hiếm hoi của các tay đua trước khi bước vào những thử thách thực sự. |
 |
 |
 |
| Oằn mình chống lại gió và cát sa mạc. |
 |
 |
 |
| Những khúc cua nguy hiểm đủ để đo "trình" của người lái. |
 |
 |
 |
 |
 |
| Cô đơn trên những chặng đường dài. |
 |
 |
 |
 |
| Vài nét về Dakar 2007 |
|
Số lượng xe tham dự: 525 xe (gồm: 187 ôtô, 250 môtô, 88 xe tải) Xuất phát tại Lisbon (Bồ Đào Nha), ngày 6/1. Đích đến là Dakar (Senegal), ngày 21/1. Tổng chiều dài 15 chặng đua: 7.915 km.
Chặng ngắn nhất: 15 km. Đây cũng là chặng cuối cùng và chỉ mang tính biểu diễn. Chặng dài nhất là ở Marốc, khoảng 775 km.
Tính sơ, cuộc đua năm nay sẽ tiêu tốn khoảng 44.000 lít dầu Diesel, 1.560 chiếc áo các loại, 2.000 đơn vị thuốc, 2.000 gói đồ ăn nhanh và 150 hộp thuốc nhỏ mắt.
Trong chặng 4 diễn ra hôm qua (tại Marốc), đã có một tay đua bị tử nạn. Đó là tay đua môtô người Nam Phi, Elmer Symons, năm nay 29 tuổi. Đây là vụ tử nạn thứ 50 trong lịch sử của Dakar (1979-2007) . |
Hà Uyên tổng hợp