'Loại được Barca, Bremen sẽ là kỳ quan thứ 8 của thế giới'
Karl Heinz Rummenigge, cựu cầu thủ từng hai lần liên tiếp đoạt Quả bóng vàng châu Âu và là đương kim chủ tịch CLB Bayern Munich, đã không tiếc lời chỉ trích Chelsea vì thói dùng hầu bao lớn để đảo lộn thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, ông còn nhận xét sẽ là kỳ tích nếu Bremen loại được Barca ở Cúp C1.
 |
| Rummenigge từng đoạt hai Quả bóng vàng châu Âu vào các năm 1980 và 1981. |
Có vẻ như chưa hết cay cú vì chuyện Chelsea dùng "mồi thơm" là lương cao "câu" Ballack, để lại hậu quả Bayern chơi sa sút tại Bundesliga mùa này, chủ tịch Karl Heinz Rummenigge đã không còn giữ được thái độ bình thản thường thấy.
Phát biểu trên tờ Bild, cựu cầu thủ từng giúp đội tuyển Đức hai lần vào chung kết World Cup (1982, 1986) "tấn công" nhà ĐKVĐ Anh một cách quyết liệt. "Tôi hoài nghi việc trong 10 năm tới sẽ có một CLB Đức được góp mặt trong trận chung kết Cúp châu Âu. Với kiểu tiêu tiền như Abramovich đã thực hiện trong suốt nhiều mùa hè vừa qua, liệu có còn cơ hội cho các CLB Đức trên đấu trường châu lục".
Cũng vì sự chênh lệch quá lớn về tài chính, Rummenigge đánh giá rất cao cơ hội mà địch thủ đồng hương Werder Bremen đang có được tại vòng bảng Champions League. "Nếu loại được Barca, có thể xem Bremen như là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Họ chỉ nhận được 23 triệu euro tiền bản quyền truyền hình cho một mùa bóng, trong khi đối thủ Tây Ban Nha lại thu về gần gấp 7 lần (143 triệu). Đó là một ví dụ điển hình để thấy rõ khả năng cạnh tranh của các đội bóng Đức. Tôi chỉ hy vọng liên minh châu Âu sẽ hạn chế bớt khả năng "tiêu tiền như nước" vào bóng đá của Abramovich và điều chỉnh vấn đề bản quyền truyền hình nước ngoài".
Ngoài việc chỉ trích Chelsea, chủ tịch Bayern còn tuyên bố sẽ xem xét rút lui khỏi nhóm các CLB quyền lực G14, vì cho rằng các thành viên còn lại hiếm khi hành động vì mục đích chung.
Phương Anh (theo F24)