Thứ ba, 31/10/2006, 04:01 GMT+7

Vòng 9 Serie A đậm dấu ấn Inter và Palermo

Thắng lợi đầy kịch tính của hai đội đầu bảng Inter và Palermo trước những đối thủ mạnh như AC Milan và Fiorentina; Roma đánh bại Udinese để tiếp tục bám đuổi ở vị trí thứ 3..., tất cả đã làm nên một vòng đấu sôi động và đầy màu sắc cho giải vô địch Italy cuối tuần qua.

Sau 4 năm liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua khi phải "làm khách" trước "người anh em" cùng thành phố, rút cuộc đội quân áo sọc xanh - đen cũng có thắng lợi như ý khi đánh bại AC Milan 4-3 đầy kịch tính bằng các pha làm bàn của Crespo, Stankovic, Ibrahimovic và Materazzi, dù thẻ đỏ của trung vệ người Italy khiến bị Inter bị đối phương dồn ép và sút tung lưới 2 lần trong 20 phút cuối cùng.

Inter (trái) và Palermo gây ấn tượng mạnh nhất vòng 8 nhờ 2 chiến thắng trước Milan và Fiorentina.

Chỉ 18 tiếng sau trận derby thành Milan có tới 7 bàn thắng kể trên,

các tifosi ở Italy tiếp tục được chứng kiến một cuộc so tài khác, không kém phần kịch tính dù chỉ có ... 5 bàn thắng được ghi và diễn ra theo một motive khác hẳn. Đó là trận đấu trên sân Artemio Franchi giữa chủ nhà Fiorentina và Palermo. Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Di Michele và Amauri là hai lần đại diện đảo Sicilia bị CLB thành Firenze gỡ hòa. Chiến thắng chỉ thuộc về Palermo khi Amauri tận dụng một sai sót của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ nhất.

Những chiến thắng ấn tượng kể trên cộng với vị trí nhất nhì của Inter và Palermo ở Serie A hiện tại là nguyên nhân chủ yếu giúp 2 CLB này áp đảo trong Danh sách 11 cầu thủ hay nhất trên từng vị trí tuần này.

Thủ môn

Ivan Pelizzoli (Reggina): Phản xạ tốt, ra vào rất tự tin, cựu thủ môn tuyển U21 Italy không mắc bất kỳ sai lầm nào trước các chân sút Lazio, điều mà anh hiếm khi làm được khi còn khoác áo AS Roma. Màn trình diễn ấn tượng của Pelizzoli góp phần quan trọng giúp CLB xứ Reggio Calabria cầm hòa 0-0 đội chủ sân Olimpico.

Ivan Pelizzoli (trái). Ảnh: regginacalcio.it.
Ivan Pelizzoli (trái). Ảnh: regginacalcio.it.

Hậu vệ

Cristian Zaccardo (Palermo): Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, hậu vệ phải này còn cực kỳ nguy hiểm trong những pha dâng lên tham gia tấn công. Cũng từ một tình huống như vậy, Zaccardo đã tung đường chuyền quyết định để Amauri đánh đầu tung lưới Fiorentina, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi 3-2 cho Fiorentina.

Matteo Ferrari (Roma):  Bị trả về sau một mùa giải đá cho Everton theo hợp đồng cho mượn, tưởng như đó sẽ là dấu chấm hết cho trung vệ gốc Algeria này. Nhưng nỗ lực tập luyện và chứng tỏ mình giúp Ferrari được HLV Spaletti trọng dụng và trao cho một suất chính thức. Cuối tuần qua, anh chính là người ghi bàn duy nhất hạ chủ nhà Udinese và đưa Roma trở lại quỹ đạo chiến thắng sau 3 trận toàn hòa và thua.

Alessandro Lucarelli (Reggina): Không nổi tiếng bằng người anh em sinh đôi Cristiano, vua phá lưới Serie A mùa 2004-2005 trong màu áo Livorno, nhưng Alessandro đang từng bước gây dựng tên tuổi cùng với Reggina nhờ sự chăm chỉ và lối chơi hết mình vì đội bóng. Cùng với Pellizoli trong khung thành, sự cần mẫn và những pha cản phá quyết liệt của anh là yếu tố chủ chốt giúp Reggina không trắng tay trước chủ nhà Lazio.

Ivan Franceschini (Torino): Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 1-0 từ phút 25 còn các đồng đội ở tuyến trên không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự Catania, từ một pha lên tham gia tấn công hiếm hoi, Franceschini đã tung cú vôlê chuẩn xác, giành lại một điểm cho Torino khi đồng hồ trên sân chỉ sang phút thứ 85.

Tiền vệ

Không tiền vệ nào chơi hay hơn Stankovic, Corini và Codrea ở vòng 8 Serie A.

Dejan Stankovic (Inter): Tiền vệ người Serbia đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi về với Inter. Với thể lực dẻo dai, sự đa năng, những bàn thắng cùng khả năng kiến tạo tuyệt vời, Stankovic trở thành một trụ cột không thể thay thế trong mọi ý đồ chiến thuật của HLV Mancini. Cuối tuần qua, phong độ ấn tượng cùng bàn thắng tuyệt đẹp của anh trên sân San Siro đã góp phần quan trọng giúp Inter, lần đầu tiên sau 4 năm, đánh bại "chủ nhà" AC Milan trong trận derby.

Eugenio Corini (Palermo): Không phải Pirlo, chẳng phải Vieira lại càng không phải De Rossi, Corini mới là cầu thủ dẫn dắt lối chơi hay nhất ở Italy hiện nay nhờ tư chất thủ lĩnh, kinh nghiệm, sự điềm tĩnh, khả năng bao quát, điều tiết nhịp độ cùng những đường chuyền "chết người", dù đã bước sang tuổi 37. Cũng như nhiều trận khác, dù chơi thầm lặng, nhưng phong độ tuyệt vời của lão tướng này trong trận gặp Fiorentina là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của Palermo.

Paul Constantin Codrea (Siena): Bên cạnh những phẩm chất ưu việt như kỹ thuật cá nhân điêu luyện, lối chơi xông xáo, tiền vệ người Romania này còn gây ấn tượng mạnh với những cú sút xa sấm sét. Nạn nhân mới nhất của anh là CLB Ascoli. Pha "bắn rocket" từ cự ly 30 mét từ chân Codrea không cho thủ thành kỳ cựu Pagliuca lấy nửa cơ hội cản phá, giúp Siena thắng 1-0 và leo lên thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Tiền đạo

Amauri (Palermo): Ngay cả người hâm mộ Fiorentina cũng phải vỗ tay tán thưởng tiền đạo người Brazil này, dù anh là người trực tiếp khiến CLB thành Firenze thua Palermo 2-3 ngay trên sân nhà Franchi bằng 2 bàn thắng và một đường chuyền quyết định. Phong độ xuất thần cùng những bàn thắng đều như vắt chanh của Amauri đã làm xuất hiện những lời kêu gọi LĐBĐ Italy (FIGC) nhanh chóng làm thủ tục nhập tịch để anh có thể sớm phục vụ ĐTQG.

Phong độ xuất thần cùng cú đúp vào lưới Fiorentina giúp Amauri trở thành cầu thủ hay nhất vòng 9.
Cú đúp vào lưới Fiorentina giúp Amauri trở thành cầu thủ hay nhất vòng 9. Ảnh: AP.

Christian Rigano (Messina Peloro): Trong khi mòn mỏi chờ đợi sự bừng sáng của các tên tuổi như Toni, Gilardino, Inzaghi..., người Italy cũng có thể tự hào rằng một đồng hương của họ Christian Rigano, chứ không phải các chân sút ngoại quốc, đang dẫn đầu danh sách cầu thủ dội bom ở Serie A mùa này. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Chievo cuối tuần là lần thứ 7 của anh được ăn mừng bàn thắng cho Messina từ đầu mùa, một thành tích quá đỗi ấn tượng nếu biết rằng Rigano đã 30 tuổi và phần lớn thời gian trong sự nghiệp, chỉ chơi ở Serie B, C.

Zlatan Ibrahimovic (Inter): Sau giai đoạn đầu khó khăn, có vẻ như cựu tiền đạo Juve và Ajax đang hòa nhập rất tốt vào lối chơi tập thể của đội chủ sân Meazza. Bằng chứng là anh liên tiếp "nổ súng" trong 2 trận gần đây, đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận derby thành Milan, giúp Inter lần lượt đánh bại Livorno (4-1) và AC Milan (4-3).

Một số cái nhất khác của vòng 8 Serie A
Serie A 2006-2007 

Mai Khanh

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao