Chủ nhật, 14/5/2006, 07:13 GMT+7

‘Chân gỗ’ lập công lớn cho Hoàng Anh Gia Lai

Cựu tiền đạo của Đồng Tháp, Minh Nghĩa, chiều nay đã làm nức lòng người hâm mộ đội bóng phố núi với cú hat-trick, giúp "cựu vương" đè bẹp SLNA bằng kết quả 3-0 và vươn lên đứng thứ 4 bảng xếp hạng.

Minh Nghĩa chia sẻ niềm vui ghi bàn với các đồng đội. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Minh Nghĩa chia sẻ niềm vui ghi bàn với các đồng đội. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Giáp mặt một đối thủ suy yếu lực lượng nghiêm trọng đến từ xứ Nghệ, chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai không phải là bất ngờ lớn. Thậm chí, trước trận đấu, phần lớn phiếu dự đoán trúng thưởng của người hâm mộ bóng đá thành phố Pleiku đều dồn hết vào chiến thắng 3-0 của đội nhà. Nhưng chính phương pháp lấy trọn 3 điểm của HLV trưởng, kiêm cầu thủ Kiatisuk mới là điểm son chính của trận đấu hôm nay. Sau hiệp một thi đấu không thành công do áp lực chiến thắng đè nặng, “Zico” Thái Lan đã mạnh dạn rút Kesley ra để thay bằng Minh Nghĩa. Và với cú hat-trick đẹp mắt trong một chiều đầy hứng khởi như ngày hôm nay, tiền đạo có biệt danh “chân gỗ” (do kỹ thuật kém) đó đã đáp lại niềm tin của mọi người. Chiến thắng đẹp mắt ngày hôm nay cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai quay lại cuộc chiến tranh chức vô địch, khi chỉ còn cách đội đầu bảng Đà Nẵng 4 điểm.

Vòng 15 V-League (ngày 13&14/5)

Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà tung vào sân hàng loạt khuôn mặt mới, giàu thể lực nhằm chống lại lối chơi cũng đầy sức trẻ của đội bóng xứ Nghệ. A Huỳnh, Gia Hoàng, Bá Khôi, Ngọc Cảnh,… thi đấu dưới sự hỗ trợ của Kiatisuk, Kesley, Duy Quang. Đặc biệt, tuyến giữa của “Gỗ” khá cứng khi có “máy quét” Sakda (Thái Lan) trấn giữ. Ở phần sân đối diện, việc vắng mặt các trụ cột: Huy Hoàng, Minh Đức, và thủ môn Dương Hồng Sơn buộc HLV trưởng Nguyễn Quang Hải phải tung vào sân những sự thay thế trái sở trường. Chất lượng chuyên môn của hiệp đấu đầu tiên khá thấp. Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, Nhưng tất cả các pha dứt điểm cuối cùng đều cách rất xa cầu môn đối thủ. 45 phút của hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng.

Sự nôn nóng chiến thắng của đội nhà, và người hâm mộ buộc ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh đấu pháp. Một tiền đạo lạm dụng kỹ thuật cá nhân (Kesley) được thay bằng một tiền đạo chơi đơn giản (Minh Nghĩa). Taiwan cũng thay Văn Đàn nhằm giúp tăng cường hơn nữa các đường chuyền chính xác cho “Gỗ”. Nhưng phân nửa thời gian đầu tiên của hiệp 2 diễn ra với diễn biến tương tự hiệp đầu. Hai đội thay phiên nhau giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân bằng các pha tranh chấp rất quyết liệt.

Đến phút thứ 69, kinh nghiệm và sự thông minh của cựu tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á, Kiatisuk đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Xuất phát từ đường chuyền chọc khe của Sakda đến cho Kiatisuk, nhưng “Zico” Thái Lan không nhận bóng mà lại làm động tác bỏ chân làm cả hàng hậu vệ của Pjico Sông Lam Nghệ An chết đứng. Minh Nghĩa xuất hiện rất nhanh, xỉa bóng mở tỷ số 1-0. Một pha phối hợp hoàn hảo, chính xác của đội chủ nhà. Chỉ bốn phút sau, Minh Nghĩa có thêm một bàn thắng đẹp hơn thế. Tawan thực hiện đá phạt nhanh bên cánh phải, tạo thành một đường chuyền sệt. Chu Ngọc Cảnh xuất hiện rất nhanh, tạt bóng vào trung lộ cho Minh Nghĩa. Một pha kết thúc bóng bằng đầu khá hoàn hảo (cộng một chút may mắn) đã giúp chàng tiền đạo này hạ thủ môn Đức Anh, nâng tỷ số lên 2-0.

Thua hai bàn quá dễ, quá nhanh sau cả thời gian dài phấn đấu khiến Pjico Sông Lam Nghệ An nản chí. Họ để mặc cho hàng tiền vệ đội chủ nhà làm chủ khu trung tuyến. Tất cả chỉ mong trọng tài Đào Văn Cường kết thúc màn “tra tấn” này thật nhanh bằng tiếng còi kết thúc trận đấu. Nhưng chưa chịu dừng lại ở đây, Minh Nghĩa đã hoàn thành cú hat-trick khá ấn tượng của mình ở phút thứ 76. Anh xuất hiện nhanh nhất trong khu vực lộn xộn của đội khách, sút cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu kết thúc rất mỹ mãn cho đội chủ nhà dưới sự chứng kiến trực tiếp của gần 10.000 người hâm mộ Thành phố Pleiku. Do tiếp tục nhận thẻ vàng ở trận đấu này, nên Sakda, Duy Quang của Hoàng Anh Gia Lai phải vắng mặt trận đấu tới.

Sau trận đấu, HLV trưởng, kiêm cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Kiatisuk cho biết: “Bóng đá là như vậy khi thỉnh thoảng sự may mắn kết thúc được một vấn đề nan giải. Và hôm nay, chúng tôi đã có sự may mắn đó. Trong 45 phút đầu tiên, áp lực phải thắng trận khiến một vài vị trí trong đội không chơi như mong muốn. Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ khác hoàn toàn khi chúng tôi có bàn thắng đầu tiên”.

Minh Nghĩa thì nói: “Tôi đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội thể hiện như vậy. Hy vọng, mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp trong thời gian tới. Bản than tôi cũng chưa chưa muốn dừng lại ở con số 4 bàn thắng”.

Toàn thắng 3 trận đầu giai đoạn hai, HAGL từ nhóm áp chót đã vươn lên có mặt trong top 4.

Cũng trong chiều nay, Hà Nội ACB thảm bại 1-4 trên sân Quy Nhơn, đành nhường lại vị trí nhì bảng cho chính đối thủ Bình Định. Đội bóng đất võ dẫn trước tới 4 bàn chỉ sau 60 phút thi đấu, nhờ công của Khoa Thanh (32’), Sarayoot (35’, 50’), và Văn Hiển (60’). Phải tới phút 83, Mbabazi mới ghi bàn danh dự duy nhất cho các vị khách đến từ thủ đô.

Ngọc Linh ghi bàn duy nhất ở phút 78, mang lại chiến thắng 1-0 cho Nam Định ngay trên sân của Hải Phòng. Đội bóng thành Nam hiện nằm ở nhóm thứ 3 bảng xếp hạng, cùng với HAGL, GĐT...

Xếp hạng

TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

Nguyễn Tuấn

Link Site
 
 
 
 
*Lịch đấu, kết quả.
Xem kết quả trực tiếp
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2012
Người đẹp
'Một nửa' quyến rũ của các sao Real - Barca
 
Bên lề sân cỏ
Tiếp»
Các giải đấu
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
Bundesliga V-League
 
10 sự kiện thể thao năm 2010
 
Bảng huy chương ASIAD (12/11- 27/11)
* Toàn cảnh Asiad Quảng Châu
 
Lien he quang cao