Báo chí Đức tỏ vẻ thông cảm với đội nhà
Không nặng lời, chẳng trách móc, không có những biểu hiện tiêu cực, báo chí Đức số ra hôm qua đều đã rất kiềm chế và thông cảm với thày trò HLV Klinsmann, khi bình luận về thất bại của đội nhà trước láng giềng Italy.
 |
| Podolski và Odonkor không cầm được nước mắt sau thất bại. Ảnh: AP |
"Chúng ta đã không may mắn. Các anh đã chiến đấu như những nhà vô địch thực thụ, nhưng giấc mơ đăng quang một lần nữa của người Đức lại tan vỡ rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta phải đứng vị trí thứ ba vậy. Chúng tôi muốn nói điều này với HLV Klinsmann và các cầu thủ: Cám ơn các bạn đã cho chúng tôi một World Cup tuyệt vời. Chúng tôi cũng đang khóc cùng các bạn đây. Những tuần vừa qua, người Đức đã nhận ra mình yêu tổ quốc đến như thế nào, và tất cả là nhờ các bạn. Người Italy thật nhẫn tâm, nhưng họ đã xuất sắc. Họ vẫn là khắc tinh với chúng ta", tờ Bild viết đầy cảm động.
"Bàn thắng thứ hai của Del Piero đã khiến tất cả người Đức như từ trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Họ đã khóc như những đứa trẻ. Nhưng các cổ động viên vẫn hát vang “Deutschland” (nước Đức) và đứng thành vòng tròn thể hiện tình đoàn kết. Đó là những cảnh tượng vô cùng cảm động. Họ cũng đã nói "You’ll never walk alone" (Các bạn không bao giờ cô đơn) như một lời cảm ơn tới các cầu thủ về những gì họ đã làm được trong suốt giải đấu này. Lối chơi hiện đại, cởi mở mà HLV Klinsmann thổi vào đội tuyển đã mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá Đức. Nhưng đó không đủ như một lời an ủi nào để che lấp mọi nỗi buồn. Hôm nay, nước Đức không ngủ, cả đất nước tràn ngập nước mắt", tờ điện tử Sport1.de có đoạn.
"Italy đã giành một suất xứng đáng trong trận chung kết nhờ hai bàn thắng lạnh lung ở phút thứ 119 và 121. Người Đức không may mắn dù họ đã thể hiện sự quả cảm của mình", Kicker bình luận.
"Giấc mơ đã tan tành. Nhưng hãy đừng thất vọng, đừng khóc than nữa. Chúng ta đã thất bại trong trận bán kết đấy chứ, trong một thế trận ngang cơ. Chúng ta là người Đức, những nhà vô địch có tinh thần thép mà", Express an ủi.
"Chặng đường tới vinh quang của chúng ta đã dừng lại rồi, vì Fabio Grosso. Một kết thúc quá cay đắng, đúng vào ngày cách đây 52 năm, Đức đã giành được "Kỳ tích Bern" (Đức vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1954 tại Thụy Sĩ). Con đường đến thành công sao mà dài và khó khăn thế", Suddeutsche Zeitung bình luận.
"Một kết thúc quá bất ngờ cho một chặng đường đầy vinh quang của chúng ta. Trên đường trở về đại bản doanh ở Berlin, khuôn mặt các cầu thủ thủ Đức đẫm nước mắt", tờ Allgemeine Zeitung ở Frankfurt viết.
H.L. (theo FIFA)