Thứ năm, 2/11/2006, 08:02 GMT+7

Lyon và Real Madrid sớm giành vé đi tiếp

Hai đội bóng hùng mạnh chỉ cùng giành được kết quả thắng 1-0 trên sân nhà đêm qua trước Dynamo Kiev và Steaua Bucharest. Tuy nhiên, chừng đó cũng quá đủ để họ sớm nối gót vào vòng đấu loại trực tiếp với 4 CLB khác là Bayern, Liverpool, Valencia, và PSV.

Raul và Beckham chia buồn với tội đồ Nicolita.
Raul và Beckham chia buồn với "tội đồ" Nicolita.

Trên sân nhà Bernabeu, Real cần một chiến thắng để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Những nỗ lực lên bóng của thày trò HLV Capello mau chóng vấp phải một Steaua “lột xác hoàn toàn” so với trận lượt đi (thua 1-4). Đội bóng Romania kiểm soát khu trung tuyến cực tốt, thậm chí còn tung được nhiều đợt phản công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Casillas. Về phía CLB chủ nhà áo trắng, không ít cơ hội đã được tạo ra, nhưng hết Van Nistelrooy, Robinho, rồi cả Raul đều hoang phí.

Loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League

Tuy nhiên, rốt cuộc Real cũng đạt được mục tiêu của mình ở phút 70 khi cầu thủ Nicolita vô tình đá phản lưới nhà từ khoảng cách 20 m, “ghi” bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây thực sự là một tình huống cực kỳ ngớ ngẩn vì trong khi thủ môn Cernea chưa trở lại vị trí, dường như Nicolita đã "nhắm mắt" chuyền bóng về khung thành bỏ trống.

Lẽ ra, cách biệt phải được nhân đôi cho Real hai phút sau tình huống thế bế tắc bị phá vỡ. Thủ môn Cernea truy cản trái phép Van Nistelrooy trong vòng cấm - buộc trọng tài phải thổi 11m. Tuy vậy, chính tiền đạo người Hà Lan đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ tư cho riêng mình tại Champions League mùa này bằng cú sút vọt xà ngang. Dù sao, 1-0 cũng là quá đủ để “kền kền trắng” lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, với 9 điểm sau 4 trận.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Iker Casillas; Ramos, Cannavaro, Helguera, Carlos; Emerson, Diarra (Beckham, 58'); Raúl, Guti, Robinho (Reyes, 86'); Van Nistelrooy (Ronaldo, 74').

Steaua: Cernea; Stancu, Ghionea (Therau, 78'), Goian, Marin; Nicolita, Paraschiv, Petre, Oprita (Coman, 84'); Dica, Badea (Lovin, 78').

Trong trận đấu còn lại của bảng E, cả Lyon lẫn Dynamo Kiev đều làm khán giả kém hài lòng khi chơi cởi mở nhưng đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Bàn thắng duy nhất được ghi ngay ở phút 14 nhờ công cầu thủ trẻ Karim Benzema. Sau pha đánh lừa hai hậu vệ đối phương rất tinh quái, Sidney Govou “dọn cỗ” để tiền đạo đội tuyển U21 Pháp dễ dàng kết thúc ở cự ly gần. Với 12 điểm sau 4 trận, chú "sư tử sông Rhone" hoàn toàn có thể thảnh thơi chờ đến tháng 2 năm sau.

Karim Benzema (phải) đưa Lyon cán đích vòng bảng.
Karim Benzema (phải) đưa Lyon qua vòng bảng.

Đây cũng là trận thắng thứ 14 liên tiếp của Lyon trên mọi mặt trận - thành tích đủ nói lên tại sao tạp chí SI lại xếp họ đứng đầu trong danh sách các CLB mạnh trên toàn thế giới.

Đội hình thi đấu:

Lyon: Coupet; Clerc, Abidal, Squillaci, Cris; Malouda, Toulalan, Tiago, Juninho (Kallstrom, 80’), Govou (Alou Diarra, 87’), Benzema (Wiltord, 75’).

Dynamo Kiev: Shovkovsky; Yusoff, Rodolfo, Gavrancic (Rodrigo, 46’), Kaddouri; Gusev, Mikhalik, Cernat (Belkevick, 77’), Rebrov (Shatskikh, 66’); Milevsky, Kleber.

Bảng E

TT Đội Trận T H B H/S Điểm

Phương Anh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao