Chủ nhật, 13/8/2006, 09:03 GMT+7

Bình Dương - GĐT, thắng để rộng cửa vô địch

Ở lượt đấu áp chót V-League chiều nay, hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sẽ phải giao đấu trực tiếp trên sân Gò Đậu. Chủ nhà Bình Dương và GĐT đều sở hữu "vũ khí tối tân" và vô cùng nguy hiểm, nên cuộc chiến giữa họ hứa hẹn sẽ diễn ra rất căng thẳng, gay cấn và hấp dẫn.

Vắng Amaobi, Bình Dương còn có Philani. Ảnh: Anh Tuấn
Vắng Amaobi, Bình Dương còn có Philani. Ảnh: Anh Tuấn.

Đội nhì bảng HAGL nghỉ vòng này, còn hai ứng cử viên cho chức vô địch là Bình Dương và GĐT sẽ phải tham dự trận đấu có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua. Ở cuộc chiến trực tiếp này, nếu thất bại, nhà đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm (GĐT) ngay lập tức bị biến thành cựu vương, và tham vọng giành ngôi quán quân V-League đầu tiên trong lịch sử của Bình Dương sẽ được thực hiện nếu họ có tiếp một điểm tại sân Pleiku vào ngày cuối cùng của mùa giải. Nếu hai đội hoà nhau, Bình Dương chỉ chắc vô địch khi giành trọn 3 điểm trong trận đấu với HAGL ở vòng cuối. Còn nếu thua ở vòng này, "Chelsea Việt Nam" không tự quyết định được số phận của mình.

Vòng 25 V-League

HLV Lê Thuỵ Hải nhận xét về trận đấu: "Đây là một trận đấu rất có ý nghĩa với cả hai đội. Kết quả của nó sẽ quyết định thứ hạng cả mùa giải của chúng tôi nên theo quan điểm cá nhân, đây sẽ là một trận đấu hay, quyết liệt và có thể tạo ra nhiều bất ngờ. Tôi cho rằng cơ hội giành chiến thắng của Bình Dương và GĐT là 50-50. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại mất Amaobio do thẻ, còn đối phương lại có Calisto".

Trong những vòng đấu gần đây, cùng với HAGL, Bình Dương và GĐT nằm trong số ít những đội bóng chơi ổn định, cả về phong độ lẫn hiệu quả thi đấu. Ở trận lượt đi, hai đội đã hoà nhau 2-2 trong một trận đấu rất sôi nổi và có chất lượng chuyên môn rất cao. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ tại Gò Đậu ở vòng này không chỉ vậy. Hai đội còn quyết chiến thắng để "tiến một bước dài về phía chiếc Cup vô địch". Và trong một trận đấu mà không đội nào muốn hoà, mọi kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, bước vào trận đấu này, Bình Dương mất Amaobi, do lĩnh 2 thẻ, bù lại, họ lại có lợi thế sân nhà. Còn GĐT có thể sử dụng tất cả các chiến binh tinh nhuệ nhất là Tài Em, Minh Phương, Tuấn Phong, Antonio, Carrlos, Fabio Santos.

Hàng phòng ngự Bình Dương phải đặc biệt chú ý đến Antonio. Ảnh: Anh Tuấn.

Trước trận đấu sinh tử, ban huấn luyện và các cầu thủ hai đội đều tỏ ra lạc quan và rất tự tin. HLV Lê Thuỵ Hải khẳng định tham vọng: "Tôi tin chắc rằng không có một HLV nào mong mỏi chức vô địch hơn tôi và cũng chẳng có đội nào khao khát chức vô địch như Bình Dương. Chúng tôi phải quyết tâm chiến đấu thôi. Và trong tình huống này, đội bóng không có chỗ cho những người ít tham vọng và yếu tinh thần thi đấu. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đánh lớn". Thủ quân Trường Giang phụ hoạ: "Trước đây, chúng tôi có hơi căng thẳng bởi trận gặp GĐT gần như là trận chung kết với Bình Dương. Tuy nhiên, giờ đây, anh em đã tự tin lên nhiều và không còn lo ngại gì mà chỉ biết thi đấu hết sức mình ở trận tới. Tất cả chúng tôi đều háo hức được ra sân". Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật của GĐT, ông Calisto, không giấu giếm sự ngưỡng mộ: "Tôi rất tôn trọng HLV Lê Thuỵ Hải với những gì ông ấy đã làm được cho Bình Dương. Họ có một HLV tài ba, một dàn cầu thủ nội, ngoại đều tốt. Tuy nhiên, chúng tôi có vũ khí của mình và sẽ thi đấu hết sức để bảo vệ chức vô địch".

Cả Đà Nẵng và Bình Định cũng miệt mài trên con đường chinh phục chức vô địch. Dù có điểm số ít hơn các đại gia, nhưng cánh cửa dẫn đến ngôi quán quân vẫn chưa khép lại với hai đại diện của miền trung. Ở vòng này, trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định chỉ phải tiếp một đội bóng yếu Hải Phòng và khả năng giành trọn 3 điểm đang nằm trong tầm tay thày trò HLV Dương Ngọc Hùng. Còn Đà Nẵng, họ cũng hoàn toàn đủ sức để chinh phục một chiến thắng, dù phải chơi trên sân khách nhưng đối thủ lại là một Tiền Giang coi như đã xuống hạng Nhất. Cả Đà Nẵng và Bình Định đều mong thắng để tiếp tục hy vọng vào chức vô địch.

Danh sách những chân sút hàng đầu:

17 bàn - De Jesus (TMN.CSG)
14 - Almeida (Đà Nẵng)
13 - Antonio Carlos (GĐT.LA), Julien (Hải Phòng).
10 - Tostao Kwaski (Hải Phòng), Mbabazi (HN ACB), W.Santos (HP.HN), Lê Công Vinh (SLNA)
8 - Felix Aboagye (Khánh Hòa), Sarayoot (Bình Định)
7 - Kiatisuk (HAGL), Mauricio Luis (Hà Nội ACB)

Danh sách cầu thủ bị treo giò:

Đà Nẵng: Hữu Hùng (4), Quang Cường (12).
Hải Phòng: Thế Phong (9), Trường Giang (7), Ngọc Thanh (16)
HP.HN: Như Thuần (3)
HN ACB: Danh Minh (12), Sỹ Cường (21), Đức Tuấn (23).
Bình Định: Aniekan Ekpe (6), Nirtu (7)
Nam Định: Ngọc Lung (7), Thanh Tùng (3)
Bình Dương: Amaobi (9), Rahman (29)
Tiền Giang: Văn Tươi (19)
SLNA: Sỹ Sơn (16)
CSG: Minh Thông (5), Đức Nhật (11), Đinh Cường (8)

Xếp hạng

TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

Minh Hải

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao