Những giọt nước mắt của Ronaldinho
Trong một lần hiếm hoi, siêu sao của Barca đã bật khóc. Nhưng, trên gương mặt mà nụ cười đã thành thương hiệu thì những giọt nước mắt của anh cũng mang màu hạnh phúc.
Hôm thứ tư vừa qua, Ronaldinho đã có mặt tại quê nhà, Porto Alegre (Brazil), để công bố về việc thành lập Học viện từ thiện mang tên anh: Ronaldinho Instituto.
Tại đây, tiền đạo từng hai lần được bình chọn là Cầu thủ hay nhất thế giới đã có bài phát biểu trước 400 vị khách mời, gồm các quan chức địa phương và cả HLV trưởng đội tuyển Brazil - Dunga. Trong khi đang diễn thuyết, đoạn nói về cuộc sống khốn khó và đáng thương của những đứa trẻ đường phố, Ronaldinho đã bất giác rơi lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nói: "Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi. Tôi luôn mơ ước về việc được giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ và hôm nay, điều đó cũng đã đến. Đây mới chính là bàn thắng tuyệt nhất mà tôi từng ghi được trong cuộc đời mình. Thật là một ngày không thể quên".
 |
| Ronaldinho hạnh phúc khi được giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở Brazil. Ảnh: Bild. |
Với số tiền hàng triệu euro, trong thời gian tới, Quỹ thiện nguyện của Ronaldinho sẽ chu cấp việc ăn ở và tạo điều kiện để khoảng 3.500 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được theo đụổi những giấc mơ về thể thao, âm nhạc, máy tính và học ngoại ngữ.
Porto Alegre vốn là nơi Ronaldinho sinh ra và trưởng thành. Cách đây khoảng 10 ngày, trong trận chung kết Cup Liên lục địa, diễn ra tại Nhật Bản, Ronaldinho và các đồng đội ở Barca đã thua CLB Internacional. Đây vốn là một đội bóng lớn khác của thành phố Porto Alegre và là đại kình địch của Gremio - chính là đội bóng Ronaldinho bắt đầu sự nghiệp.
Dương Văn