Giải hạng Nhất nóng trên sân Tự Do
Càng gần về cuối, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia càng nóng bỏng với hai cuộc đua thăng và trụ hạng. Vòng đấu thứ 18 này, cuộc chiến giữa Huda Huế và Sơn Đồng Tâm Long An được dự đoán quyết liệt nhất.
 |
| Huda Huế (trắng) đứng trước cơ hội sửa chữa sai lầm năm ngoái. |
Mùa giải năm ngoái, chính thất bại trên sân nhà trước CLB Đông Á (đã giải thể) khiến Huda Huế tiếp tục bị ở lại giải hạng Nhất. Và HLV trưởng Đoàn Phùng quyết định chọn lối chơi chặt chẽ, không thua là chính để thực hiện công việc lại từ đầu ở mùa giải năm nay. Và một cơ hội tương tự sắp tái diễn trên sân Tự Do vào chiều mai khi họ đối đầu cùng Sơn Đồng Tâm Long An. Với vị trí thứ 3 hiện tại, và được thi đấu trên sân nhà, nên Huda Huế đương nhiên được đánh giá cao hơn. Nhưng việc vắng mặt tiền đạo Christian sẽ làm đội chủ nhà suy giảm đáng kể khả năng công thành.
Ở phần sân đối diện, "Sơn" cũng đang dự tính làm nên chuyện lớn khi quyết tâm giành điểm ngay trên sân Tự Do. Tuy chỉ mới thành lập, nhưng lực lượng của họ lại được sự hậu thuẫn của đàn anh "Gạch" nên lối chơi của "Sơn" rất khó chịu. Chiều thứ bảy này, họ không có sự phục vụ của Anh Kiệt, thủ môn Quốc Cường, Huỳnh Phú nên cơ hội cũng vơi đi. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng. Nhưng cơ hội của Huda Huế vẫn cao hơn.
Trong khi đó, cựu binh giải V-League, Đồng Tháp có lẽ không quá khó khăn để bảo vệ ngôi nhất bảng. Mặc dù thi đấu trên sân của Quân khu 4, nhưng khả năng thắng trận của đội bóng vùng nước lũ vẫn cao hơn. Với dàn cầu thủ trẻ tài năng: Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hòa,... hợp cùng Activie, Alves, CLB Đồng Tháp mạnh hơn hẳn Quân khu 4.
Đội chót bảng TP HCM còn khó gấp bội. Trận thắng bất ngờ 1-0 khi đối đầu cùng Tây Ninh vừa qua đã làm sống lại chút ít hy vọng cho họ. Và để tia sáng đó bùng phát thành ngọn lửa, đội bóng non trẻ này cần một sức mạnh tinh thần đặc biệt. Trong đó, số tiền thưởng 3 tỷ đồng mà "bầu" Hưng tuyên bố thưởng nếu trụ hạng thành công khiến không khí tập luyện của đội thời gian gần đây phấn chấn hẳn lên. Và để tiếp tục niềm vui đó, chiều mai, họ phải cố giành điểm trước Quảng Nam ngay trên sân nhà.
Lực lượng của đội bóng xứ Quảng khá hùng hậu khi các vị trí trụ cột đều được Gạch Đồng Tâm Long An tăng cường. Nhưng chỉ thi đấu với mục tiêu trụ hạng, nên thời gian gần đây, đội khách khá xao nhãng tinh thần. Có lẽ họ đã khá yên tâm khi giữ được khoảng cách tương đối với nhóm rớt hạng. Nếu cứ giữ tinh thần thi đấu như thế này, HLV Luciano và các học trò đội Quảng Nam sẽ 90 phút vất vả trên sân Thành Long.
 |
| CLB TP HCM (trái) đang lần theo tia sáng le lói cuối đường hầm. |
Đội bóng đồng hương của CLB TP HCM, đội Đá Mỹ Nghệ cũng được ở lại sân Thống Nhất để đối đầu cùng Tây Ninh. Thành tích bất bại trong giai đoạn lượt đi của Tây Ninh bị xô ngã đau đớn khi họ nhận hai thất bại liên tiếp trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nghi án xin điểm của một cầu thủ của họ cũng khiến toàn đội bị phân tâm. Họ không thể thi đấu tốt khi một đồng đội của mình, tiền vệ Nguyễn Văn Hiếu bị cấm thi đấu một năm trong tình cảnh như thế này.
Cùng vòng này, đội đang giữ vị trí thứ nhì, Halida Thanh Hóa phải di chuyển đến làm khách của Lâm Đồng. Trận hòa không bàn thắng ở vòng trước với Đồng Nai đang khiến đội bóng xứ Thanh có vẻ mất đi sự tự tin. Vòng đấu này còn khó khăn hơn khi họ buộc phải vượt qua được đội bóng vùng cao nguyên mới mong giữ được vị trí thứ nhì. Trong khi đó, sự tự tin lại đang là điểm mạnh của Lâm Đồng. Lận đận trong thời gian đầu, nhưng hiện tại họ đã vùng thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi cách đến 9 điểm so với đội chót bảng, TP HCM. Đặc biệt trận thắng đậm đến 4-1 trước Thể Công Viettel vừa qua khiến không khí hưng phấn tràn ngập đội bóng. Nhưng ngày mai, khả năng đứng vững trong 90 phút của họ đối với Halida Thanh Hóa khá thấp.
Thể Công Viettel cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn vào chiều thứ bảy này khi đến làm khách trên sân Đồng Nai. Ở mùa giải năm nay, đội bóng mặc áo lính vẫn luôn mang lại tâm trạng bất an cho người hâm mộ. Đôi khi, họ để thua trong những trận đấu tưởng chừng như rất dễ dàng. Trong đó, thất bại nặng nề đến 1-4 khi đối đầu cùng Lâm Đồng là một ví dụ. Và đối thủ Đồng Nai của họ cũng vừa được tăng cường mạnh trong giai đoạn lượt về. Sự xuất hiện của "máy ủi" Issawa, HLV Nguyễn Văn Thịnh (SLNA) khiến đội chủ nhà rất khó bị đánh bại.
| Vòng 18 hạng Nhất (ngày 27/5) |
Thứ bảy, 15h30 QK5 - An Giang QK4 - Đồng Tháp Lâm Đồng - Thanh Hoá Đồng Nai - Thể Công Đá Mỹ Nghệ - Tây Ninh Huế - Sơn Đồng Tâm 16h CLB TP HCM - Quảng Nam 18h |
Bảng xếp hạng
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Đồng Tháp |
17 |
10 |
4 |
3 |
21-12 |
34 |
| 2 |
Thanh Hoá |
17 |
8 |
8 |
1 |
25-11 |
32 |
| 3 |
Huế |
17 |
6 |
10 |
1 |
21-12 |
28 |
| 4 |
An Giang |
17 |
7 |
5 |
5 |
22-19 |
26 |
| 5 |
Thể Công |
17 |
7 |
5 |
5 |
22-20 |
26 |
| 6 |
Sơn Đồng Tâm |
17 |
6 |
6 |
5 |
23-20 |
24 |
| 7 |
Quảng Nam |
17 |
5 |
8 |
4 |
20-11 |
23 |
| 8 |
Đá Mỹ Nghệ |
17 |
4 |
8 |
5 |
18-20 |
20 |
| 9 |
QK4 |
17 |
4 |
8 |
5 |
16-21 |
20 |
| 10 |
Lâm Đồng |
17 |
5 |
4 |
8 |
16-23 |
19 |
| 11 |
Tây Ninh |
17 |
3 |
9 |
5 |
20-26 |
18 |
| 12 |
Đồng Nai |
17 |
4 |
6 |
7 |
16-19 |
18 |
| 13 |
QK 5 |
17 |
2 |
6 |
9 |
12-22 |
12 |
| 14 |
CLB TP HCM |
17 |
2 |
5 |
10 |
15-31 |
11 |
Nguyễn Tuấn