Thứ năm, 2/11/2006, 06:55 GMT+7

MU bất ngờ vấp ngã, Arsenal bị dồn vào thế bí 

Đội bóng của HLV Ferguson đã thất bại 0-1 trên sân của CLB dưới cơ Copenhagen. Nhưng họ tiếp tục đứng đầu bảng và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Trong khi đó, rất nỗ lực nhưng tất cả những gì Arsenal có thể làm được cũng chỉ là trận hoà 0-0 với vị khách CSKA Moscow, và đang bị Porto đe doạ.
>Kết quả và xếp hạng Champions League  

Marcus Allback (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới "Quỷ đỏ". Ảnh: AP.

Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Copenhagen không phải ai xa lạ mà chính là Marcus Allback, tiền đạo từng nhiều năm gắn bó với Aston Villa tại Ngoại hạng Anh. Pha lập công ở phút 73 của tuyển thủ người Thụy Điển đã làm sống dậy chút cơ hội đi tiếp của đội đang dẫn đầu giải vô địch Đan Mạch, dù rất nhỏ nhoi. 

Cũng trong loạt trận tối qua, trong khuôn khổ bảng G, Benfica đã vượt qua Celtic với tỷ số 3-0 trên sân nhà ở Lisbon. Chiến thắng này giúp đại diện của Bồ Đào Nha có được 4 điểm, ngang bằng với số điểm mà Copenhagen có được sau trận thắng MU tối qua. Trong khi đó, Celtic vẫn đứng ở vị trí thứ hai với 6 điểm sau 4 lượt trận. Điều này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" thành Manchester phải "nghiêm túc" hơn trong việc tìm thêm điểm để giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội. Ở lượt trận tới, diễn ra sau đây hai tuần, MU sẽ phải hành quân đến Celtic. Sau đó, ngày 6/12, họ sẽ tái đấu với Benfica tại Old Trafford ở trận cuối vòng bảng.

Loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League

Trở lại với chuyến du đấu của MU trên đất Đan Mạch hôm qua. So với trận thắng Bolton 4-0 tại Premier League cách đây ít ngày, đội hình ra quân của đại gia Ngoại hạng có quá nhiều xáo trộn. Ngoài việc trám Wes Brown, Darren Fletcher và Solsskjaer vào những vị trí của Ryan Giggs, Gary Neville và Luis Saha (do chấn thương), HLV Alex Ferguson còn trao cơ hội cho những cầu thủ thường phải ngồi dự bị trong thời gian gần đây là John O’Shea, Mikael Silvestre và Gabriel Heinze.

Đang ở phong độ cao, với những chiến thắng thuyết phục liên tiếp trên các đấu trường, nhưng hàng loạt thay đổi như trên khiến lối chơi của MU mất đi ít nhiều sự kết dính và sức mạnh cần thiết. Trong khi đó, Copenhagen dù khiêm nhường với chiến thuật phòng ngự số đông cũng không hề giấu diếm tham vọng kiếm điểm. Họ sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đội từng đánh bại mình 3-0 ở lượt trước, mỗi khi có cơ hội thuận lợi. Và chính đội bóng Đan Mạch là những người lên tiếng trước bằng cú dứt điểm của Oscar Wendt, nhưng bất thành.

Về phần đội khách, do thiếu những nhân tố chính ở hàng tiền vệ nên trong suốt hiệp một, số tình huống MU hãm thành là không nhiều và cơ hội ăn bàn cũng vì vậy mà không thật rõ ràng. Đáng kể nhất chỉ là một vài tình huống bỏ lỡ của Wayne Rooney. Nhưng uy lực và độ sắc của tiền đạo 21 tuổi cũng tỷ lệ thuận với số cơ hội anh có: ít và yếu. Sau những cú dứt điểm bằng chân và bằng đầu của Rooney, bóng hoặc tìm đúng vị trí của thủ thành Jesper Christiansen hoặc vọt xà ra ngoài.

Phải đến hiệp hai, khi cả chủ lẫn khách tỏ rõ quyết tâm kiếm điểm thì thế trận chung mới bắt đầu trở nên sôi động. Hai CLB đang dẫn đầu tại hai giải vô địch quốc gia thi nhau chơi ăn miếng trả miếng bằng cả những pha phối hợp và những tình huống cố định. Ban đầu là cú đánh đầu của Michael Gravgaard bên phía đội chủ nhà, nhưng bị thủ thành Van der Sar hoá giải. Ít phút sau, Solskjaer thay mặt đội khách đáp lễ, nhưng cũng bị thủ thành đối phương cản phá. Tiếp đó là hàng loạt tình huống sóng gió, hết của John O’Shea, lại đến Rooney bên phía MU và Atiba Hutchinson của Copenhagen.

MU hứng chịu thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này. Ảnh: AP.
MU (đỏ) hứng chịu thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này. Ảnh: AP.

Bỏ phí những cơ hội hiếm hoi, phút 73, đại diện của bóng đá Anh phải trả giá bằng bàn thua duy nhất. Từ cú phạt góc của Jacobsen, bóng tìm đến đầu Hutchinson, cầu thủ này đánh đầu ngược vào trong cho Macus Allback để tiền đạo này nhằm góc gần dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho Copenhagen. Về cuối trận, mỗi đội đều tiếp tục tìm được những cơ hội ăn bàn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bảng F

TT Đội  Trận T H B H/S Điểm

Đội hình thi đấu:

FC Copenhagen: Christiansen, Jacobsen, Hangeland, Gravgaard, Wendt, Silberbauer (Kvist 71'), Linderoth, Norregaard, Bergvold (Berglund 68'), Allback (Thomassen 89'), Hutchinson.
Dự bị không được sử dụng: Gall, Pimpong.

Bàn thắng: Macus Allback 73'. 

MU: Van der Sar, Brown, Silvestre, Vidic (Ferdinand 45), Heinze (Evra 80), Fletcher (Scholes 71), Carrick, O'Shea, Ronaldo, Rooney, Solskjaer.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Smith, Richardson, Jones.

Một đại gia khác của bóng đá Anh là Arsenal cũng không có được thành công như mong đợi. Đội chủ sân Emirates đã bị các vị khách CSKA Moscow cầm hoà 0-0, dù xét về thế trận và số cơ hội ăn bàn thì họ nhỉnh hơn hoàn toàn. Với trận hoà này, Arsenal vẫn đứng ở vị trí thứ hai với 7 điểm, ít hơn đội đầu bảng CSKA 2 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ ba là Porto giờ chỉ là chỉ số đối đầu trực tiếp (Arsenal từng thắng Porto 2-0 ở lượt đi).  

Arsenal bị níu chân trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Việc hậu vệ Gael Clichy trở lại bên hành lang trái đã giúp HLV Arsene Wenger có cơ hội đẩy tân binh William Gallas vào đá cặp trung vệ với Kolo Toure. Đó là thay đổi duy nhất so với trận lượt đi trên đất Nga (thua 0-1). Còn về phần đội khách, HLV Gazzaev đã bố trí đội hình 5-4-1 để tìm sự an toàn bên phần sân nhà. Nhưng trên thực tế, số cầu thủ án ngữ trước khung thành CSKA thường lên tới con số 8 do ngay từ đầu họ đã phải chịu sức ép rất lớn từ hoả lực tấn công của các "Pháo thủ" thành London.

Nói vậy không có nghĩa là CSKA giũ bỏ hoàn toàn nhiệm vụ tấn công khi có cơ hội. Ngay ở phút thứ 10, Vargner Love và Carvalho có pha phản công lợi hại. Dù bị vây bởi 6 cầu thủ Arsenal nhưng họ vẫn có thể áp sát và dứt điểm về khung thành Jens Lehmann. Nhưng lãng phí nhất là tình huống ở phút 57, Love có bóng từ một đường phát động bên phần sân nhà. Cầu thủ người Brazil tăng tốc và mạnh mẽ thoát khỏi sự truy cản của William Gallas rồi đối mặt thủ thành Lehmann. Nhưng cú dứt điểm của anh bị Lehmann chặn lại bằng pha phản xạ rất nhanh. Xét về cơ hội ăn bàn thì đó là tất cả những gì các cầu thủ khách làm được. Bởi, ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ chủ nhà đã ào sang phần sân đối phương bằng những tình huống phối hợp nhóm quen thuộc. Thierry Henry, Tomas Rosicky, Alexander Hleb và Van Persie liên tục tung ra những cú dứt điểm hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Hiệp một chứng kiến những cú chọc bóng của Henry khi đối mặt với thủ thành đội khách, cú dứt điểm qua khe giữa hai hậu vệ đối phương của Hleb, hay những tình huống đối mặt và dứt điểm cuộn sát mép cột dọc của Van Persie nhưng đều bất thành. Thậm chí, Fabregas đã có lần đối mặt và lừa qua thủ thành Ankinfeev, nhưng cú kết thúc hơi với của tuyển thủ Tây Ban Nha đã đưa bóng đi chệch cột.

Đáng chú ý nhất là tình huống bỏ lỡ của Rosiky, ở phút 45. Đây có lẽ là tình huống vô duyên nhất trong sự nghiệp của tuyển thủ CH Czech. Henry nỗ lực xuống bóng sát đường biên ngang rồi đưa vào cho Rosicky - đang đứng trong khu 5m50. Trước mặt anh chỉ là khung thành hoàn toàn trống, nhưng cú chạm bóng cuối cùng của cầu thủ được mệnh danh là "Tiểu Mozart" này lại đưa bóng vào vòng tay thủ môn Ankinfeev, lúc này còn đang đứng chếch về bên góc phải khung thành do chưa kịp quay về sau pha áp sát của Henry trước đó. Bên phần sân nhà, thủ thành Lehmann ôm đầu đầy tiếc nuối, rồi lẩm bẩm điều gì đó. 

Nhưng điều đó cũng không khiến cho sự kém duyên trong những cú dứt điểm của các cầu thủ Arsenal ngừng lại. Ngay đầu hiệp hai, các "Pháo thủ" lại dồn lên. Nhưng kịch bản có phần giống hiệp một khi những pha dứt điểm của họ đều không tìm trúng mành lưới đối phương. Phút 65, Henry có bóng từ đường chọc khe của Fabregas. Anh dấn sâu vào vòng cấm, bấm bóng qua người Ankinfeev khi thủ thành này băng ra khép góc. Nhưng bóng chỉ cắt ngang chứ không đủ độ xoáy để vào khung thành hay đủ... chậm để chờ pha băng vào đá bồi của Van Persie.

Liên tục ở các phút 74 và 83, Van Persie và Gilberto Silva có được những tình huống dứt điểm bằng đầu rất ngon ăn nhưng một đi chệch khung thành trong gang tấc, và một lại bị thủ thành Ankinfeev hoá giải thành công. Mọi nỗ lực "thay máu" cho hàng công (tung Theo Walcott và Aliardiere) của HLV Wenger sau đó đều không mang lại kết quả. Arsenal vẫn không thể đòi được món nợ thua 0-1 mà họ "vay" CSKA ở lượt đấu trước. Chịu chia điểm trên sân nhà, bằng trận hoà 0-0, đội bóng thành London đã tự đẩy mình vào thế bí.

Bảng G

TT Đội Trận T H B H/S Điểm

Đội hình:

Arsenal: Lehmann, Hoyte, Toure, Gallas, Clichy, Van Persie (Aliadiere, 82'), Fabregas (Flamini, 88'), Silva, Hleb (Walcott, 71'), Rosicky, Henry.
Dự bị không sử dụng: Almunia, Senderos, Song Billong, Djourou.

CSKA Moscow: Akinfeev, Ignashevich, Rahimic, Semberas, Krasic (Aldonin, 40'), Alexei Berezutsky, Vasili Berezutsky, Daniel Carvalho (Taranov, 90'), Dudu, Zhirkov, Vagner Love (Olic, 85').

D.M.

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao