Chủ nhật, 9/7/2006, 07:16 GMT+7

Pháp - Italy với 6 điểm nóng nhất

Xét về lực lượng và phong độ hiện tại thì Pháp - Italy có lẽ là trận chung kết World Cup cân bằng nhất trong lịch sử. Dưới đây là 6 điểm nóng đối đầu hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội chiến thắng.
>Pháp - Italy và dấu ấn từ những lần đối đầu

Fabio Cannavaro - Thierry Henry, ai sẽ thắng?

Trung vệ Cannavaro (Italy) - Tiền đạo Henry (Pháp)

Cuộc chiến lớn nhất trong trận chung kết sẽ diễn ra giữa siêu trung vệ kiêm thủ quân của Italy với "sát thủ" thuộc loại hay nhất thế giới đang khoác trên mình chiếc áo in hình con gà trống Gaulois.

Fabio Cannavaro tượng trưng cho hình ảnh của một chiến binh cừ khôi. Bằng chứng rõ rệt nhất là khả năng tổ chức, chỉ huy hàng thủ mà cho tới nay "nó" mới chỉ thủng lưới 1 bàn (do Zaccardo đá phản trong trận gặp Mỹ). Cầu thủ 32 tuổi có đầy đủ mọi phẩm chất của một siêu trung vệ: khả năng đọc trận đấu, tốc độ, cùng sự nhạy cảm bẩm sinh của một chuyên gia phòng ngự.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu dày dạn là thứ vũ khí tuyệt vời giúp Fabio tỉnh táo đến lạnh lùng trong những thời điểm gay cấn nhất. Nhờ khả năng chọn vị trí cực tốt nên "chiến binh" đang phục vụ cho Juventus cũng hiếm khi bị đánh bại trên mặt trận không chiến, bất chấp anh chỉ cao 1,75 m.

Đối thủ của Cannavaro trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Italy là một "sát thủ" đang ngày càng tinh quái hơn. Không phải ca ngợi thêm về tài năng ghi bàn của Henry. Điều đáng nói là ngoài 3 bàn thắng đã ghi được (trong đó có bàn quyết định vào lưới Brazil), Titi còn kiếm thêm cho Pháp rất nhiều quả phạt nhờ khả năng ngã khéo léo (giá trị nhất là tình huống dẫn đến quả phạt đền quyết định trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha).

Điểm mạnh của Henry là tốc độ, kỹ thuật chạm bóng "mềm mại", cùng khả năng quan sát, chọn vị trí cực kỳ tinh tế. Tất cả những lý do này đã biến thủ quân của Arsenal trở thành tiền đạo hết sức đặc biệt, đồng thời buộc hàng thủ đối phương phải tập trung tối đa mỗi khi anh xuất hiện trong khu vực 16 m50.

Tiền vệ công Zidane (Pháp) - tiền vệ thủ Gattuso (Italy)

Có thể Zidane đang mơ đến một kịch bản đẹp đẽ trong trận chung kết. Tuy nhiên, kết thúc theo kiểu "Người đẹp và con thú" chỉ có ở chuyện cổ tích. Cuộc chiến giữa cầu thủ có lối chơi sáng tạo nhất - "người đẹp" (Zidane) - với "đấu sĩ" mạnh mẽ nhất - "con thú" (Rino Gattuso) nhiều khả năng sẽ quyết định tới 80% số phận trận chung kết.

Với phong độ tốt lên qua từng vòng, Zidane đang dần lấy lại hình ảnh uy nghi của một "ông hoàng". Anh sẽ là mục tiêu số một của Gattuso - tiền vệ được giới chuyên gia sân cỏ ca ngợi là chú "chó săn" cần mẫn nhất của bóng đá hiện đại. "Rino" là chuyên gia tắc bóng siêu đẳng và là một công nhân bền bỉ trước hàng thủ 4 người. Chắc chắn Gattuso sẽ đeo bám và kiểm soát mọi hoạt động của Zidane.

Chàng tiền vệ 34 tuổi cần phải hiểu rằng sẽ không có bất cứ một giây nào dành cho hòa bình trong cuộc đối đầu với hảo thủ của AC Milan. Cách tốt nhất Zizou có thể làm được là trổ hết tài hoa, nhằm tránh Gattuso càng xa càng tốt.

Sự dữ dằn của Gattuso sẽ ngăn cản Zidane chơi bóng?

Hộ công Totti (Italy) - Tiền vệ thủ Makelele (Pháp)

Lại một cuộc chiến kiểu "Người đẹp và con thú". "Máy quét" mang tên Makelele sẽ tìm mọi cách để ngăn cản không cho Totti "thêu hoa dệt gấm" sau lưng trung phong Luca Toni.

Tiền vệ của Roma mới chỉ thể hiện thoáng qua phong độ tốt nhất ở giải lần này. Nhưng chỉ chừng đó cũng đủ thể hiện hình ảnh của một nhạc trưởng đúng nghĩa với hàng loạt đường chuyền "chết người".

Chắc chắn Makelele sẽ cố gắng chế ngự Totti bằng lối chơi quen thuộc của mình: cần mẫn như một chiếc máy hút bụi để thu hồi các đường bóng đã mất và chuyền nó cho đồng đội sáng tạo hơn.

Tiền vệ con thoi Pirlo (Italy) - Tiền vệ con thoi Vieira (Pháp)

Tuyệt vời là cụm từ chính xác nhất để nói về phong độ của Pirlo tại World Cup 2006. Đỉnh cao của siêu sao 27 tuổi là đường chuyền cực kỳ thông minh cho Grosso ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Đức ở bán kết. Giống như trái tim của hàng tiền vệ, nhiệm vụ chủ yếu của Pirlo là kiến tạo và điều khiển nhịp độ trận đấu. 

Tuy nhiên, hảo thủ của AC Milan sẽ gặp phải đối thủ xứng tay trong trận chung kết là Patrick Vieira. Tiền vệ đang chơi cho Juventus sẽ gây sức ép tối đa nhằm làm hạn chế khả năng chuyền chính xác của Pirlo.

Sau một mùa bóng khá "chìm" ở CLB thành Turin, Vieira đã tìm lại được cảm hứng ở World Cup 2006. Với sự hỗ trợ đắc lực từ đồng đội Makelele, nhiều khả năng cựu thủ quân của Arsenal sẽ được "rũ bỏ" khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Và khi đó thì chính Pirlo mới là người phải bận rộn.

Hậu vệ phải Zambrotta (Italy) - hậu vệ trái Abidal (Pháp)

Khi bóng đã trong chân thì Zambrotta nguy hiểm chẳng kém Nedved.
Khi bóng đã trong chân thì Zambrotta nguy hiểm chẳng kém Nedved.

Ra sân ở vị trí hậu vệ phải nhưng lại thường xuyên lao lên tấn công nên có thể coi Zambrotta là cầu thủ đá cánh. Thể lực hoàn hảo cho phép cựu binh 29 tuổi thường xuyên thực hiện được các pha xuyên phá với cường độ cao. Một khi Zambrotta đã tìm được con đường tấn công thích hợp thì hầu như đối thủ sẽ thấy ngay hậu quả. Ở trận thắng Ukraine, chính hậu vệ ra đời tại Como này là người kiến tạo như đặt cho Luca Toni ghi bàn thứ ba sau khi đã đích thân sút xa phá thế bế tắc. Rõ ràng, đây là một trong những thứ "vũ khí" nguy hiểm nhất của Italy.

Pháp sẽ dùng Malouda (tiền vệ trái) để buộc Zambrotta phải chuyên tâm hơn vào nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng một khi cầu thủ của Lyon "thất bại" thì Abidal sẽ phải ngăn chặn ngay lập tức. Nói tóm lại cuộc chiến bên cánh phải Italy có thể sẽ là chiếc "chìa khóa" nhằm tháo gỡ thế bế tắc cho trận đấu.

Tiền vệ phải Ribery (Pháp) - Hậu vệ trái Grosso (Italy)

Bắt đầu giải với tư cách một cầu thủ còn vô danh song giờ đây Ribery mặc nhiên chiếm một suất trong đội hình chính thức của HLV Domenech. Không chỉ có thế, tiền vệ của Marseille còn là nguồn "tiếp đạn" chủ yếu. Mới 23 tuổi song Ribery chơi như một cầu thủ đá cánh già dặn nhất. Anh nhảy múa với trái bóng trong chân, vờn hậu vệ đối phương trước khi tung ra hàng loạt đường chuyền nguy hiểm.

Để đối phó với phát hiện mới của bóng đá Pháp, Italy sẽ dùng tiền vệ trái Perotta, và ngay phía sau là một cái "barrier" nữa mang tên Fabio Grosso. Hậu vệ của Palermo có phong độ hết sức ổn định tại giải lần này. Song nếu chỉ chú tâm vào việc kèm Ribery thì khả năng tham gia tấn công của Grosso sẽ bị hạn chế.

Các CĐV hai bên đang mong chờ một trận chung kết đẹp mắt.
Các CĐV hai bên đang mong chờ một trận chung kết đẹp mắt.

Thùy Dương

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao