Chủ nhật, 7/1/2007, 08:14 GMT+7

Sevilla bị quật ngã, Barca và Real hưởng lợi

Đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha đã trắng tay rời sân La Romareda, trong trận đấu sớm thuộc vòng 17 đêm qua, khi thua Zaragoza 1-2. Còn hai trận chưa đá, đây là cơ hội tốt để ĐKVĐ Barcelona giành lại ngôi số một trong giai đoạn sắp tới. Real cũng có đủ thời gian để rút ngắn cách biệt.

Aimar của Zaragoza (trắng) tranh bóng với Poulsen và Alves.
Aimar của Zaragoza (trắng) tranh bóng với Poulsen và Alves.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh với gà tây và các cuộc vui hoành tráng, các cầu thủ Sevilla trông chẳng có vẻ gì là bị sa sút về mặt thể lực. Nguyên nhân thất bại của họ chỉ đơn giản bởi chủ nhà Zaragoza đã thể hiện một màn trình diễn quá thuyết phục.

Xuất phát với đội hình 4-4-2 quen thuộc (cặp tiền đạo là Ewerthon - Milito), đội sở hữu sân La Romareda nhanh chóng tìm ra khe hở trong hàng phòng ngự đối phương. Phút 14, sau quả treo bóng của tiền vệ D'Alessandro bên cánh phải, hậu vệ biên Carlos Diogo nhảy lên đánh đầu cực mạnh qua tay thủ môn Palop, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua khá sớm, Sevilla đáp trả bằng hàng loạt đợt lên bóng quyết liệt. Nhưng "thái độ" này đã chẳng tạo được hiệu quả gì trước Zaragoza càng chơi càng tỉnh táo. Thay vì bị cuốn vào các pha hãm thành của đối thủ, đoàn quân HLV Victor Fernandez bình tĩnh sử dụng các đường bóng có tốc độ chậm và cự ly ngắn nhằm mục đích "hạ nhiệt". Sau khoảng thời gian kiên nhẫn, chiến thuật này đã tỏ ra hết sức thành công.

Phút 51, xuất phát từ quả tạt của Diogo, trung phong Diego Milito lao vào và phải cần đến ba pha dứt điểm liên tiếp mới nâng được tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo tuyển thủ quốc gia Argentina tại La Liga mùa này.

Trong khoảng thời gian còn lại, Sevilla hầu như dồn hẳn Zaragoza về phần sân đối phương, nhưng cũng chỉ gỡ được bàn danh dự ở phút 70. Sau pha "dọn cỗ" của Daniel Alves bên cánh phải, tiền đạo Luis Fabiano dứt điểm tung lưới thủ môn Cesar từ cự ly 1 m.

Trận đấu căng thẳng trên sân La Romareda được khép lại bằng "màn thượng đài" của hai "võ sĩ" Diogo và Fabiano. Trước đó, bộ đôi này đã va chạm mạnh với nhau rồi lao vào lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả.

Kết quả của trận đấu phụ giữa Diogo và Fabiano có tỷ số thẻ đỏ là 1-1.
Kết quả của "trận đấu phụ" giữa Diogo và Fabiano có tỷ số thẻ đỏ là 1-1.

Đội hình thi đấu:

Zaragoza: César; Diogo, Fernández, Gabriel Milito, Juanfran; D'Alessandro (Lafita, 85'), Piqué, Zapater, Aimar; Ewerthon (Oscar, 69'), Diego Milito (Sergio García, 90').

Sevilla: Palop; Alves, Navarro, Escudé, David (Maresca, 60'); Navas (Chevantón, 60'), Renato, Poulsen, Adriano; Luis Fabiano, Kanouté.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Getafe - Barcelona
Đội hình xuất phát dự kiến trận Deportivo - Real Madrid

Cơ hội cho "tí hon" Getafe chọc giận "khổng lồ" Barca

Thùy Dương

La Liga mùa giải 2006-2007
 
 
Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao