Chủ nhật, 13/8/2006, 11:42 GMT+7

Ronaldo lại toả sáng giúp MU đại thắng

Một pha kiến tạo để Saha ghi bàn và sau đó là tự mình lập công, tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là ngôi sao góp công nhiều nhất vào trận thắng giao hữu 3-0 của MU trước Sevilla, hôm qua. Milan cũng nhẹ nhàng hạ Aletico 1-0 trong loạt trận giao hữu.

Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters
Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters

HLV Ferguson hoàn toàn có thể hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện trong trận giao hữu gặp đội đang giữ Cup UEFA - Sevilla. Lối chơi thanh thoát nhưng đôi khi quyết liệt của MU đã mang lại cho 40.000 CĐV trên sân Old Trafford một trận đấu nhiều cảm xúc. Ba bàn thắng của đội á quân Premier League đều đến trong hiệp hai nhờ các pha lập công của Saha, Ronaldo và tiền vệ trẻ David Jones.

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp một là hành động phi thể thao của Heinze. Sau một pha cãi cọ với các cầu thủ khách, hậu vệ người Argentina này đã thẳng tay giáng cho Fabiano của Sevilla một cái tát. May cho cầu thủ nóng tính này khi trọng tài đã nương nhẹ và chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 63, Luis Saha đưa MU vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền bên phía cánh phải của Ronaldo, tiền đạo người Pháp đã nhanh chân sút bóng trong sự truy cản của hậu vệ đối phương. Cú sút căng từ khoảng cách hơn 10 m này đã không cho thủ thành Palop một cơ hội nào để cản phá.

Với một chút may mắn, Ronaldo đã thành công trong pha sút phạt hàng rào quen thuộc ở phút 88. Bóng lượn vào lưới đội khách sau khi đã chạm nhẹ một cầu thủ Sevilla. Chừng ba phút sau, pha dứt điểm thành công bằng chân trái của tiền vệ trẻ David Jones đã chốt lại trận thắng 3-0 cho đội bóng của HLV Ferguson.

Một đội bóng Tây Ban Nha khác cũng phải chịu thúc thủ trong loạt trận giao hữu hôm qua. Cả AC Milan và Aletico Madrid đều chơi không thật sức ở trận đấu này.

Người mang lại chiến thắng 1-0 cho đội bóng đến từ Italy là tiền vệ Ambrosini. Pha lập công của anh được thực hiện ở phút 51, sau khi tận dụng triệt để tình huống đá phạt góc của tân binh Gourcuff. Bàn thắng này như một dịp để tiền vệ 29 tuổi ăn mừng việc anh được HLV Donadoni gọi trở lại đội tuyển Italy sau hai năm “chầu rìa”.

AC Milan ăn mừng bàn thắng duy nhất.
AC Milan ăn mừng bàn thắng duy nhất.

Là đội thắng nhưng lối chơi của đội bóng áo sọc đỏ đen cũng không thuyết phục, và phải trải qua 45 phút đầu tiên khá bế tắc. Phải đến khi Kaka vào sân ở phút 75, Milan mới thực sự trở lại là mình trong việc áp đặt thế trận và lối chơi.

Hà Uyên tổng hợp

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao