'Sai lầm khủng khiếp của Real là đã bán Eto'o cho Barca'
Nhận xét này được chính chủ tịch CLB Hoàng gia, Ramon Calderon, thốt lên trong cuộc gặp gỡ giữa ông với tiền đạo hay nhất châu Phi trong ngày hôm qua. Cách đây chưa đầy hai năm rưỡi, Real đã bán một nửa quyền sở hữu Eto'o cho Barca để đổi lấy hơn 10 triệu euro.
 |
| Samuel Eto'o vui vẻ bắt tay Ramon Calderon. |
"Rõ ràng, Real đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi bán Eto'o cho Barca. Tôi rất ấn tượng bởi phong cách ghi bàn và khát khao chiến thắng của cậu ấy - một cầu thủ hết sức đặc biệt", chủ tịch Calderon phát biểu trước báo giới, trong buổi lễ vinh danh hàng năm của bóng đá Tây Ban Nha.
"Nếu Eto'o không nhận được giải thưởng tiền đạo hay nhất thì chí ít cậu ấy cũng luôn nằm trong danh sách 3 hay 4 chân sút hàng đầu thế giới", Calderon khẳng định.
Tuy là một thành viên của ban giám đốc CLB Hoàng gia trong thời điểm Eto'o ra đi, nhưng vị chủ tịch này đã không thể làm gì để "đảo ngược tình thế". Ông cho biết: "Các thành viên trong ban giám đốc đã nói không về trường hợp của Eto'o nhưng quyết định chuyên môn lại thuộc về HLV trưởng và giám đốc thể thao. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại, nếu Fabio Capello và Pedrag Mijatovic yêu cầu bán Eto'o thì dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý, dù không muốn".
Cách đây hai năm rưỡi, Eto'o (thuộc sở hữu chung của Real và Mallorca) được bán cho Barca với giá 24 triệu euro. Anh nhanh chóng tỏa sáng trong màu áo sọc đỏ xanh và ghi được hơn 50 bàn tại La Liga kể từ thời điểm đó.
Phương Anh (theo LV)