Thứ hai, 26/6/2006, 05:46 GMT+7

Bố mẹ 'sao' đổ bộ tới Đức

Ngoài vợ, người yêu, thì bố mẹ và thành viên trong gia đình các tuyển thủ Anh cũng ào ào sang Đức. Ngoài nhiệm vụ đi cổ vũ, những bậc phụ huynh này cũng kiêm luôn cả vai trò bảo mẫu.

Mẹ của Beckham sang Đức làm cả nhiệm vụ trông cháu.

Gia đình nhà Rio Ferdinand là một trong những phi đội xa xỉ nhất ở World Cup. Họ tới Đức trên một chiếc phi cơ riêng của gia đình. Nhưng về độ hoành tráng thì nhà Ferdinand khó có thể địch nổi với gia đình của Jamie Carragher. Không có phi cơ riêng nhưng chiếc ôtô trang bị đầy đủ của nhà Carragher cũng đủ sức gây chú ý với các fan. Có khoảng 20 người thân của anh chàng này lặn lội từ Liverpool sang Đức. Dẫn đầu là ông bố Philly, phi đội náo nhiệt này cũng gây ra lắm vụ ầm ĩ. Trong đoàn còn có một thành viên từng bị phạt 350 bảng, cấm đến sân vì say rượu và gây rối loạn trong một trận giao hữu của Liverpool.

Bố của Theo Walcott là một fan của con trai. Ông Don Walcott không thể tin nổi mình đã có mặt ở Đức. Ông bố 45 tuổi luôn theo sát từng bước tiến của con trai. Khi Theo chuyển tới Arsenal, ông cũng lập tức thuê một căn hộ 3 phòng ở London để sống cùng con và hàng ngày chở con tới chỗ tập. Theo đã có bạn gái nhưng ông Don Walcott luôn khẳng định: "Đối với tôi, nó bao giờ cũng chỉ là một đứa trẻ".

Nghe thật thú vị với bố của Gary Neville khi ông Neville Neville đã tới vùng Baden Baden (nơi đội Anh đóng quân) để cổ vũ cho cậu con trai. Ông Neville cũng hòa ca cùng các cô vợ, người yêu của các tuyển thủ trong mỗi dịp họ ăn mừng hoành tráng. Điều này cũng chẳng có gì lạ khi ông Neville từng làm giám đốc thương mại của CLB Bury FC. Thậm chí, fan của MU còn có một bài hát riêng (nhái theo bài "Rebel, Rebel" của David Bowie) dành riêng cho ba bố con nhà Neville: "Neville Neville, tương lai của họ rộng mở. Neville Neville. Họ là những hậu vệ... Neville Neville, đó là tên của cha họ".

Peter Crouch cũng luôn hạnh phúc khi có một ông bố mạnh mẽ luôn ở bên. Ông Bruce cùng với bà vợ Jane đã tới Đức trong dịp này. Cứ mỗi khi nghe thấy một fan nào lèo nhèo chê bôi chàng sếu nhà mình, ông Bruce lập tức quay lại và cho họ biết thế nào là ánh mắt "hình viên đạn". Đáp lại, Peter lại ca ngợi ông bố lên mây khi có dịp xuất hiện trên báo.

Nhưng không phải tuyển thủ nào cũng có một đội cổ vũ đông đảo như thế. Đối với Ashley Cole, mẹ Sue chính là người có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp. Ashley Cole không gắn bó nhiều với bố là Ron Callender, đang sống ở Melbourne, người đã rời nhà 7 năm sau khi kết hôn. Bà Cole đã nuôi dưỡng cả hai anh em Ashley. "Mẹ dạy chúng tôi rằng cuộc sống này chẳng hề dễ dàng, các con phải luôn giữ vững niềm tin và đi trọn giấc mơ của mình", Ashley Cole tâm sự. Dù đã chia tay nhau, bà Sue Cole vẫn gửi vé cho chồng đi xem các trận đấu của con.

Cũng trong cảnh người mẹ cô đơn như nhà Ashley Cole là chuyện của Rio Ferdinand. Ông bố Julian, một thợ may, cũng rời nhà khi cậu con Rio còn nhỏ xíu. Trong dịp World Cup này, cô bạn gái Rebecca Ellison của Rio đang mang thai nhưng vẫn tích cực sang tận Đức ủng hộ cho người yêu. Tuy nhiên, bà bầu cũng đành chịu không tham gia những bữa tiệc hoành tráng của các bà vợ cầu thủ.

Bố mẹ của Beckham hiện nay cũng đã ly thân. Nhiều người cho rằng Becks đã giận bố vì ông tự ý làm quyển sách ảnh "David Beckham, con trai tôi" mà chẳng nói gì với anh. Tuy nhiên, Becks vẫn gửi vé cho bố tới xem các trận đấu của đội tuyển Anh. Dù sao thì có mặt cả ông Ted và bà Sandra cũng tốt cho việc chăm lo cả ba cậu nhóc nhà Becks đang ở Đức.

(Theo Ngôi Sao)

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao