TMN.CSG kiếm điểm ngay trên sân đội đầu bảng
Đang trong cơn khủng hoảng niềm tin và lực lượng sau vụ một số cầu thủ bị khởi tố, thày trò HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn xuất sắc cầm hoà chủ nhà Đà Nẵng. Minh Chuyên là người đã ghi bàn mang lại tỷ số 1-1 cho TMN.CSG, sau khi đội chủ sân Chi Lăng vượt lên dẫn trước từ hiệp một.
 |
| Đà Nẵng (da cam) đã để mất điểm ngay trên sân nhà. Ảnh: VFF |
Có thể nói việc đội bóng đến từ TP HCM rời sân Chi Lăng với 1 điểm trong trận đấu sớm V-League 2006 chiều nay là kết cục nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Ở lượt đi khi đang có phong độ, lực lượng ổn định cùng lợi thế sân nhà, TMN.CSG vẫn chịu
thảm bại 1-4 dưới tay các cầu thủ sông Hàn. Và giờ đây, mọi việc còn khó khăn hơn gấp bội bởi tinh thần của thày trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã xuống đến mức thấp nhất sau khi Nguyên Chương và Văn Lợi bị cơ quan điều tra khởi tố trong nghi án tiêu cực. Bất chấp những rào cản đó, TMN.CSG vẫn xuất sắc giành điểm trước một Đà Nẵng thi đấu có phần thiếu động lực và bế tắc do sự vắng mặt của 2 trụ cột Thành Thông và Almeida.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HLV Đặng Trần Chỉnh không giấu diếm ý đồ "tử thủ" để giành điểm khi ông chỉ bố trí một mình De Jessus đá cắm trên hàng công và chỉ đạo những cầu thủ còn lại hạ thấp đội hình, đeo bám quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Chính nhờ chiến thuật này mà đội khách đã giành thế chủ động trong khoảng nửa hiệp đầu. Họ cũng là đội tạo ra cơ hội ăn bàn đáng kể đầu tiên của trận đấu khi Đinh Cường xoay sở khéo khéo trong vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 16. Nhưng thủ môn Đức Cường của Đà Nẵng đã xuất sắc đổ người bắt gọn.
Chơi có phần lép vế, nhưng đội chủ nhà lại có bàn thắng trước. Phút 16, từ một pha dàn xếp đá phạt hoàn hảo, Hồng Minh câu bóng chính xác đến từng mm cho Samuel đánh đầu tung lưới thủ môn Hoàng Duy, phá vỡ thế bế tắc cho Đà Nẵng. Sau tình huống ăn bàn này, các học trò của HLV Trần Vũ chơi hay hơn hẳn. Họ liên tục dồn ép đội khách bằng tốc độ của Quang Tuấn và Thanh Phúc ở hai cánh cũng như những pha kiến tạo thông minh của Hồng Minh từ giữa sân. Phút 39, cầu thủ gốc Thanh Hoá này tung đường chuyền vượt tuyến loại tất cả các hậu vệ đối phương để Thanh Phúc băng xuống dứt điểm. Thế nhưng, thủ môn Hoàng Duy lại một lần nữa chọn đúng vị trí để giải nguy cho khung thành đội khách.
3 phút trước khi hết hiệp một, tỷ số suýt được nhân đôi sau một tình huống phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn đội khách, Samuel cướp được bóng và dứt điểm từ cự ly gần nhưng bàn thắng vẫn không được ghi vì Ngọc Đức đã kịp lùi về cản phá ngay trên vạch vôi.
Sau giờ nghỉ, đội khách buộc phải điều chỉnh chiến thuật và tăng cường cho tấn công công với sư xuất hiện của Trung Kiên và Lâm Vũ. Helio de Assis được đẩy lên đá tiền đạo cùng De Jessus. Tuy nhiên, khi mà sự thay đổi nói trên chưa kịp phát huy tác dụng, thủ môn Hoàng Duy đã phải trổ tài cứu thua sau cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của Luis da Silva. TMN.CSG còn được một phen thót tim nữa sau pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Hồng Minh ở phút 57.
Lối chơi của đội khách chỉ thực sự có nét hơn từ giữa hiệp hai khi Yang Hyun Jung được tung vào sân thay Helio. Và chỉ 12 phút sau, chính anh này đã tham gia vào pha bật tường đẹp mắt giúp TMN.CSG có bàn gỡ. Nhận bóng từ Minh Chuyên, ngoại binh người Hàn Quốc giật gót điệu nghệ cho tiền vệ này băng xuống dứt điểm khéo léo vào góc xa san bằng cách biệt trận đấu, bất chấp nỗ lực tung người cứu bóng trong tuyệt vọng của thủ môn Đức Cường.
Không muốn mất điểm trên sân nhà, Đà Nẵng tung thêm Huỳnh Đức và Văn Hùng vào sân và dồn toàn lực tấn công. Nỗ lực của họ lẽ ra đã được đền đáp ở phút 78, nếu cú cứa lòng của Thanh Phúc không đi chệch cột dọc. Tiền vệ nhỏ con này đã làm điên đảo hàng thủ TMN.CSG bằng một loạt những động tác kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm nói trên.
Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại nhưng đội chủ nhà vẫn thiếu một chút gì đó may mắn trong các tình huống dứt điểm của mình. Tất cả những gì Đà Nẵng làm được chỉ là pha đệm lòng quá nhẹ của Luis da Silva 4 phút trước khi hết giờ và bất lực nhìn đội khách ra về với 1 điểm.
| Vòng 15 V-League (ngày 13&14/5) |
|
Thứ bảy: Đà Nẵng - TMN.CSG 1-1 (Samuel 22' - Minh Chuyên 71') GĐT - Khánh Hoà 3-1 (Minh Phương 37', Antonio 56', Santos 81' - Felix 63')
Chủ nhật: Bình Định - LG.HN.ACB 15h30 Hoà Phát - Tiền Giang 16h30 Hải Phòng - Nam Định 17h HAGL - SLNA 16h
* Bình Dương nghỉ vòng này |
Xếp hạng
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
H/S |
| 1 |
Đà Nẵng |
15 |
7 |
5 |
3 |
26 |
10 |
| 2 |
HN ACB |
13 |
6 |
4 |
3 |
22 |
5 |
| 3 |
Khánh Hòa |
15 |
6 |
4 |
5 |
22 |
3 |
| 4 |
GĐT |
15 |
6 |
4 |
5 |
22 |
-1 |
| 5 |
Bình Định |
14 |
5 |
6 |
3 |
21 |
5 |
| 6 |
HAGL |
14 |
5 |
4 |
5 |
19 |
2 |
| 7 |
Bình Dương |
14 |
5 |
4 |
5 |
19 |
1 |
| 8 |
Nam Định |
14 |
5 |
4 |
5 |
19 |
-4 |
| 9 |
SLNA |
14 |
4 |
6 |
4 |
18 |
-4 |
| 10 |
Hải Phòng |
14 |
4 |
5 |
5 |
17 |
0 |
| 11 |
Hoà Phát |
14 |
4 |
4 |
6 |
16 |
-6 |
| 12 |
TMN.CSG |
14 |
4 |
4 |
6 |
16 |
-3 |
| 13 |
Tiền Giang |
14 |
2 |
4 |
8 |
10 |
-8 |
Quang Minh