Thứ hai, 26/6/2006, 11:17 GMT+7

'Italy sẽ thành công nếu không đánh giá thấp đối thủ' 

HLV Marcello Lippi và Totti trong buổi tập của đội Italy. Ảnh: AFP

Đó là nhận định của HLV trưởng đội tuyển Australia, Guus Hiddink, về Italy. Từng hạ "đội bóng thiên thanh" tại World Cup 2002, nên vị HLV người Hà Lan quá hiểu đối thủ. Và ông cũng đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạm trán mới.  

"Italy đã thua Hàn Quốc cách đây 4 năm vì quá chủ quan. Tôi hy vọng họ sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa ở giải năm nay. Sau khi đã chứng kiến những gì Australia làm được tại giải đấu này ở vòng bảng, tôi tin rằng họ sẽ có đấu pháp hợp lý, không đánh giá thấp chúng tôi. Australia đã sẵn sàng để đối đầu với họ", ông Hiddink nói.

Hậu vệ của đội tuyển Australia, Lucas Neill, cũng tin rằng trận đấu giữa "Socceroos" và Italy sẽ ngang cơ. "Australia tôn trọng Italy, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi sợ họ. Và tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không thể coi thường chúng tôi. Đây là World Cup và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra".  

HLV Marcello Lippi đánh giá về người đồng nhiệm của mình: "Hiddink là một HLV giỏi. Ông ấy biết về bóng đá Italy rất rõ. Australia năm nay là một đội bóng được tổ chức rất tốt và chúng tôi đã có riêng người theo dõi thường xuyên những trận đấu của họ. Italy đã nghiên cứu lối chơi của đội bóng áo vàng kỹ càng và cùng với sự tự tin cao độ, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất".

Từng là thành viên đội quân thất trận tại World Cup 2002 trước Hàn Quốc, Fabio Cannavaro sẽ ra sân trong trận đấu này với quyết tâm rất cao. Nhưng anh khẳng định, điều đó không đồng nghĩa với một sự trả thù: "Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Australia là một đội bóng đã thực sự gây ấn tượng mạnh với tôi sau vòng bảng. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, thể lực tốt và đặc biệt là một HLV mà tất cả chúng tôi đều kiêng nể. Nhưng duyên nợ của ông ấy và Italy đã trôi qua 4 năm rồi. Chúng tôi không hề có ý định trả thù. Italy chỉ mắc nợ với Hàn Quốc, chứ không phải Hiddink. Chúng tôi sẽ ra sân với một mục tiêu duy nhất là lọt vào tứ kết. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội nhà bởi vì tôi biết thực lực của mình".

Tiền vệ Simone Perrotta nhận xét: "Australia là một đội bóng có lối chơi tương tự Mỹ. Thậm chí, họ còn mạnh hơn về kỹ thuật. Những cầu thủ như Mark Viduka, Harry Kewell... đều rất nguy hiểm. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là có một sự khởi đầu thuận lợi. Chúng tôi cần phải là đội kiểm soát bóng tốt và chơi bao quát ngay từ những phút đầu tiên".

H.L. tổng hợp

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao