Lippi cũng bị tình nghi nằm trong đường dây tiêu cực
HLV đương nhiệm của đội tuyển Italy đã phải trải qua hơn 3 giờ đồng hồ trả lời thẩm vấn của các công tố viên, xoay quanh mối quan hệ giữa ông và cựu tổng giám đốc Juve, Moggi - nghi can số một trong scandal dàn xếp tỷ số ở Serie A vừa bị phanh phui.
 |
| HLV Marcelo Lippi trên đường ra khỏi Viện công tố Rome. (Reuters) |
Marcello Lippi, lên nắm quyền ở tuyển Italy từ tháng 7/2004 và từng dẫn dắt Juventus 8 năm, đã xuất hiện trong các đoạn băng ghi âm những cuộc điện thoại cho Moggi. Trong đó, nhà cầm quân này thông báo một số tin tức ở đội tuyển quốc gia cho cựu Tổng giám đốc đầy quyền lực của Juve.
Các công tố viên nghi ngờ Moggi gây áp lực lên Lippi để chiến lược gia này loại một số cầu thủ Juve khỏi ĐTQG để họ tập trung sức lực thi đấu cho CLB. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng Moggi đã tác động để Lippi triệu tập các cầu thủ có đại diện là người của GEA (công ty môi giới cầu thủ do con trai của Moggi, Alessandro, làm giám đốc), qua đó nâng giá những tuyển thủ này trên thị trường chuyển nhượng.
Tuy nhiên, Lippi đã cực lực phủ nhận những thông tin nói trên. Ông tỏ ra bình thản khi trả lời các phóng viên: "Mọi chuyện đều ổn. Các công tố viên nghe tôi giải trình và tôi đã trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà họ quan tâm. Từ giờ trở đi, mối bận tâm lớn nhất của tôi chính là tuyển italy và World Cup 2006". Từ thứ hai tuần tới, Lippi và các học trò của ông sẽ tập trung ở Trung tâm HLQG Coverciano gần Florence để chuẩn bị cho World Cup.
Cuối tuần trước, Lippi cũng chính thức lên tiếng khẳng định không có gì mờ ám trong mối quan hệ giữa ông và "bố già" Moggi: "Sau 8 năm làm việc cùng nhau ở Juve, thật ngạc nhiên nếu tôi không gọi Moggi hoặc ngược lại ông ấy không gọi tôi. Hơn nữa, là HLV trưởng ĐTQG, tôi nhận rất nhiều cú điện thoại từ tất cả các CLB chứ không riêng gì Juve".
Hôm qua, chiến dịch đẩy lùi tiêu cực trong làng bóng đá Italy đã có thêm một diễn biến mới khi các công tố viên đồng loạt cho người khám nhà Moggi cùng 2 tên tuổi khác đang khoác áo Juve - Ibrahimovic và Cannavaro.
Q.M. (theo AFP)