Các CLB Việt Nam 'hối hả' trước mùa giải mới
Chiều qua, giải Cup Truyền hình Khánh Hòa (KTV) đã khai mạc với sự tham dự của 4 CLB chuyên nghiệp. Ở trận đầu ra quân, đội chủ nhà của HLV Lê Hữu Tường để Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cầm chân với tỷ số 1-1. Hai đại diện còn lại Đà Nẵng và Bình Dương sẽ gặp nhau vào chiều nay.
 |
| Kesley (đỏ) là một gương mặt mới mà cũ được Bình Dương "thử" lại qua BTV Cup cách đây một tháng. Ảnh: Huy Tường. |
Đội chủ nhà Khánh Hòa mở tỷ số trước ở phút 58 do công của Đào Văn Phong. Bàn gỡ hòa của Thép- Cảng do công của Vua phá lưới V-League - Elenildo De Jesus ở phút 63. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội có điểm số cao nhất sẽ vô địch. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 13/1.
Càng đến gần mùa giải mới (khoảng 1 tháng nữa), các đội bóng càng chạy đua để gia cố lực lượng trước khi bước vào sân chơi khắc nghiệt. Khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, nhưng họ đã chủ động "rèn quân" qua các giải tập huấn. Giải tứ hùng KTV là giải "duyệt binh" đầu tiên trong năm 2007, nhưng nó là tiếp nối của rất nhiều giải khác từ cuối năm trước.
Chưa mùa nào, các CLB phải chờ "dài cổ" như năm nay (6 tháng). Chính điều này đã làm cho các đội khó khăn trong công tác chuẩn bị. Muốn bắt kịp nhịp độ khi bước vào giải không cách nào khác buộc họ không nhiều thì ít phải ghi tên với các giải giao hữu. Tuy nhiên, chuẩn bị lâu thì tốn kém nhiều, nào lương cầu thủ, chi phí tham dự giải, đi lại.. cũng đủ rút ruột ngân sách đội bóng. "Kinh phí không nhiều, chúng tôi chỉ tham dự các giải nhỏ và gần đơn vị mình tập kết thôi, và tiền nào của nấy thôi..", một vị lãnh đạo CLB hạng Nhất đã than thở.
Dọc theo Bắc - Trung - Nam có thể điểm vài giải đã, đang và sẽ diễn ra. Trước hết là Cup Hải Phòng khởi động cho 5 đội phía Bắc gồm Hải Phòng, HN ACB (vô địch), HP HN, Nam Định, SLNA. Rồi kế đến là giải tập huấn Quân đội với Thể Công, HP HN, Thanh Hóa (vô địch), SLNA và HN ACB.
Tại phía Nam có phần nhộn nhịp hơn. Thành Long là nơi "hội ngộ" nhiều nhất với nhiều đợt. Giải đầu tiên diễn ra từ 14 đến 26/11, với 5 CLB tham dự là Cảng Sài Gòn (đội vô địch), Bình Định, Sơn Đồng Tâm (Vinakansai Ninh Bình hiện nay), Khánh Hòa và An Giang. Đợt thứ hai với quy mô nhỏ hơn cho 5 đội là U19 Thể Công (vô địch), QK4, CLB TP HCM, Đá Mỹ Nghệ và đội Thành Nghĩa Quảng Ngãi.
Giải có tính "sát hạch" lớn nhất là Cup Truyền hình Bình Dương đã kết thúc cách nay một tháng. Giải không chỉ có sự góp mặt của bốn CLB nước ngoài mà "hàng" trong nước cũng là "xịn" như Bình Dương, Gạch Đồng Tâm, Đà Nẵng, Bình Định.
Chưa hết, tiếp nối Cup KTV, các đội này với Nam Định, Đồng Tháp, Huda Huế sẽ "hành hương" sang vùng đất Võ cùng Bình Định cho Cup Hoàng Đế Quang Trung khởi tranh vào ngày 20/1. Đây có thể xem là V-League thu nhỏ bởi tất cả 8 đội đều ở mặt trận chuyên nghiệp.
Và trước trận Siêu Cup quốc gia giữa Gạch Đồng Tâm và Hòa Phát Hà Nội vào ngày 10/2, thì giải tứ hùng do Gạch tổ chức cũng có thể xem là bước chuẩn bị cuối cùng của giai đoạn "rèn quân".
Thị trường chuyển nhượng lớn coi như đã đóng cửa
Mọi năm, càng gần đến mùa giải, thị trường chuyển nhượng dù nội hay ngoại diễn ra khá nhộn nhịp, nhưng năm nay lại khá yên ổn. Thời gian đã cạn dần nên các đội cũng không muốn làm xáo trộn những gì mà họ đã gắn kết xây dựng gần 6 tháng qua. Vì vậy, đến thời điểm này đã không còn những cuộc mua bán lớn.
Với ĐKVĐ V-League Gạch Đồng Tâm, họ có phần khiêm tốn khi chỉ có hai sự bổ sung là hậu vệ Quang Trãi và tiền đạo Văn Khải từ Tiền Giang và CLB TP HCM. Đã vậy, đoàn quân "phù thủy" Calisto lại mất đi một vị trí quan trọng là Carlos, khi anh được bán cho Vinakansai Ninh Bình.
Rầm rộ hơn cả vẫn là á quân V-League, Bình Dương. Đội hình của "Chelsea Việt Nam" hiện tại được xem là niềm mơ ước của tất cả những nhà cầm quân. Với bốn sự bổ sung mới là Lương Trung Tuấn, Minh Đức đến sự trở lại của Kesley, rồi mới đây là bản hợp đồng một năm với tiền vệ người Argentina - Diego, Bình Dương vẫn được xem là đại gia mua sắm mạnh mẽ nhất.
Trong khi đó, HAGL không những gây chấn động khi là CLB Việt Nam đầu tiên du đấu tận Anh quốc, mà họ cũng đã có những bản hợp đồng rất giá trị. Với việc Dusit tiếp tục gắn bó, và mới đây có được hai bản hợp đồng mới là HLV Chatchai và tiền vệ Thonglao, CLB Phố Núi cho thấy vẫn tiếp tục đặt niềm tin nơi người Thái cho tham vọng vô địch.
Với Đà Nẵng, Bình Định, SLNA, HN ACB... hay một số đội hạng Nhất, tất cả điều có những "gia cố" lực lượng nhưng vẫn chưa thật sự gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Có chăng đó là một Vinakansai Ninh Bình vừa thay tên đổi họ khi mua lại từ Sơn Đồng Tâm, hay một Thể Công thuê HLV ngoại người Hungary - Tamas Viczko.
An Nhơn